Không đâu bằng quê hương và không gì hạnh phúc bằng được gần cha, cạnh mẹ, thế nhưng đối với những người xa xứ, đây là mong ước đơn giản song không dễ dàng thực hiện. Đồng cảm với điều đó, mới đây, mạng xã hội vô cùng xúc động khi xem được đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đi xuất khẩu lao động 7 năm ở Đài Loan bí mật giấu gia đình bay về nước. Giây phút cả nhà bên nhau, đã lấy đi bao giọt nước mắt của dân tình bởi nó quá cảm động.

>>> Xem thêm: Sợ mẹ vợ buồn, con rể U40 luôn về nhà vợ vào mỗi dịp cuối tuần
Cụ thể, tài khoản Trịnh An An - nhân vật chính đồng thời là người đăng video lên mạng với dòng chia sẻ: "Về nhà bất ngờ sau 7 năm đi Đài Loan". Sau thời gian dài mưu sinh tại xứ người, cô gái này đã có một quyết định vô cùng táo bạo là bí mật quay về Việt Nam để tạo bất ngờ cho cha mẹ.

Khi tới trước cửa nhà, thấy dấu hiệu mẹ có ở nhà, An tay cầm bó hoa đi thẳng vào trong như không hề có cuộc chia xa 7 năm. Ngay khi nhận ra người đứng trước mặt là đứa con mình ngóng trông bao ngày, mẹ của An đã ôm chầm cô vào lòng. Ngay lúc này, người mẹ không kìm được những giọt nước mắt bất ngờ xen lẫn hạnh phúc.

Vì ba đi vắng, bởi vậy hai mẹ con cũng không quên tạo bất ngờ cho bố của An. Ngay khi có tiếng xe ba, cô trốn trong phòng, còn mẹ thì bảo với bố con gái có gửi quà về và để trong phòng, kêu ba lại xem. Ngay khi cửa phòng được mở, người ba không khỏi bất ngờ: "Ủa", ngay sau đó là cái ôm hạnh phúc của hai ba con.
Người ba không kiềm được niềm vui thông qua tiếng cười và giọng nói hạnh phúc: "Cục vàng, cục vàng của tạo xạo xạo đi về nha bây". Đứa con gái bé bỏng cũng không quên dành một nụ hôn ngọt ngào cho người ba đáng kính.


Sau khi xem xong khoảnh khắc đoàn viên này, nhiều người vỡ oà hạnh phúc bởi không đâu ngập tràn yêu thương bằng vòng tay của ba mẹ. Nhiều bạn ở xứ người cũng mong muốn sớm được đoàn tụ giống như vậy.
- Ngưỡng mộ chị thật, lâu lắm rồi em không được nghe tiếng ba.
- Cái khúc mở cửa phòng là tôi rưng rưng nước mắt liền.
- Chúc mừng bạn đã được bên gia đình, mình thì 6 năm rồi vẫn mong mỏi được cái ôm từ ba mẹ.


>>> Xem thêm: Bố mẹ dậy từ 4h sáng để làm gà cho con gái đem về nhà chồng
Trước An, cũng có rất nhiều bạn trẻ Việt khác du học hay xuất khẩu lao động ở nước ngoài đã bí mật về nhà để tạo bất ngờ cho người thân. Khi trở về, tất cả họ đều luôn nhận được sự chào đón, vòng ôm hôn ấm áp kèm những giọt nước mắt hạnh phúc từ tất cả thành viên trong gia đình. Sau khoảng thời gian dài nhớ nhung da da diết vì xa cách, khoảnh khắc mọi người được toàn tụ bên nhau có lẽ là niềm vui sướng nhất.

Cụ thể, đó là bạn Trần Văn Quang đã trở bí mật trở về quê nhà sau 4 năm đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan trong chính ngày trọng đại của anh trai. Anh cầm trong tay bó hoa thật to và bước nhanh về nơi tiệc cưới xập xình.
Dù đứng từ xa, song người mẹ vẫn nhận ra bóng dáng đứa con thân yêu và chạy tới ôm chầm ngay sau đó. Có lẽ, bà vẫn chưa tin vào mắt mình đứa con trai sau bao năm xa cách đang xuất hiện bằng da bằng thịt ngay bên bà, bởi vậy hai mẹ con đã ôm chặt lấy nhau và mếu máo khóc.

Giây phút những người con xa quê hương được đoàn viên bên gia đình đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Dù đi xa bao nhiêu và bao lâu thì luôn có một nơi chào đón chúng ta vô vô điều kiện và bất cứ lúc nào, đó chính là nhà. Cầu mong những ai đã xa xứ sẽ có có 1 chuyến thăm nhà gần nhất có thể nhé.
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
NGƯỜI GIÀ DỄ CẢM THẤY CÔ ĐƠN VÌ VẬY CON CÁI NÊN GẦN GŨI NHIỀU VỚI CHA MẸ
Nếu bạn muốn cải thiện mối quan hệ với ba mẹ, hoặc đơn giản là muốn ba mẹ được vui thì hãy cố gắng dành nhiều thời gian cho họ. Thường xuyên ăn cơm cùng nhau, trò chuyện, tâm sự và hãy cho bố mẹ biết là bạn yêu thương họ đến nhường nào. Đôi lúc, khoảng cách thế hệ khiến quan điểm của đôi bên không hợp nhau, song tuyệt đối đừng vì thế mà trở nên xa cách với bố mẹ. Việc được con cái quan tâm sẽ giúp ba mẹ cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Khi chúng ta càng lớn thì thời gian mẹ gần bên ngày càng ít, thế nên hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau nhé.