Trải nghiệm này có tên Highline Meeting Monte Piana, được sáng tạo bởi hai nhà leo núi tài ba Alessandro d'Emilia và Armin Holzer vào năm 2012. Lễ hội nằm trên không trung này diễn ra hàng năm tại dãy núi Alps của Italy dành cho những ai yêu thích sự phiêu lưu, mạo hiểm. Mục đích ban đầu của lễ hội là để thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh tươi đẹp của vùng đất Monte Piana.

Từ lần tổ chức đầu tiên, lễ hội đã thu hút hàng trăm người yêu thích cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm, muốn được một lần nhìn ngắm cảnh đẹp núi non đến tham dự, có những trải nghiệm khó quên khi lơ lửng giữa không trung. Tất nhiên, mỗi người tham dự đều được trang bị dây an toàn. Và thử thách lớn nhất của họ là phải di chuyển trên một sơi dây thừng dẹt dày 2,5cm để đến vị trí mong muốn và tiến hành mắc võng - nơi mà họ nghỉ ngơi trong suốt lễ hội.


Lễ hội này không cố định ngày tổ chức bởi điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Người tham gia cũng có thể nằm trên chiếc võng lửng lơ ấy bao lâu tùy thích, có thể là vài giờ đồng hồ hoặc vài tuần. Đa số những người can đảm trải nghiệm nằm giữa không trung đều là những vận động viên chuyên nghiệp, có sự phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng trước với ban tổ chức. Việc sinh hoạt giữa độ cao khủng như vậy hẳn là điều không dễ dàng, nhưng đã thử một lần, người tham gia sẽ say đắm cảm giác tuyệt vời ấy.


>> Xem thêm: Netizen vội check-in hẻm Tu Sản và Mã Pí Lèng, Hà Giang ontop dịp xuân
Năm 2014, một nhiếp ảnh gia tên Sebastian Wahlhuetter đã tìm đến địa điểm tổ chức lễ hội và chụp lại bức ảnh 22 người nằm trên 16 chiếc võng. Anh tiết lộ, để ghi lại được khoảnh khắc ấy là cả một quá trình bởi địa hình đồi núi rất cheo leo, nhiều đá và đồi dốc. "Đứng từ xa nhìn họ có trải nghiệm nằm giữa không trung thôi đã thấy sợ, tôi chưa dám tưởng tượng tới việc tôi là người tham gia trực tiếp vào lễ hội có 1-0-2 đấy", Sebastian chia sẻ.

Chẳng tìm kiếm chi xa, tại Việt Nam, có một địa điểm để dân mê xê dịch thích ngắm cảnh núi trời nhưng chưa đủ điều kiện, cũng như chưa đủ can đảm để nằm võng giữa không trung như trong lễ hội Highline Meeting Monte Piana. Đó là một vách đá trắng ở đèo Mã Pì Lèng, tỉnh Hà Giang. Nơi đây được nhiều người trẻ tìm đến trải nghiệm. Trước đó, một tài khoản tên Phương Đi Đâu đã chia sẻ khoảnh khắc ăn mì giữa vách đá trên mạng khiến dân tình trầm trồ.


>> Xem thêm: Cô gái "một chân" leo núi ở Hà Giang: "Ai cũng bảo tôi khùng"

Phiêu lưu và mạo hiểm là thú chơi yêu thích của nhiều người. Khi còn trẻ, còn khỏe, hãy tận dụng khoảng thời gian ấy để có những trải nghiệm không bao giờ quên nhé. Bạn nghĩ sao về những trải nghiệm thú vị khi nằm giữa không trung ăn - ngủ - nghỉ? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
CÔ GÁI "MỘT CHÂN" LEO NÚI Ở HÀ GIANG: "AI CŨNG BẢO TÔI KHÙNG"
Những trải nghiệm đậm tính phiêu lưu, thách thức giới hạn của bản thân luôn là thứ thu hút sự yêu thích của mọi người. Chẳng hạn như cô gái Dương Thị Thanh Nga, dù chỉ còn một chân nhưng cô vẫn không ngại thách thức bản thân leo núi Hà Giang. Để ăn mừng sinh nhật tuổi 30 của mình, Thanh Nga quyết tâm thực hiện chuyến leo đèo đầy mạo hiểm.
Nhiều người cho rằng cô gái 9x thật điên rồ nhưng cô không để tâm. Bởi cuộc đời này là của cô và cô được quyền lựa chọn cách mình sống, cách mình trải nghiệm. Và kết quả, Thanh Nga đã có một trải nghiệm khó quên, không ai ngờ tới...