Tình cảm phụ tử luôn thiêng liêng như thế, luôn hy sinh tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất để dành cho con cái của mình. Những trường hợp cha mẹ vất vả bươn chải để bán sức lao động để mua chữ cho con không ít, nhưng lúc nào cũng lấy đi rất nhiều nước mắt của dân tình.

>>> Xem thêm: Bỏ sự nghiệp, nữ tiếp viên hàng không viên mãn bên chồng và việc mới
Gần đây một cô gái có tên L.H đăng tải đoạn clip mà cô cố tình tạo tình huống bất ngờ cho người đi đường và vô tình gặp được người đàn ông vô cùng tốt bụng. Cụ thể khi tiếp cận với người đàn ông, L.H cho biết cô làm mất ví nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của người khác để đi xe bus. Người đàn ông khi nghe được liền nhanh chóng lấy tiền đưa cho cô. Mặc dù chỉ có ít tiền lẻ nhưng ông vẫn sẵn sàng đưa một phần cho L.H, ông còn vui vẻ nói: "Không sao cả cháu ạ. Mình giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Cho đi là nhận lại mà".


Khi được cô gái hỏi thăm về cuộc sống, cũng như công việc bán hàng rong mưu sinh, ông cũng không ngần ngại mà chia sẻ: "Nhà bác có 4 người, bác gái thì ở dưới quê làm ruộng, bác ở trên này với hai đứa con. Cả 2 đều học Bách Khoa cháu ạ. Một đứa năm nay năm 3 rồi, còn một đứa thì vừa đỗ Bách Khoa luôn. Bác lên cơm nước cho 2 đứa đi học, thời gian chúng nó đi học thì bác đi bán hàng rong để kiếm thêm tiền cơm rau cho 2 đứa nó. May mắn là dù ở hoàn cảnh khó khăn nhưng 2 đứa nó chịu học, đều tự thi đỗ Bách Khoa cháu ạ".


Dù chỉ là vô tình gặp gỡ, nhưng sau khi trò chuyện đôi ba câu, ông liền khiến cho cô gái cũng như nhiều người ngưỡng mộ trước tình thương cũng như sự hy sinh mà ông dành cho con của mình. Sau khi biết được cô chỉ đang dàn dựng tình huống và bản thân là người duy nhất đồng ý giúp đỡ cô ông đã cười vui vẻ. Ngay sau đó khi nhận được phần quà từ cô ông đã vô cùng hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến cô.


Đoạn video ngay từ khi được L.H đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan của netizen. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự vĩ đại của người đàn ông này.
- Nghe bác nói: "Vợ bác dưới quê, bác lên ở đây để cơm nước cho 2 con trai học Bách Khoa" Đó là sự hy sinh của Cha…
- Người cha như thế bảo sao 2 con học Bách Khoa, người thật việc tốt, rất thực tế, tri ân bác thì bác cũng nhận chứ không ngại, cuộc đời cho đi là nhận lại.
- Mấy cô hàng rong, xe ôm ở bến xe toàn ở quê lên để chăm nuôi cơm nước cho các con học đại học.

>>> Xem thêm: Lấy chồng gần, cô gái sang ăn chực làm gia đình khiêng ra sân đuổi về
Cách đây không lâu hình ảnh người đàn ông hơn 60 tuổi chỉ cao vỏn vẹn 1m1 ngụ tại Long An rong ruổi trên tất cả các nẻo đường để quanh nhà bán vé số để nuôi con mình. Theo đó, ông cho biết người con gái lớn của ông thì đã đi làm, cô con gái nhỏ thì vẫn đang học Đại học Y Dược. Điều này khiến cho netizen vô cùng ngưỡng mộ ông. Dù bản thân có khiếm khuyết đi chăng nữa, ông vẫn luôn nỗ lực mưu sinh chăm sóc cho con mình học thành tài.


Sự hy sinh mà cha mẹ đối với con cái từ bao đời nay vẫn thế, cha mẹ là người có thể học không cao, chữ viết cũng không đẹp nhưng chắc chắn những gì họ dành cho bạn đều là điều tốt đẹp nhất mà họ có thể. Chính vì thế phận làm con cần phải chăm chỉ học tập, rèn luyện bản thân để có thể mang đến cho cha mẹ sự tự hào, viết tiếp ước mơ của đấng sinh thành gửi gắm nơi bạn.
Tải ngay app Bestie và xem thêm thông tin thú vị trên Bestie nhé!

6 BÍ QUYẾT "VÀNG" GIÚP BẠN NUÔI DẠY CON TRỞ THÀNH NGƯỜI TỬ TẾ
Con cái là người có học thức cao, luôn cố gắng từng ngày hẳn là điều khiến cho cha mẹ vô cùng hành diện. Song, "đẹp người" còn phải kèm theo "đẹp nết", bên cạnh vẻ đẹp tri thức thì bậc phụ huynh nào cũng mong mình là những người tử tế.
Chính vì thế việc để con biết đến đức tính tử tế và học theo ngay từ khi còn nhỏ là điều vô cùng quan trọng. Đây cũng là việc mà cha mẹ lưu tâm trong vấn đề dạy con. Một trong những bí quyết vàng mà đấng sinh thành có thể lưu ý gồm: Khẳng định giá trị sự tử tế, quan tâm và dành lời khen cho con,...