Không sai khi nói “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, những người phụ nữ sau khi lập gia đình chỉ mong muốn được chồng san sẻ, được mẹ chồng yêu thương mỗi ngày đã là điều quá giá, hạnh phúc. Và đó có lẽ là điều mà chị Lê Thị Huyền (quê Nghệ An) đã may mắn có được suốt 3 năm làm dâu nơi xứ người.

>>> Xem thêm: “Hot boy trà sữa” từng khuấy đảo chương trình hài khoe con đầu lòng
Quen chồng hiện tại nhờ một người bạn giới thiệu vào tháng 10/2019. Thời điểm đó dịch bệnh đang bắt đầu bùng phát, không có cơ hội gặp gỡ nhưng chị Huyền vẫn cảm nhận được sự yêu thương từ phía người bạn trai Hàn Quốc. Vì cảm động và dần cảm mến nhau, chị và bạn trai người Hàn đã quyết định tiến đến hôn nhân vào tháng 8/2020.

Có được người chồng tâm lý, thấu hiểu mình đã là điều may mắn với một người phụ nữ, thế nhưng chị Huyền càng may mắn hơn khi cả chồng và mẹ chồng đều hết mực thấu cảm, san sẻ và yêu quý chị hết mực. Ngày chồng đưa Huyền từ Việt Nam sang Hàn Quốc làm dâu, bố mẹ chồng Huyền đã thức từ 3 giờ sáng để ra sân bay đón con dâu. Điều này đã đủ cho thấy sự yêu quý, trân trọng con dâu Việt của bố mẹ chồng Huyền là lớn thế nào.


Thời điểm bước vào giai đoạn mang bầu, Huyền đã không tránh được những cảm xúc, tâm lý lo lắng khi lần đầu sắp làm mẹ. May mắn thay, mẹ chồng đã trở thành người bạn đồng hành, giúp cô gái xứ Nghệ bớt bỡ ngỡ hơn trong lần đầu tập làm mẹ. Mọi sinh hoạt trong giai đoạn mang thai như đi khám thai, nấu đồ ăn, mua hoa quả tẩm bổ đều được chồng và mẹ chồng Huyền chuẩn bị tươm tất, sẵn sàng.



Ngay cả bỉm tả, đồ đạc cần thiết cho việc sinh em bé cũng được người mẹ chồng Hàn Quốc chuẩn bị đầy đủ, chỉn chu. Mẹ chồng bảo rằng Huyền chỉ việc an tâm nghỉ ngơi và lấy sức sinh em bé mà thôi. Huyền càng bất ngờ hơn khi được chồng và mẹ chồng đăng ký dịch vụ chăm sóc sau sinh cho mình thêm 2 tuần sau khi hạ sinh công chúa nhỏ.
Theo đó, mức phí cho 2 tuần tại đây với giá đắt đỏ khoảng 60 triệu đồng. Thế nhưng chồng và mẹ chồng cô nàng vẫn sẵn sàng chi số tiền lớn cho việc chăm sóc con dâu sau sinh nhằm giúp Huyền đảm bảo sức khoẻ và đủ sữa cho việc chăm con về sau.


Sau khi xuất viện về nhà, mẹ chồng cũng sang nhà vợ chồng chị Huyền để phụ giúp vợ chồng con trai chăm em bé. Thời điểm đó ban ngày chồng Huyền đi làm, còn sức khoẻ mẹ bỉm vẫn yếu nên hầu như mọi việc nhà như dọn dẹp, nấu nướng, chăm em bé đều một tay mẹ chồng của Huyền lo liệu.
Còn về phía chồng, ban ngày chồng cô sẽ đi làm, đêm về lại phụ vợ chăm con nhỏ. Huyền chia sẻ rằng bản thân từng vô cùng hoang mang, lo lắng khi mẹ ruột không thể sang Việt Nam với mình vì tình hình dịch bệnh. Thế nhưng bù lại, cô cảm thấy vô cùng may mắn vkhi người mẹ chồng không thể hoàn hảo hơn.


Nhờ sự yêu thương, san sẻ từ chồng và mẹ chồng vì thế em bé càng lớn càng bụ bẫm, đáng yêu. Cô công chúa nhỏ được bố và bà nội nâng niu, chiều chuộng hết mực. Bản thân Huyền cũng hạnh phúc khi chồng thừa hưởng nhiều đức tính, sự chu đáo từ mẹ vì thế anh chàng rất mực tâm lý với vợ. Mọi đồ đạc, dụng cụ cho em bé đều được bố nhớ rõ mồn một, vì thế trong nhà Huyền rất ít khi phải để tâm, lo lắng đến những vấn đề lặt vặt của con gái sơ sinh.


>>> Xem thêm: Thấy con dâu ngủ gật trên xe hoa, mẹ chồng hài hước quay cả video

Hiện tại cô công chúa nhỏ càng lớn càng cứng cáp, lộ nhiều điểm đáng yêu giống bố và bà nội. Nhóc tỳ hay cười và rất vui vẻ, có lẽ vì luôn được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của cả gia đình. Huyền thật may mắn khi có được một gia đình chồng tuyệt vời như thế, dẫu xa quê, xa nhà nhưng có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất giúp nàng dâu xứ Nghệ có động lực, niềm vui mỗi ngày tại nơi xa xứ. Chúc gia đình nhỏ của Huyền sẽ luôn hạnh phúc như thế, chúc em bé sẽ mau ăn chóng lớn và thật khoẻ mạnh nhé! Còn bạn, bạn nghĩ sao về gia đình nhỏ này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Ảnh: FB Lê Thị Huyền
Đọc thêm bài viết hay tại Bestie!
LY HÔN 4 NĂM, CON DÂU VẪN ĐƯỢC MẸ CHỒNG YÊU THƯƠNG NHƯ RUỘT THỊT
Nhắc đến chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề gây tranh cãi, mâu thuẫn nhưng trên thực tế, có không ít mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu rất tốt đẹp. Dù các con đã ly hôn, mẹ chồng vẫn dành cho nàng dâu tình yêu thương, sự trân trọng như con ruột. Đơn cử như câu chuyện sau đây. Dù các con đã ly hôn 4 năm nhưng mẹ chồng vẫn rất yêu thương nàng dâu như ruột thịt. Theo đó, khi biết con năm nay về quê đón Tết muộn, bà không kiềm được nước mắt.