03/07/2023 08:42

Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, "lăng xê" hạt cà phê quê nhà

Đình Huy - Theo thethaovanhoa.vn Đình Huy

Bỏ phố về quê với mong muốn phát triển thương hiệu nông sản quê nhà, nữ TikToker Hana Ban Mê (Nguyễn Thị Thu Hà, SN 1994, Đắk Lắk) dần thành công trên con đường mình lựa chọn.

Lựa chọn rời xa phố thị đông đúc về quê thường xuất phát từ mong muốn được tận hưởng cuộc sống yên bình. Nhưng cũng có người muốn về quê vì khao khát được giúp mảnh đất quê mình phát triển hơn. Nàng TikToker Hana Ban Mê chính là một ví dụ tiêu biểu cho trường hợp thứ hai. 

Người dùng mạng xã hội chắc hẳn đã quen thuộc với hình ảnh một cô gái chân quê, mộc mạc thường chia sẻ những hoạt động thường ngày nơi quê nhà như hái cà phê, lặt rau... Trước khi về quê sống đời sống của một cô nàng nông dân, Hana Ban Mê từng là sinh viên của Trường Đại học Y dược TP.HCM.

Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, lăng xê hạt cà phê quê nhà
Hana Ban Mê ghi ấn tượng mạnh với những video về đời sống mộc mạc tại quê nhà. Ảnh: Hana Ban Mê

>> Xem thêm: Chị “nông dân sân thượng” bỏ 60 triệu làm 2 mảnh vườn

Sau khi ra trường, Hana có một công việc tương đối ổn định ở TP.HCM nhưng rồi đại dịch Covid-19 ập tới, cô nhận ra không có định nghĩa rõ ràng cho hai từ "ổn định". Vốn có ước mơ phát triển nông sản quê nhà, Hana tạm ngưng công việc ở thành phố để về quê, nhìn lại hành trình của mình. Cũng trong lúc ấy, Hana bắt đầu sản xuất những video về đời sống bình dị, yên ả tại quê nhà. 

Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, lăng xê hạt cà phê quê nhà
Từng học tập và làm việc tại TP.HCM, mấy ai nghĩ rằng Hana Ban Mê chấp nhận về quê để phát triển vùng đất quê mình. Ảnh: Hana Ban Mê
Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, lăng xê hạt cà phê quê nhà
Những video Hana Ban Mê sản xuất giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc sống nhà nông ở vùng đất Tây Nguyên. Ảnh: Hana Ban Mê
"Tỉ phú nông sản" Quang Linh Vlog mua 14ha đất hoang cải tạo làm nông trại tại Angola.

Gây cảm tình với sự nhẹ nhàng, mộc mạc, Hana ban mê dần xây dựng được thương hiệu "cô nông dân triệu view" trên TikTok. Tận dụng cơ hội được nhiều người biết tới, cô nàng 9x quyết tâm biến ước mơ đưa hạt cà phê nhà đi xa hơn thành hiện thực. Hiện tại, thương hiệu bột cà phê nguyên chất do chính Hana gây dựng đã đạt được thành công rực rỡ, dẫn đầu top những sản phẩm cà phê bán chạy trên sàn thương mại điện tử.

Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, lăng xê hạt cà phê quê nhà
Hana Ban Mê dành thời gian nghiên cứu kỹ các sản phẩm trước khi cho ra thị trường. Ảnh: Hana Ban Mê
Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, lăng xê hạt cà phê quê nhà
Niềm tâm huyết của cô gái 9x thật đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Hana Ban Mê 

>> Xem thêm: 9x bỏ phố về quê, tìm cách nhân giống nấm kiếm tiền tỷ nuôi gia đình

Ngoài ra, Hana Ban Mê còn tập trung phát triển nhiều loại nông sản quê nhà khác như hạt điều, cacao, hạt tiêu... Cô còn xây dựng một dự án giúp đồng hành cùng các sản vật của vùng đất Tây Nguyên và đạt giải Nhì trong một cuộc thi khởi nghiệp. Không ngoa khi nói Hana Ban Mê là một trong những người trẻ khởi nghiệp thành công rực rỡ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản. 

Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, lăng xê hạt cà phê quê nhà
Trong khi nhiều người có xu hướng chạy theo những điều mới mẻ, hiện đại, Hana chọn về quê để phát triển những sản vật truyền thống. Ảnh: Hana Ban Mê
Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, lăng xê hạt cà phê quê nhà
Cô là một trong những người trẻ hiếm hoi thành công trong lĩnh vực kinh doanh nông sản. Ảnh: Hana Ban Mê

Tương tự câu chuyện của Hana Ban Mê, một cô gái của vùng đất Quảng Nam - Lê Thị Ngọc Tầm cũng khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ khi chấp nhận bỏ sự nghiệp đang phát triển tại thành phố, về xứ Quảng phát triển hương vị nước mắm truyền thống của quê nhà.

Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, lăng xê hạt cà phê quê nhà
Hiện có nhiều người trẻ ở quê không chịu theo nghề làm nước mắm truyền thống, Ngọc Tâm sợ hương vị quê nhà sẽ dần phai nhạt và biến mất. Ảnh: Lê Thị Ngọc Tầm

Chia sẻ về lý do cho quyết định này, Ngọc Tầm cho biết cô đã lớn lên từ những chai nước mắm của nội, nên trong thời đại vị thế của nước mắm truyền thống lung lay trước sự cạnh tranh của nước mắm công nghiệp, cô phải về quê để gìn giữ vị nước mắm quê hương. 

Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, lăng xê hạt cà phê quê nhà
Không để nghề làm nước mắm truyền thống dần mai một, Ngọc Tầm quyết định về quê. Ảnh: Lê Thị Ngọc Tầm
Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, lăng xê hạt cà phê quê nhà
Hiện tại chị là Giám đốc của một Hợp tác xã giúp phát triển làng nghề quê nhà... Ảnh: Lê Thị Ngọc Tầm

Dám rời phố thị về quê để phát triển mảnh đất quê nhà là điều vô cùng đáng quý. Những tâm huyết ấy sẽ giúp các giá trị truyền thống tránh được sự mai một theo thời gian. Bạn nghĩ sao về câu chuyện của Hana Ban Mê? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!

Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!

Tải ngay ứng dụng sau đây về để xem trải bài Tarot và Oracle nhé:

Cô sinh viên Y dược bỏ phố về Đắk Lắk, lăng xê hạt cà phê quê nhà

NHỮNG CÁCH SIÊU ĐƠN GIẢN ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN THÂN VÀ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Để chạm đến thành công, ta cần thay đổi và dần hoàn thiện bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ những điều tưởng chừng giản đơn ấy, bạn sẽ có những thay đổi tích cực không ngờ và trở thành phiên bản tốt nhất của của bản thân. Sau đây là những cách đơn giản để hoàn thiện bản thân.

Trước hết, làm việc chăm chỉ là tôn chỉ trên đường đến thành công. Bởi, khi bắt đầu theo đuổi một công việc gì, ta cũng cần gắng sức làm, học tập và phát triển. Thứ hai, khi gặp các hoàn cảnh khó khăn, hãy nghĩ ngay về cách giải quyết thay vì ngồi đấy than vãn...


Tải ngay ứng dụng Tử Vi Toàn Tập để tham khảo tử vi. 

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Trần Đạt và hành trình làm trang phục cho Á hậu Mis Sup Kim Duyên
Scroll to top