Khi đi phượt hay leo núi thì trang phục phù hợp là điều vô cùng quan trọng và cần phải được chuẩn bị kỹ càng trước chuyến đi. Từ quần áo, đến giày thể thao hay găng tay,... Thế nhưng bạn đã bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ mặc comple, đi giày da leo núi chưa? Song, một người đàn ông đến từ xứ sở mặt trời mọc đã khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc khi biết câu chuyện leo núi đặc biệt của mình.

>>> Xem thêm: Làm dâu hào môn, Hà Tăng vẫn giữ tình bạn đẹp với dàn sao thuở hàn vi
Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Nobutaka Sada (49 tuổi) - thợ may quần áo ở Nhật Bản. Người đàn ông đã thành công chinh phục ngọn núi Kinabalu cao 4.095m tại Malaysia - nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2000 dù đang mặc bộ quần áo comple và đi giày da. Sở thích kỳ lạ này khiến nhiều người cho rằng anh đang truyền thông cho trang phục do mình cắt may.

Thông qua đoạn clip cho thấy anh đi qua con đường mòn, hẹp và đầy đá vô cùng gồ ghề trong bộ đồ công sở, đôi giày tây, tay xách với chiếc túi cho dân văn phòng. Những hình ảnh ghi lại cho thấy anh Sada đang đứng trên sườn núi Kinabalu và tận hưởng không khí cũng như khung cảnh nơi đây trong bộ comple không thể chỉnh tề hơn.

Có thể thấy trang phục này của anh phù hợp cho một chuyến đi công tác hơn là leo núi. Dù vậy, anh vẫn hoàn thành việc chinh phục ngọn núi cao nhất Malaysia với một phong cách chưa ai dám thử trước đây. Anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình như sau: "Anh ở trong một túp lều giữa trăng sao, leo lên dốc và tận hưởng ánh sáng trên đỉnh núi. Thật tuyệt vời".

Anh cho hay, bộ quần áo đặc biệt này giúp anh cảm thấy ấm áp và thoải mái trong điều kiện nhiệt đới ẩm ướt thậm chí cả khi trời có mưa. Bên cạnh đó, người đàn ông Nhật còn hài hước nói rằng nhờ vào bộ trang phục mà anh vẫn kịp thời gian để tham dự "cuộc họp kinh doanh" ngay trên đỉnh núi.


Đoàn người vác đồ đi cùng anh hỏi anh đến từ đâu, anh trả lời hóm hỉnh rằng: "Anh đến từ Nhật Bản và anh có cuộc họp kinh doanh trên đỉnh núi Kinabalu". Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hài luận hài hước: "Ai đó đã đưa nhầm địa chỉ phòng họp cho anh ấy" hay khâm phục trước sự nỗ lực của anh: "Đây là bằng chứng thực sự về sự chăm chỉ", ... Thế nhưng, theo tìm hiểu đây không phải lần đầu tiên người đàn ông này ghé thăm những địa điểm đặc biệt trong trang phục chỉnh tề này.


>>> Xem thêm: Ảnh hot sao Việt 7/5: Chi Pu có cú ke đầu “đi vào lịch sử"
Ai cũng có những sở thích riêng của mình, và thỉnh thoảng nó rất khác lạ với người khác. Song nếu đó là điều bạn yêu thích thì hãy cứ mạnh dạn thực hiện bởi chẳng ai sống thay ta cả. Và hơn thế nữa cuộc đời này chúng ta chỉ sống một lần mà thôi. Sở thích của anh Sada có vẻ hơi kì lạ, nhưng theo cường độ làm việc cao của người Nhật thì đôi lúc nhờ vào những trang phục này mà anh có thể tranh thủ thời gian cho việc vui chơi và công việc khi cần có sự hiện diện của anh gấp.
Ảnh: Nobutaka Sada
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn về sao tại Bestie nhé!

LƯƠNG MỸ KỲ VỪA XÁCH VÁY VỪA MANG GIÀY CAO GÓT LEO NÚI
Gần đây, Lương Mỹ Kỳ và Hoa hậu Hương Giang liên tục chia sẻ những hình ảnh xoay quanh chuyến đi du lịch ở Sa Pa thu hút được rất nhiều sự chú ý của netizen. Chuyện sẽ chẳng có nếu Lương Mỹ Kỳ không leo núi bằng giày cao gót. Cụ thể, trong một đoạn video do chính Lương Mỹ Kỳ chia sẻ, netizen không khỏi ngao ngán khi thấy nàng Á hậu diện váy hoa thướt tha và mang giày cao gót di chuyển trên đường núi. Đến nỗi Hoa hậu Hương Giang đi cùng cũng phải thốt lên: "Ủa sao đi guốc vậy em?". Sau cùng người đẹp phải nhờ cậy đến sự dìu dắt của một người bạn trong quá trình di chuyển.