05/20/2023 14:56

Bỏ chốn thành thị, chỉ cần tháng lương cuối cùng cũng đủ sống tại đảo

Thảo Phương - Theo thethaovanhoa.vn Thảo Phương

Trong khi nhiều người cho rằng sống ở những hòn đảo thơ mộng là “tốn tiền” thì cô gái 24 tuổi lại mạnh dạn nghỉ việc và tận hưởng cuộc sống 2 tháng tại đảo Phú Quý.

Giới trẻ không còn quá xa lạ với trào lưu “bỏ phố về quê” song ít ai thực hiện được vì nỗi lo không việc làm, không đủ tiền sinh sống ở những chốn thơ mộng. Tuy nhiên, một cô gái 24 tuổi đã chứng minh quan niệm đó hoàn toàn sai bởi sinh sống trên hòn đảo Phú Quý nổi tiếng về du lịch cũng chỉ tốn 5-6 triệu/tháng, ngang bằng khi ở một số thành phố lớn.

Bỏ chốn thành thị, chỉ cần tháng lương cuối cùng cũng đủ sống tại đảo
Cô gái trẻ mạnh dạn cầm tháng lương cuối cùng lên đảo sinh sống. Ảnh: L.H

>> Xem thêm: Vợ bầu ăn quả sầu riêng 300k bị nói không tiết kiệm: Chồng quá ki bo?

Phải giàu mới ra đảo sống?

Gần đây có rất nhiều câu chuyện theo mô típ bỏ phố về quê tận hưởng cuộc sống trong mơ, tự trồng trọt chăn nuôi vừa nâng cao sức khoẻ lại có nhiều thời gian để khám phá thế giới xung quanh. Điều này trái ngược với cuộc sống ở thành phố, khi mà hầu hết những người có quyết định thay đổi nơi sống đều thừa nhận rằng họ phải làm việc quá nhiều và sống trong môi trường đất chật người đông nhiều áp lực.

Thành phố là nơi phồn hoa, nhộn nhịp với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, phát triển sự nghiệp. Nếu như trước kia, người người nhà nhà tập trung đến các đô thị lớn để tìm kiếm cơ hội việc làm thì ngày nay lại có nhiều người bỏ phố về quê – Những dòng chảy ngược trở về với núi rừng và thôn quê.

Không “về quê” như bình thường, một cô gái 24 tuổi đã bỏ phố và ra đảo sống. Hòn đảo mà cô nàng chọn sinh sống trong 2 tháng khi bỏ việc và cầm tháng lương cuối cùng đến là đảo Phú Quý (Bình Thuận), một địa danh du lịch nổi tiếng. Tuy vậy chi phí sinh sống ở nơi đây khiến nhiều người bất ngờ vì không quá đắt đỏ như tưởng tượng.

Bỏ chốn thành thị, chỉ cần tháng lương cuối cùng cũng đủ sống tại đảo
Đảo Phú Quý thu hút nhiều khách du lịch nhưng phí dịch vụ khá phải chăng. Ảnh: Pinterest

“24 tuổi - nghỉ việc - cắt tóc ngắn - đặt một hình xăm lên da và quyết định chuyển ra đảo sống. Chuỗi ngày sống nghiêm túc làm một người vô dụng bắt đầu: Ăn - ngủ - tắm biển - ăn - ngủ”, cô gái chơi lớn khi bỏ việc và cầm tháng lương cuối cùng lên đảo sinh sống.

Theo đó, cô bạn không phải con nhà giàu và cũng không thất tình, stress hay gặp cú sốc tâm lý gì, chỉ đơn giản là thích biển, thích trải nghiệm. Từ đó, cô nàng 24 tuổi đã quyết định xin nghỉ làm, gom góp tháng tiền lương cuối cùng và chuyển ra đảo sống.

