Việc hiến một phần cơ thể là cách để chia sẻ sự sống cho những hoàn cảnh không may khác. Đây là một nghĩa cử cao đẹp giúp nối dài sinh mạng cho những bệnh nhân tưởng chừng đã hết hy vọng với cuộc đời. Song, đây là một tinh thần nhân ái mà phải cần sự quyết tâm, mạnh mẽ vô cùng lớn mới có thể làm được

>>> Xem thêm: Anh chàng gây tranh cãi khi đi Nhật vì lương cao: Có tiền mới lo lắng
Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội), sáng ngày 23/03 hội đồng y bác sĩ tại đây đã cấy, lấy thành công các mô, bộ phận cơ thể thứ 100 từ một bệnh nhân qua đời. Theo đó, thông tin về các ca hiến mô, cơ,… này đều được hiến từ một người.

Chia sẻ trên Người lao động, PGS-TS Nguyễn Quang Nghĩa - Giám đốc tại Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Việt Đức cho biết vào ngày 06/03, đơn vị đã tiếp nhận thông tin đến từ Phòng khám cấp cứu của trường hợp một bệnh nhân nam là Đ.M.K., 32 tuổi, ngụ tại Bắc Giang đang bị thương nặng.


Sau 1 ngày Đ.M.K. được điều trị và kết hợp hồi sức tích cực, các y bác sĩ tại đây dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tạo được kỳ tích cho anh chàng xấu số này. Sau nhiều lần kiểm tra và đều nhận được kết quả dương tính, hội đồng và Ban giám đốc bệnh viện đành công bố kết quả xấu nhất đối với trường hợp của anh Đ.M.K.


>>> Xem thêm: Cặp chị em song sinh cùng chồng, nay lại quyết tâm có con cùng ngày
PGS-TS Nghĩa chia sẻ: "Chúng tôi đã nhanh chóng có cuộc gặp mặt và chia sẻ kịp thời với vợ và anh trai ruột của bệnh nhân. Anh Đ.M.K. đi xe máy tự ngã vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 6-3, bệnh nhân được cấp cứu vào Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất nặng. Sau khi nghe bác sĩ giải thích về tình trạng của bệnh nhân, vợ và anh trai bệnh nhân rất sốc. Khi đề cập đến việc hiến, gia đình anh Đ.M.K. đã bàn bạc và đồng ý hiến. Vợ anh Đ.M.K. là người đặt bút ký vào đơn tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng của chồng để hồi sinh những cuộc đời mới".
Sau đó không lâu, anh K. nhanh chóng được thực hiện những nghi thức của lễ mặc niệm, cảm ơn bệnh nhân đã dành những phần còn lại của cơ thể cứu vớt những mảnh đời khác. PGS-TS Nghĩa cho biết đây là ca hiến nhiều bộ phận cơ thể nhất từ trước đến nay tại Bắc Giang.
GS-TS Trần Bình Giang - Giám đốc của bệnh viện Việt Đức chia sẻ: "Việc hiến, tặng mô, tạng là sự sẻ chia sự sống nhằm mục đích kéo dài sự sống cho những người bệnh. Đây là một nghĩa cử cao đẹp. Với tinh thần nhân ái, sẻ chia, nhiều người đã hiến tạng để góp phần thay đổi cuộc sống của những người bệnh kém may mắn đang chờ nguồn tạng hiến".

Hiện nay việc netizen muốn góp một chút công sức cho đời, dâng hiến những điều tốt đẹp nhất của cơ thể cho những người ở lại đã vô cùng phổ biến. Mặc dù vẫn có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này, song, người đã khuất vẫn là người lớn nhất, hoàn thành tâm nguyện cho họ cũng chính là việc làm giúp họ hạnh phúc cuối cùng trong đời.
Tải ngay app Bestie và xem thêm thông tin thú vị trên Bestie nhé!

NGƯỜI MẸ CHẤP NHẬN TẶNG MỘT PHẦN CƠ THỂ CỦA CON TRAI ĐỂ CỨU 6 NGƯỜI
Sinh con ra trong muôn vàn khó nhọc, người yêu thương con nhất hẳn không ai qua mẹ. Nhiều người không mong con mình lớn lên trở thành người có thể cứu rỗi nhân thế, con sống một đời bình an mới chính là mong muốn, ước mơ của họ. Song, không ai có thể chắc chắn một điều là cuộc đời sẽ diễn ra mọi chuyện như ý muốn của mình. Có những chuyện xảy ra, nó quá xa tầm với khiến người làm mẹ không thể nào quản được. Như trường hợp người mẹ đau xót khi con mất đi, ngậm đắng nuốt cay hiến tặng một phần cơ thể của con trai để cứu những người khác…