Đó là câu chuyện của vợ chồng ông Nguyễn Văn Chương và bà Phạm Thị Luôn ở Q.Gò Vấp, TP.HCM. Dù đã 70 tuổi, ông bà vẫn đang cưu mang một đứa cháu nhỏ không cùng huyết thống, thương yêu và lo lắng cho bé không khác gì cháu ruột của mình.

>>Xem thêm: Những quán ăn trứ danh TP.HCM vì buôn bán nhỏ, nuôi con làm việc lớn
Chia sẻ với Thanh Niên, bà Luôn cho biết khoảng 4 năm về trước, thời điểm Giáng sinh đông đúc, hàng bánh xèo của vợ chồng bà có rất nhiều khách ghé qua thưởng thức. Trong đó, có một người phụ nữ phỏng chừng ngoài 30 tuổi dắt theo một đứa bé 3 tuổi đến ăn, ăn xong người này không trả tiền, lẳng lặng rời đi và để lại đứa nhỏ.
Thời điểm đó quán rất đông khách, ông bà cũng không để ý nhiều mãi cho đến khi khách về hết, ông Chương mới nhận ra một đứa nhỏ đang buồn ngủ ngồi trong góc nhà. Tiến lại hỏi thăm thì bé đáp "Mẹ con mất đi rồi".



Lúc đó, cả hai người con của ông bà về đến nhà thì rất bất ngờ khi trong nhà bỗng dưng xuất hiện một đứa nhỏ. Sau khi giải thích với 2 con, ông Chương đưa tiền nhờ người con gái đi mua cho cháu mấy bộ đồ mới, thay vào cho đỡ tội nghiệp.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mẹ đứa bé cũng không thấy quay trở lại, ông bà nuôi lâu cũng mến tay mến chân nên cũng không còn ý định giúp bé tìm mẹ nữa. Từ đó, cô bé như một thành viên trong gia đình, được vợ chồng ông Chương cho đi học, chăm sóc từng li từng tí.



Theo bà Luôn, cô bé rất đỗi ngoan ngoãn và chưa từng khiến ông bà phải lo lắng vì bất kì một điều gì. "Lúc cháu nheo nhóc, người ta tới còn khuyên bỏ đi giờ thấy nhà tôi nuôi đẹp vậy tới xin, vợ chồng tôi không cho. Nếu mẹ cháu đến đón và cháu chịu đi thì tôi chấp nhận. Cháu ngoan lắm, cũng chẳng bao giờ đòi mẹ. Cháu gọi tôi là bà nội, tối cứ đòi ngủ với tôi. Tôi thương cái nết hiền lành của cháu" - bà chia sẻ.



>>Xem thêm: Quách Ngọc Ngoan thừa nhận “vỡ nợ”: Hy vọng chủ nợ cho thêm thời gian
Hơn 4 năm nay, bé gái này đến với gia đình như là một cái duyên, cũng là chỗ để ông bà có thể gửi gắm tâm tư và tâm sự ở tuổi xế chiều. Cưu mang thêm một đứa cháu, giúp thêm một người thoát khỏi cảnh lưu lạc, tấm lòng của ông bà thật sự rất đáng để ngưỡng mộ. Bạn nghĩ sao về câu chuyện nuôi "cháu nhặt" của cặp vợ chồng này? Cùng chia sẻ với Bestie nhé!
Ảnh: Dương Lan
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
CHO ĐI LÒNG TỐT SẼ NHẬN LẠI YÊU THƯƠNG
Việc cưu mang, giúp đỡ và nuôi nấng đứa nhỏ này đã giúp cuộc sống của ông bà trở nên thú vị, vui vẻ hơn. Có thể thấy, lòng tốt được trao đi sẽ ngày càng nhân rộng, lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng.
Có thể một vài tiêu cực của cuộc sống khiến chúng ta ngần ngại giúp đỡ người khác, nhưng hãy tin rằng không có lòng tốt nào là thừa thãi. Một nghĩa cử cao đẹp không chỉ nằm ở việc bạn giúp đỡ được bao nhiêu người mà rộng hơn là bạn truyền cảm hứng được cho bao nhiêu người. Lòng tốt trao đi sẽ ươm mầm hạnh phúc, để rồi bóng mát yêu thương sẽ chở che cho bạn và cả những hoàn cảnh cơ cực ngoài xã hội.