Đó là câu chuyện Nguyễn Thùy Trang (SN 1995, Hải Phòng). Chia sẻ trên blog cá nhân, Trang cho biết mình từng là một cô gái "yêu tiền hơn cả sự sống". Suốt những năm đầu vào đời, niềm vui của cô gái 9x là được kiếm tiền và nhìn số dư tài khoản tiết kiệm tăng lên mỗi ngày. Trước năm 22 tuổi, cô nàng xứ biển đã dành dụm được số tiền đáng ngưỡng mộ đối với nhiều người trẻ - 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trang chỉ biết kiếm tiền chứ không thích tiêu tiền.

>> Xem thêm: Cô gái chi hơn 100 triệu đồng để du lịch xuyên Việt trong 1 năm
Thành quả đạt được nhờ Trang chăm chỉ làm việc, không tiêu bất cứ đồng nào cho bản thân ngoài những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Nhưng trong một lần được trò chuyện với nam rapper Đen Vâu, quan niệm sống của cô gái trẻ bắt đầu có những thay đổi.

"Rốt cuộc mình đang làm gì? Đây có thật sự là điều mình thật sự muốn làm, là cuộc sống mình muốn sống?" là câu hỏi Trang tự vấn bản thân. Cô bắt đầu hứng thú với những cuộc hành trình "không mỏi", mong về cuộc sống tự do, phóng khoáng và yên bình trên những chặng đường.

Bỗng một ngày, Trang quyết định xin nghỉ công việc cố định và trở thành một freelancer, bắt đầu hành trình đi du hí khắp nơi của mình. Như điều gì thôi thúc trong lòng, cô gái trẻ đi từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2020 mới trở về. Nghỉ ngơi chưa bao lâu, cô lại tiếp tục hành trình. Càng đi qua nhiều vùng đất, được trải nghiệm những điều mới lạ bản thân chưa từng nghĩ tới, Trang thấy cuộc đời muôn màu biết bao, việc gì phải cắm đầu kiếm tiền mà không tận hưởng.


>> Xem thêm: Du lịch Việt Nam, khách Tây được dẫn thăm quan nghĩa trang
Đến năm 2022, những chuyến đi của Trang vẫn tiếp tục, có những chuyến đi "du lịch bụi" và cũng có chuyến đi cùng gia đình. Trong năm ấy, Trang đã đặt chân đến các tỉnh thành: Tây Nguyên, Bình Phước, Lào Cai, Thanh Hóa, Cao Bằng, Đà Lạt... Và nước ngoài, cô cũng đi nhiều nơi, mỗi nước ở lại một tháng: Thái Lan, Mông Cổ, Singapore, Malaysia, Lào, Brunei, Philippines...


Tính đến cuối năm 2022, Trang đã dành gần 1.000 ngày của tuổi trẻ để thỏa niềm đam mê xê dịch, với mức chi phí xấp xỉ 1 tỷ đồng. Đi đây đó quá nhiều trong thời gian ngắn, dù rất cực nhưng cô gái trẻ rất muốn mãi chìm đắm trong sự tất tả, chạm tay đến nhiều vùng đất mới. Chia sẻ về những dự định tương lai, Trang cho biết cô sẽ không đi quá nhiều vào năm 2023 mà tập trung vào các dự án cá nhân.



Ai cũng thích kiếm được tiền nhưng nếu chìm đắm trong guồng quay cuộc sống, ta sẽ quên đi cách tận hưởng để rồi khi đã già, liệu bản thân còn đủ sức khỏe để đi đây đó. Việc mạnh dan chi 1 tỷ đồng và dành 1.000 ngày du lịch khắp nơi nghe qua có vẻ "hơi điên" nhưng cô gái trẻ vừa kể trên đã nhận được nhiều hơn cả giá trị tài khoản 9-10 số. Bạn nghĩ sao về hành trình này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Ảnh: Nguyễn Thùy Trang
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
KHÔNG CẦN THUỐC, ÁP DỤNG 10 MẸO SAU CŨNG GIÚP CHỐNG SAY XE HIỆU QUẢ
Nhiều người đam mê du lịch nhưng vấn đề cản trở đam mê ấy chính là say tàu xe. Bởi, cảm giác nôn ói khi đi xe, tàu, báy may thật sự khó chịu và nhiều người chẳng dám tưởng tượng tới. Ngoài cách áp dụng thuốc, bạn có thể ứng dụng một số mẹo hay ho sau đây:
Hãy thử dùng một ít nước ngọt có ga hoặc nước lạnh trước khi lên xe, việc này có thể giúp miệng bạn không bị nhợn và giảm cảm giác nôn ói rất hiệu quả. Những thức uống cần tránh sử dụng khi đi xe tàu: cà phê sữa, trà sữa, các loại kem và phô mai vì cảm giác ngấy dễ gây buồn ói...