Cách đây khoảng 4 năm, cái tên Tâm An - chủ kênh Bếp Trên Đỉnh Đồi từng gây xôn xao mạng xã hội chỉ vì cô thường xuyên chia sẻ các video về núi rừng Tây Bắc. Điều này khiến Tâm An bị đặt lên bàn cân so sánh với ngôi sao mạng Lý Tử Thất, một trong những người đi đầu trào lưu sản xuất video về đồng quê tại Trung Quốc.

>> Xem thêm: Khởi nghiệp "tay trắng" nơi xứ người, cặp đôi trở thành chủ nhà hàng
Mặc dù có lên tiếng giải thích rằng bản thân chỉ nấu các món chay, đồng thời ghi lại những thước phim về cuộc sống thực tế hàng ngày chứ không cố ý bắt chước ai cả. Thế nhưng áp lực quá lớn từ một bộ phận dân mạng đã khiến Tâm An không còn thiết tha với việc quay video nữa. Đến đầu năm 2020, cô quyết định về Krông Bông, Đắk Lắk để được gần bố mẹ và xây dựng cuộc sống mới.

Sau khi bàn bạc với gia đình, Tâm An quyết định sẽ lập nghiệp trên chính mảnh đất mà mình lớn lên. Cô phá vườn cà phê để trồng rừng, xen canh các loại đậu, đỗ và xây dựng xưởng chế biến nông sản. Với sự giúp đỡ của chồng, bố mẹ, làng xóm, và nhất là sự ủng hộ từ nhiều khách hàng đã yêu mến Tâm An từ hồi cô ở Tây Bắc, thế nên “bà chủ nhỏ” càng thêm tự tin với lựa chọn của mình, dẫu phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Đặc biệt, sau khi kết hôn không lâu thì vợ chồng Tâm An đã chào đón bé trai đầu lòng rất kháu khỉnh, cậu bé được bố mẹ đặt tên ở nhà là Đậu. Dù không còn làm video nhưng Tâm An vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống của mình lên trang cá nhân. Trong đó, những hình ảnh bé Đậu được bố mẹ cho tiếp xúc với nắng gió, ruộng vườn làm mọi người rất yêu thích.


>>Xem thêm: Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại: Nạn nhân mất tiền hàng lẫn phí ship
Lựa chọn “bỏ phố về quê”, Tâm An không chỉ muốn xây dựng không gian sống gần gũi thiên nhiên, mà cô còn muốn giúp những người nông dân ở gần mình có thêm thu nhập nhờ bán nông sản. “Cuộc đời đúng không nói trước được điều gì, học trường này trường kia giờ quẩn quanh trong gian bếp củi mà lại thấy hạnh phúc quá chừng. Giờ mỗi ngày đều cố gắng tự chủ được vùng nguyên liệu để sản phẩm ngày càng tốt hơn”, Tâm An chia sẻ trên trang cá nhân.


Dưới các bài đăng của Tâm An, đông đảo dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi và nể phục tâm huyết của cô. Bởi quá trình về quê, làm vườn, xây dựng xưởng sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm từ nông sản là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng sau tất cả, Tâm An đã chứng minh là cô có thể làm được, thậm chí làm rất tốt là đằng khác.


Từ cô gái bị dè bỉu là bản sao của người khác trở thành “bà chủ” xưởng sản xuất sản phẩm từ nông sản. Dù chưa phải là thành công rực rỡ, thế nhưng hành trình khởi nghiệp của Tâm An vẫn rất đáng ngưỡng mộ và truyền cảm hứng cho nhiều người khác, nhất là những ai cũng đang có mơ ước về quê lập nghiệp như Tâm An.
Ảnh: Tâm An
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
9X BỎ PHỐ VỀ QUÊ, TÌM CÁCH NHÂN GIỐNG NẤM KIẾM TIỀN TỶ NUÔI GIA ĐÌNH
Trước đó, dân mạng cũng từng dành nhiều sự quan tâm cho câu chuyện khởi nghiệp của chị Trần Mai Ril (28 tuổi, ở Cà Mau). Thời điểm dịch Covid-19, chị Mai Ril quyết định đặt phôi nấm về tự trồng để có thêm thực phẩm, ai ngờ ý tưởng này sau đó đã giúp chị và gia đình có nguồn thu nhập cực khủng.
Nhận ra tiềm năng kinh tế từ việc trồng nấm, chị Mai Ril cất công tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm chăm sóc nấm sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Từ vài chục phôi nấm mang về quê, hiện gia đình chị đã có xưởng rộng 10.000 m2 trồng phôi nấm bán cho khách.