Vào những ngày lễ lớn, không khó để bắt gặp các trang mạng tràn ngập những màn khoe quà từ hội chị em. Trong số đó, có người bày tỏ sự hạnh phúc rất lớn khi nhận được những món quà đúng ý, người không ngần ngại khoe sự lãng mạn "nửa kia" dành cho mình. Nhưng cũng có những cô nàng bày tỏ sự buồn bực vì chẳng nhận được quà để rồi trút giận lên mối quan hệ của mình. Liệu có phải chúng ta đang đặt niềm hạnh phúc của mình vào món quà từ người đàn ông?

>> Xem thêm: Bí quyết trở thành người phụ nữ hạnh phúc: Học cách nói "không"
Có một câu nói rất hay về vấn đề này: "Giá trị của người phụ nữ không nằm ở món quà được tặng từ người đàn ông". Đúng thật là như vậy, trong một mối quan hệ, ai mà không muốn nhận được sự ngọt ngào từ người ấy của mình nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu quà có quan trọng đến mức chị em phải buồn rầu, tủi thân vì không được tặng hay không? Quà thực chất chỉ nên là một thứ "gia vị" giúp tình yêu đậm đà hơn, không nên trở thành một điều nghiễm nhiên, nếu thiếu đi là buồn.

Phụ nữ hiện đại, giỏi giang là một người độc lập và không trông chờ quá nhiều vào quà từng người ấy của mình. Chúng ta hoàn toàn có thể tự bỏ tiền túi mua những món đồ mình thích, "tự thưởng" cho bản thân vào những dịp mình cho là đặc biệt. Nếu anh ấy tặng quà, đó là niềm vui; nhưng nếu anh ấy không tặng, chị em cũng đừng cho rằng đó là sự thờ ơ rồi sinh ra hờn dỗi, buồn bã... Bạn xứng đáng với những điều tốt nhất, và bạn hoàn toàn có thể tự tặng cho mình những điều tốt nhất.
>> Xem thêm: Google vinh danh Sương Nguyệt Anh: Tổng biên tập báo phụ nữ đầu tiên
Không dừng lại ở quà cáp, với những hành động thường ngày được cho là lãng mạn, chị em cũng không nên trông đợi quá nhiều rồi khiến mình thấy không hạnh phúc. Cách đây không lâu, một cô gái chia sẻ nỗi buồn tủi của mình lên diễn đàn mạng xã hội vì trong buổi hẹn hò đầu tiên, bạn trai không chủ động mở cửa xe cho cô nàng. Ngay lập tức có hai luồng ý kiến, bên thấu hiểu cho sự tủi thân của cô gái, bên còn lại thì dè bĩu, cho rằng cô đang quan trọng hóa vấn đề.
Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và mong được đón nhận những thứ ngọt ngào, lãng mạn. Bất kỳ cô gái nào cũng có quyền được mơ mộng trở thành nàng công chúa trong chính câu chuyện cổ tích của mình. Đó là điều dễ hiểu, nhưng rồi sau tất cả liệu các nàng muốn trở thành công chúa của một người đàn ông hay muốn làm nữ hoàng của chính mình và tự mình viết nên hạnh phúc?

Quà tặng, những hành động được cho lãng mạn không nên trở thành thước đo giá trị hạnh phúc của một người phụ nữ. Chị em phái đẹp bản lĩnh không bao giờ trao quyền quyết định hạnh phúc cho đàn ông, mà hãy tự cho mình những điều xứng đáng nhất. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
Hiện tại, ứng dụng Bestie đã có mặt trên các hệ điều hành. Còn chần chờ gì mà không tải ngay về để cập nhật tin tức nhanh chóng, kịp thời:

BÍ QUYẾT TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ HẠNH PHÚC: HỌC CÁCH NÓI "KHÔNG"
Đặc quyền của phái đẹp chính là xinh đẹp và hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng tìm được cho mình niềm hạnh phúc, mà vẫn đang loay hoay trong những bộn bề và các suy nghĩ tiêu cực. Nếu ở trong trường hợp đó, chị em hãy áp dụng ngay 10 mẹo sau đây.
Đầu tiên, hãy luôn yêu bản thân và chú tâm vào cơ thể của mình hơn. Chị em hãy học cách yêu thương bản thân, bởi lẽ khi hiểu rõ chính bản thân mình muốn gì thì đồng nghĩa với bạn đang đến gần hơn với cuộc sống hạnh phúc. Thứ hai, sống lý trí và biết mình thích gì. Hãy chủ động giải tỏa căng thẳng, phiền não của bản thân và sống thật lý trí nhé!