Mới đây, hình ảnh về người phụ nữ bán nem rán, xiên que ở vỉa hè Hà Nội nuôi 2 con ăn học thành tài đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng. Được biết, thời gian trước bà vừa có kỳ nghỉ 5 tháng để đi du lịch châu Âu đã nhận được nhiều sự quan tâm của netizen. Theo nội dung bài viết, nhân vật chính là bà Nguyễn Thị Nga (67 tuổi).

>>> Xem thêm: Xe bún riêu vỉa hè siêu hút khách, bà chủ tự tin "ngon nhất Sài Gòn"
Qua tìm hiểu, gian hàng bán nem rán và thịt xiên của bà Nga nằm ở đầu một con ngõ nhỏ gần Trường tiểu học Cát Linh (Hà Nội). Gian hàng không có bản hiệu và đang bị chắn bởi những tấm tôn của một công trình xây dựng sông rất đông khách, đa phần là khách quen của bà Nga từ lâu. Những ngày qua, sau khi bà "nổi tiếng" bất đắc dĩ với câu chuyện "nuôi 2 con thành tài" trên mạng xã hội, cửa hàng của bà ngày càng đông khách hơn bởi họ để để nghe về "cuộc đời bán xiên nhưng sao lại có tiền để đi du lịch châu Âu?".


Chia sẻ trên Thanh Niên, bà Nga cho hay, mọi chuyện bắt nguồn từ một clip review quán của bà từ đầu tháng 1, song dạo gần đây lại trở nên viral trên mạng xã hội. "Bà không dùng Facebook nên không hay biết, thấy mọi người hỏi nhiều mới nhớ ra từng có một nhóm bạn trẻ đến đây vừa ăn vừa quay video", bà rất bất ngờ khi được nhiều người quan tâm.

Bà Nga thẳng thắn tâm sự, nhờ gian hàng nem nướng và xiên que này đã giúp vợ chồng bà có tiền để trang trải chi phí cũng như nuôi 2 con ăn học. Hiện tại, 2 con đang làm việc tại nước ngoài, bởi vậy vợ chồng bà mới sang 5 nước châu Âu để thăm con săn tiện đi du lịch. "Chuyến du lịch của vợ chồng bà đi qua 5 nước châu Âu là Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Luxembourg. Tổng chuyến đi hết hơn 100 triệu đồng/người, nhưng đều được các con chi trả hết", bà Nga cho biết.

Bà Nga trải lòng thêm, trước đây, bà làm công nhân cho nhà máy xe lửa Gia Lâm. Sau khi sinh người con thứ hai vào năm 1986 thì bà chuyển sang bán hàng rong và trứng vịt lộn để kiếm thêm thu nhập lo cho 2 con nhỏ. "Ngày trước đi bán hàng ngại lắm, vì sợ đồng nghiệp nhận ra và chê cười nên bà luôn phải cúi mặt. Có những lúc bà bán cho những công nhân xe lửa mà phải lấy nón che gần hết mặt để người ta khỏi nhận ra. Đến giờ, nhiều người đồng nghiệp xưa còn đùa với tôi rằng: Ngày xưa chúng em chê chị, giờ muốn như chị còn không được", bà Nga cười kể lại.


Sau đó, bà chuyển sang bán nem rán, thịt xiên gần Trường tiểu học và THCS Cát Linh vào năm 2003, từ khâu nguyên liệu đến chế biến đều được bà tự tay chuẩn bị. "Thời đó, khách đến đây lúc nào cũng đông, có lúc muốn ăn phải chờ cả tiếng tiếng đồng hồ, nhiều bạn thanh niên đợi lâu quá còn phải đi chơi rồi căn giờ quay lại đây ăn. Đến nay, bà có tuổi nên không thể làm quá nhiều việc như hồi trước nữa, giờ bà chỉ bán hàng từ 15 giờ - 18 giờ, thời gian còn lại là bán online", bà Nga bộc bạch.

Mỗi công việc trong xã hội đều có tầm quan trọng khác nhau và đáng được trân trọng. Nửa đời trước, có lẽ bà Nga đã nhiều lần e ngại khi phải mưu sinh bằng nghề bán hàng vỉa hè. Song nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ với cái nghề này này mà sự thành công ngày nay của hai là niềm tự hào to lớn của bà. Chúc cho những chú, bác, cô, dì dù đang làm công việc nào cũng không cảm thấy tự ti. Bởi, có một công việc đã là điều rất tuyệt vời trong cuộc sống.
Ảnh: Nguyễn Thị Nga
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!

XE GỎI KHÔ BÒ SIÊU ĐẮT HÀNG Ở SÀI GÒN, BÁN VỈA HÈ VẪN CHO CON DU HỌC
Dì Sáu có thâm niên gần 50 năm trong việc bán gỏi khô bò, vì quầy hàng nằm đối diện công viên Lê Văn Tám, nên mọi người gọi là gỏi khô bò Lê Văn Tám. Dù thực đơn không quá phong phú nhưng nhờ công thức pha nước chấm thơm ngon đậm đà và thêm duyên bán hàng nên quầy hàng lúc nào cũng đông khách. Hồi đó một dĩa gỏi có 50 xu và hiện tại đã lên 25 nghìn. Trung bình mỗi ngày dì bán hơn 5.000 dĩa gỏi, bởi vậy người ta bàn tán "dì Sáu giàu lắm, bán khô bò mà nuôi con du học Mỹ cơ mà". Cứ ngỡ đây chỉ là lời đồn cho vui, ai dè dì có một cậu con trai đi du học Mỹ thật.