Nếu bạn còn đang cô đơn giữa thế giới này, vẫn đang loay hoay tìm một nửa kia cho mình, thì đừng lo, rồi sẽ có một người đến bên bạn, người đó sẽ là người phù hợp với sự chờ đợi của bạn. Rồi sẽ có một người đến khiến bạn hiểu rằng vì sao bạn phải chia tay đi người cũ, khiến bạn vỡ lẽ ra rằng người mà bạn từng thầm thương thật ra không phải là người mà bạn không thể thuộc về mà ngay từ đầu vốn dĩ đã không dành cho bạn. Và bạn sẽ nhận ra tình yêu mới chính là điều quan trọng nhất khi mà bạn tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

>> Xem thêm: Dâu phụ cũng quan trọng không kém trong ngày cưới: Chăm sóc cô dâu
Đôi khi chúng ta chọn cách thoả hiệp với sự cô đơn, bởi vì chúng ta chẳng biết lên tiếng cùng ai. Sẽ không ít lần bạn đi trên đường bạn cảm thấy bản thân trống rỗng đến lạ lùng. Tan làm, mọi người trở về nhà trong vòng tay của người yêu thương, còn mình, bơ vơ trong căn phòng trống. Mỗi sáng, thứ đáng thức mình là tiếng chuông báo thức chứ chẳng phải nụ hôn của ai. Bạn thấy người khác có người đón đưa, tâm sự, bạn chạnh lòng và tủi thân. Sẽ có nhiều lúc chúng ta cảm thấy đơn độc, cũng có nhiều lúc mong muốn một cảm xúc dịu dàng, khi mà xung quanh có quá nhiều mối quan hệ dễ dàng. Người ta dễ dàng yêu nhau, sau đó lại rời xa nhau một cách dễ dàng như chưa hề tồn tại.

Có người vội vàng "vơ" đại một người để lấp đầy cảm giác cô đơn rồi lại nhanh chóng buông tay vì chẳng thể hoà hợp cảm xúc. Nhưng chúng ta sẽ có những lựa chọn khác hơn, kiên định chờ đợi một người thực sự là của mình. Chẳng cần phải ngóng trông đêm dài, mà vào một ngày bình thường, một người khiến chúng ta nhận ra chừng đó thời gian cô đơn là hoàn toàn xứng đáng. Người đó chắc chắn sẽ là người sẵn sàng ở cạnh bạn đến hết quãng đường còn lại của cuộc đời, vượt qua rất nhiều chông chênh của cuộc sống khiến bạn chỉ muốn trở về căn nhà bình yên, ăn một chén cơm nóng, bật một bản nhạc hay, cả hai cuộn tròn trong vòng tay ấm kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt và mặc kệ những xô bồ khó chịu ngoài kia.
Người đó cũng sẽ chẳng ngần ngại đọc tất cả những dòng tâm tư mà bạn đã viết cho ai khác mà chẳng tỏ ra lo lắng bạn còn yêu kia không. Người đó cũng sẽ không hỏi về người yêu cũ của bạn vì sợ sẽ chẳng chạm vào nỗi đau đã chôn vùi nhiều năm. Người đó cũng sẽ xót xa khi nhìn thấy những vết thương trong lòng bạn. Người đó cũng chẳng ngần ngại công khai bạn trước mặt mọi người. Người đó cũng sẽ trọn đời yêu thương, chăm lo cho bạn, chấp nhận mọi tính xấu của bạn, không trách móc không nặng lời khi bạn làm sai. Nhất định rồi sẽ có người như thế đến và bù đắp cho những ngày tháng người đó đến trễ. Đừng vì một ai khiến bạn tổn thương mà đánh mất niềm tin vào những người khác và cho rằng ai cũng như vậy.

Rồi sẽ đến một ngày bạn gặp được một người mà bạn cảm thấy lúc nào cũng muốn gặp gỡ, nôn nóng và bồn chồn. Nhưng bản thân luôn muốn lưu giữ những cảm xúc này. Rồi sẽ một ngày bạn gặp được một người khiến bạn lăn lê bò lết đến mức không kịp thở. Sau đó nhìn vào người ấy bạn bất giác mỉm cười, và cảm thấy hạnh phúc. Rồi sẽ có một ngày bạn gặp một người mà bạn lúc nào cũng muốn hôn khắp khuôn mặt người ta dù là đôi gò má, mắt, mũi, trán hay mái tóc. Người ta cũng sẽ trân trọng cả những khuyết điểm của bạn, những chiếc hôn của họ chứa đầy sự yêu thương và dịu dàng. Dù thế giới ngoài kia họ vẫn đang miệt mài yêu nhau, dù bạn vẫn đang là một kẻ đợi chờ vĩ đại đi chăng và dĩ nhiên là rất nhiều phút yếu lòng nhưng đến cuối cùng chúng ta hiểu rằng những tình cảm chân thành chỉ nên dành cho một người xứng đáng. Một cách trọn vẹn và chân thành.

>> Xem thêm: 5 đặc điểm vợ chồng thương nhau thật sự: Chu đáo từng món quà
Đôi khi cô đơn có thể là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, không cần lo lắng, bởi vì một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được người mà bạn đã từng mong chờ. Cuộc sống luôn mang lại những ngạc nhiên và gặp gỡ ý nghĩa. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào số phận, vì rồi bạn sẽ tìm thấy nguồn hạnh phúc và sự kết nối mà bạn đang tìm kiếm. Tham gia vào Yêu Là Cưới để xem thêm nhiều bài viết thú vị nhé!
PHỤ NỮ THÔNG MINH LÀ NGƯỜI KHÔNG LỆ THUỘC TRONG BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ NÀO
Trong xã hội hiện đại phụ nữ cũng biết kiếm tiền, có sự nghiệp, có lý tưởng và mục tiêu cụ thể trong cuộc sống. Tôi không muốn sống như cây tầm gửi. Người ta nói đằng sau thành công của người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ, còn đằng sau thành công của người con gái chỉ có bóng dáng của chính mình. Do đó, nếu cần, đừng đi theo ai, hãy đi một mình. Vì trong cuộc đời này, điều hạnh phúc nhất chính là được tự do làm điều mình muốn mà không phải lệ thuộc vào người khác.