“Tiền nhà: 2 triệu/tháng - có điều hoà - nhà vệ sinh chung - bếp nấu ăn - điện nước giá dân Mình thuê được một phòng trong một căn nhà “tình thương” cũng có các anh chị từ đất liền ra đảo sống như mình. Các bạn muốn tìm nhà theo tháng có thể lên group Dân Đảo Phú Quý đăng bài viết tìm nhà.

Di chuyển: 1 triệu/tháng. Mình may mắn được chú hàng xóm cho thuê một chiếc xe máy giá rẻ, còn là xe cub màu hồng mình yêu thích nữa. Còn giá trung bình khi thuê xe trên đảo sẽ khoảng 1,5 triệu/tháng.

Ăn uống: ~60k/ngày. Mình tự đi chợ nấu ăn nên chi phí khá rẻ, chợ trên đảo bán đồ ăn cũng rẻ như ở quê vậy (trừ một số đồ phải vận chuyển từ đất liền sẽ đắt hơn). Chỗ chơi: Free. Các điểm vui chơi trên đảo đều không mất phí

Hoạt động: Học lặn (freediving): 1,5 triệu 2 buổi; Tour chèo sup và lặn ngắm san hô: 300k; Tour Hòn Tranh: 250-300k; Câu cá, câu mực: 200-500K; Phát sinh: 1 triệu (tùy nhu cầu mỗi người)... Vậy là một tháng mình sẽ tiêu khoảng 5-6 triệu/tháng, cũng giống như chi tiêu bình thường khi sống ở bất kì đâu, thậm chí là rẻ hơn”, cô nàng 24 tuổi chia sẻ.

Bỏ chốn thành thị, chỉ cần tháng lương cuối cùng cũng đủ sống tại đảo
1 tháng sống trên đảo Phú Quý chỉ tương đương với 5-6 triệu tiền sinh hoạt. Ảnh: L.H

>> Xem thêm: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mang vinh quang về cho nước nhà

Sau 2 tháng nghỉ việc và sinh sống trên đảo Phú Quý, cô nàng 24 tuổi cho biết sống nơi đây thoải mái không cần suy nghĩ, cũng chẳng có thị phi, ồn ào. Thậm chí Phú Quý còn có những phút giây yên bình và lãng mạn khiến cô nàng mê mẩn.

“Dù đã ở được 2 tháng nhưng không hiểu sao mình vẫn chưa có dấu hiệu chán. Cảm ơn vì Phú Quý đã ưu ái mình, để mình có thể kết thêm được những người bạn đáng yêu, và gặp được những điều tử tế”, cô gái chia sẻ.

Khó khăn trong bình yên

Dù mạnh dạn cầm tháng lương cuối cùng để sinh sống trên đảo Phú Quý song cô gái 24 tuổi vẫn may mắn khi gặp được những người dân tốt bụng. Bên cạnh đó cách chi tiêu của cô nàng cũng khá hợp lý và không đi ăn ngoài hàng quá nhiều nên thoải mái khi sinh sống.

Bỏ chốn thành thị, chỉ cần tháng lương cuối cùng cũng đủ sống tại đảo
Cô nàng 24 tuổi may mắn khi gặp được những người dân tốt bụng. Ảnh: L.H

Tuy nhiên có một số bạn trẻ khi theo trend bỏ phố về quê lại gặp nhiều khó khăn khi bỗng nhiên không có thu nhập và tiêu tiền quá đà. Bên cạnh đó, cuộc sống ở phố và về quê, nơi đâu cũng có 2 mặt “lợi” và “hại” nên khi có ý định theo trend cần biết cách cân bằng.

Mê hoặc thì dễ dẫn tới ảo tưởng ảo tưởng là vì nhiều bạn trẻ chẳng có gì, chẳng có tiền, chẳng có kiến thức, kỹ năng chỉ thích "chill" cứ lao vào cơn mộng ấy. Thậm chí có tiền đi chăng nữa nhưng thiếu định hướng và kế hoạch đúng đắn thì các bạn cũng dễ đốt số tiền đó cho những mảnh đất giá trên trời, những vườn rau, vườn hoa ngắm vài ngày quen mắt là chán ngán.

