03/01/2023 15:34

Sợ mẹ kế bỏ đi, bé trai òa khóc năn nỉ: Mẹ đi thì con không còn mẹ nữa

Ngọc Châu - Theo thethaovanhoa.vn Ngọc Châu

Người xưa có câu “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”, thế nhưng trường hợp dưới đây đã làm mọi người tin rằng, chuyện “bánh đúc có xương” là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Khoảng 9 năm trước, cô kết hôn với một người đàn ông đã có con trai riêng, chừng ấy năm làm mẹ kế, cô đã hết lòng chăm sóc cho đứa trẻ và xem nó như ruột thịt của mình. Đổi lại, cậu bé cũng rất quý mến cô.

Sợ mẹ kế bỏ đi, bé trai òa khóc năn nỉ: Mẹ đi thì con không còn mẹ nữa
Cậu bé sợ mẹ kế bỏ đi nên vội vã chạy theo níu tay lại. Ảnh chụp clip chunchunlife6

>> Xem thêm: Quỳnh Trần JP xuất hiện với gương mặt hậu "dao kéo", được khen trẻ

Trong một lần hai vợ chồng cãi nhau, người phụ nữ vì quá tức giận nên đã đi ra khỏi nhà. Vốn dĩ cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, thế nhưng cậu con trai riêng của chồng lại tưởng mẹ kế muốn bỏ rơi hai bố con nên vội vã chạy theo, vừa bật khóc vừa năn nỉ: “Mẹ, chúng ta về nhà đi, mẹ đừng giận bố, mẹ đi rồi thì con sẽ không còn mẹ nữa”. 

Sợ mẹ kế bỏ đi, bé trai òa khóc năn nỉ: Mẹ đi thì con không còn mẹ nữa
Người mẹ kế giả vờ nói không về để xem phải ứng của con. Ảnh chụp clip chunchunlife6

Hồ Bích Trâm đi đẻ cực sướng: Được anh trai bồi bổ, mẹ kế bỏ việc ở quê lên chăm sóc

Dù đang giận chồng nhưng khi nghe con nói vậy thì cô liền cực kỳ xúc động và cũng rưng rưng theo. “Khoảnh khắc này thực sự đáng giá, 9 năm qua có cực khổ bao nhiêu cũng rất xứng đáng”, cô nói. Ở phần bình luận bên dưới bài đăng, đông đảo dân mạng đã bày tỏ sự xúc động và dành nhiều lời khen ngợi cho người mẹ kế, bởi chắc hẳn cô phải đối xử rất tốt với con trai riêng của chồng thì cậu bé mới cư xử tình cảm như vậy.

Sợ mẹ kế bỏ đi, bé trai òa khóc năn nỉ: Mẹ đi thì con không còn mẹ nữa
Cậu bé vừa khóc vừa năn nỉ mẹ kế về nhà. Ảnh chụp clip chunchunlife6
Sợ mẹ kế bỏ đi, bé trai òa khóc năn nỉ: Mẹ đi thì con không còn mẹ nữa
Câu nói của cậu bé làm người mẹ kế vô cùng xúc động. Ảnh chụp clip chunchunlife6

- Thương quá, mẹ đẻ hay mẹ kế không quan trọng, quan trọng là tình yêu thương của người làm mẹ dành cho con lớn đến đâu.
- “Bánh đúc có xương” là thật rồi, xem clip mà cảm động theo.
- Cậu bé thật may mắn khi gặp được người mẹ kế nhân hậu.
- Trẻ con luôn rất chân thật, ai tốt với nó như thế nào là nó cũng quý mến yêu thương lại như thế ấy.

Sợ mẹ kế bỏ đi, bé trai òa khóc năn nỉ: Mẹ đi thì con không còn mẹ nữa
Nhiều dân mạng rất xúc động khi xem đoạn clip. Ảnh chụp màn hình Beatvn

>> Xem thêm: Thầy giáo dạy Toán quyến rũ nhất 5 năm trước giờ ra sao?

Trước đó, một trường hợp mẹ kế hiến thận cứu con trai riêng của chồng cũng từng thu hút rất nhiều sự quan tâm. Đó là câu chuyện về bà Phạm Thị Minh Lý (sinh năm 1969, quê Thái Bình), bà Lý muộn chồng đến năm 39 tuổi mới kết hôn với ông Trương Văn Ước (sinh năm 1960, đã có hai con trai riêng). 

Sợ mẹ kế bỏ đi, bé trai òa khóc năn nỉ: Mẹ đi thì con không còn mẹ nữa
Bà Lý luôn yêu thương con riêng của chồng như ruột thịt của mình. Ảnh: VTV

Quá trình chung sống, bà Lý luôn chăm lo hết mực cho chồng con mà không nề hà chuyện gì. Thậm chí bà còn sẵn sàng hiến tặng một quả thận để con trai riêng của chồng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Biết ơn mẹ kế, hai cậu con trai của ông Ước luôn yêu thương và xem bà Lý như mẹ ruột. Sự nhân hậu của bà Lý được hàng xóm, láng giềng ca ngợi, bởi không phải ai cũng sẵn sàng dành sự hy sinh lớn đến thế cho người không phải máu mủ của mình.

Sợ mẹ kế bỏ đi, bé trai òa khóc năn nỉ: Mẹ đi thì con không còn mẹ nữa
Anh Trương Văn Lân, người được bà Lý hiến thận luôn cảm thấy biết ơn và quý mến mẹ kế. Ảnh: VTV
Sợ mẹ kế bỏ đi, bé trai òa khóc năn nỉ: Mẹ đi thì con không còn mẹ nữa
Hành động hiến thận của bà Lý được mọi người rất khen ngợi, nể phục. Ảnh: VTV

Quả thực hai từ mẹ kế xưa nay thường bị đánh đồng với những suy nghĩ không tốt, tuy nhiên một khi người mẹ kế thật tâm chăm sóc và thương yêu các con của chồng thì chắc chắn họ cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Ngược lại, cho dù là ruột thịt đi nữa nhưng lại bỏ bê con cái thì chính những người con đó cũng không thể nào thân thiết được với mẹ đẻ của mình.

Tải app Bestie để cập nhật nhanh những thông tin hay và bổ ích nhé!

Sợ mẹ kế bỏ đi, bé trai òa khóc năn nỉ: Mẹ đi thì con không còn mẹ nữa

Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!

ĐỂ CON LỚN LÊN THÔNG MINH VÀ HẠNH PHÚC, ĐÂY LÀ NHỮNG CÂU CHA MẸ KHÔNG NÊN NÓI

Việc nuôi dạy con cái chưa bao giờ là công việc dễ dàng, để các con sớm tự lập, trở thành người tử tế và hạnh phúc thì các bậc phụ huynh hãy lưu lại những lời khuyên dưới đây nhé.

Đừng ép con kìm nén cảm xúc: Khi thấy con khóc, thay vì bảo con “đừng khóc nữa”, thì bố mẹ hãy nhẹ nhàng vỗ về và tìm hiểu nguyên nhân tại sao trẻ khóc. Cách này sẽ giúp trẻ dễ dàng chia sẻ cảm xúc trong lòng mình và cảm thấy tin tưởng bố mẹ nhiều hơn.

Tải app Tử Vi Toàn Tập để có nhiều thông tin hơn nhé! Tải app tại đây.

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Thăm nhà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ngọc Châu
Scroll to top