Xã hội ngày càng phát triển, nhiều gia đình có điều kiện chọn tổ chức tiệc cưới ở các nhà hàng để nâng cao chất lượng phục vụ và đỡ phải lắng lo nhiều điều. Chính vì thế nên phong tục "ăn cỗ gói mang về" dường như trở nên xa vời và dần biến mất, đặc biệt là đối với những bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố.

>>Xem thêm: Chồng đi ăn cỗ không quên lấy phần toàn đồ ngon về cho vợ
Mới đây, bạn Phạm Thế Ninh vừa đăng tải những bức ảnh về một bữa tàn tiệc dưới quê, khách khứa ra về tay xách nách mang khiến nhiều người thích thú. Cụ thể, theo phong tục ở quê Thế Ninh, khách đến ăn cỗ sẽ được chủ nhà gói một phần đồ ăn nhỏ để mang về, coi như là món quà mà gia chủ gửi gắm đến gia đình vì đã đến chung vui.


Trên thực tế, phong tục ăn cỗ gói mang về vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu và được xem như một nét văn hoá để giữ cái gọi là tình làng nghĩa xóm ở dưới quê. Tuy nhiên, vì sự phát triển của xã hội mà nét đẹp này dần biến mất, thậm chí nhiều người còn xem việc tổ chức tiệc tùng như một "bài toán kinh doanh", phải có lãi mới được.



>>Xem thêm: Chuyện tình "cô hàng xóm" của cặp đôi tại Đà Nẵng: Nên duyên Covid
Ngay khi được đăng tải lên các diễn đàn mạng, những hình ảnh này đã thành công khơi gợi lại đoạn kí ức đẹp đẽ trong lòng các bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở các vùng quê. Nhiều người bày tỏ sự hoài niệm, mong muốn được trở về ngày tháng "một người đi ăn cỗ, cả nhà có ăn này".



Miếng ăn không đáng là bao nhưng việc gửi tặng mỗi khách một ít mang về nhà thế này có thể giúp cho tình làng nghĩa xóm được thêm nồng đậm, phát huy được truyền thống chia ngọt sẻ bùi của cha ông ta. Đây quả thực là một nét văn hoá đáng quý và cần được gìn giữ.
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
XÓM "REPLY 1988" NGOÀI ĐỜI THỰC: CÓ GÌ NGON CŨNG CHO NHAU ĂN
Ông cha ta vẫn hay dạy "hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau" nên việc cùng nhau đùm bọc, che chở lẫn nhau chính là một điều đúng đắn. Tương tự như khu dân cư chuẩn "Reply 1988" đầy yên bình sau đây.
Theo đó, đây là một khu dân cư nhỏ ở TP.HCM, mọi người trong xóm có gì cũng chia nhau ăn, nửa đêm tối mịt còn qua gõ cửa hàng xóm để cho đồ ăn khiến nhiều người không khỏi thích thú.