Ở vùng quê sẽ không có hình ảnh các căn nhà mọc san sát nhau như ở thành phố, ai cũng sống cùng những khu vườn rộng lớn, làm bạn cùng cây cỏ, chim muông nên nếu không quen, đôi khi bạn sẽ cảm thấy thật cô đơn so với cuộc sống hối hả nhưng nhộn nhịp cùng bạn bè, đồng nghiệp chốn thành thị.

Bỏ chốn thành thị, chỉ cần tháng lương cuối cùng cũng đủ sống tại đảo
Không phải giàu mới có thể lên đảo sinh sống. Ảnh: Pinterest

Chưa kể, bạn sẽ chẳng thể thỉnh thoảng thất tình lại lê la hàng quán tận khuya, hay rủ rê bạn bè xem phim, cà phê vào những ngày rảnh rỗi. Bạn cũng sẽ hiếm có cơ hội lại được hoà mình vào một lễ hội hay lặng lẽ thăm thú một viện bảo tàng, công viên… Cuộc sống thành phố cung cấp quá nhiều tiện nghi mà cuộc sống nông thôn không thể nào đáp ứng được.

Khi bạn bắt đầu nhàm chán với các công việc chăn nuôi, vườn tược mà chỉ muốn hưởng thụ không khí trong lành cũng như cảm giác yên bình ở làng quê thì khó có thể tìm được một công việc phù hợp như bạn mong đợi. Vậy nên có thể nói rằng mọi người sẽ dễ dàng tìm được một công việc mới trong trường hợp mất việc làm và có nhiều triển vọng kiếm tiền khác ở một thành phố mà không thể tìm thấy ở một ngôi làng hay một vùng quê, hải đảo.

Điều quan trọng nhất là thành phố cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn. Các bệnh viện, trung tâm y tế tốt nhất hầu hết đều được xây dựng tại các thị trấn lớn. Tại các trung tâm này, các bác sĩ chuyên môn, chuyên gia như bác sĩ phẫu thuật thần kinh, bác sĩ phẫu thuật tim… luôn có mặt xuyên suốt để điều trị cho mọi người.

Bỏ chốn thành thị, chỉ cần tháng lương cuối cùng cũng đủ sống tại đảo
Hãy có trách nhiệm với bản thân nếu muốn bỏ phố về quê, lên đảo. Ảnh: Pinterest

>> Xem thêm: Nữ sinh 2k7 học vượt cấp, nhận học bổng 7,6 tỷ đồng từ Đại học Harvard

Đối với nhiều người, quyết định nhảy việc đôi khi còn khó khăn, chưa nói đến việc bỏ hẳn công việc có lương ổn định để ra đảo sống. Vậy nên, nếu có ý định bỏ phố về quê hay lên đảo về thì chúng ta nên có kế hoạch, có trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm với chính bản thân mình.

Tải ngay app Bestie và xem thêm bài viết thú vị trên Bestie nhé!

HÃY DÀNH 7 PHÚT MỖI SÁNG ĐỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Đây không phải là vấn đề tôn giáo, cũng không khuyến khích thực hành thiền định, nhưng thực hành phải được thực hành bởi tất cả mọi người đang kiếm sống trên hành tinh này. Bạn phải lấy mọi thứ ra khỏi đầu. Giữ tất cả điện thoại và iPad của bạn ở một nơi khác. Chúng không cần thiết cho thói quen sáng nay. Dọn dẹp đầu óc nghĩa là chuẩn bị cho một ngày mới.Hoặc có thể có những cách khác để đối phó với căng thẳng trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, hít thở sâu sẽ làm dịu não và giúp bạn tập trung. Thở tích cực là điều quan trọng vào mọi thời điểm trong ngày. Để kích hoạt thói quen này, bạn cần dừng lại và suy nghĩ. Chỉ cần ngồi yên và thở.

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top