Vụ TNGT đau lòng tại Nghệ An vừa qua đã khiến 3 mẹ con ra đi mãi mãi đang nhận về nhiều sự quan tâm của độc giả. Sáng ngày 7/3 cùng ngày, hàng trăm người đã đến huyện Hưng Nguyên - Nghệ An để tiễn đưa những nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Vụ tai nạn bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy thương tâm và xót xa, nhiều người đã không kìm được nước mắt khi thấy hoàn cảnh đáng thương này.

>> Xem thêm: Hot mom Hà Nội U40 đã làm mẹ của 7 nhóc tì: Nhan sắc trẻ trung


Người chồng, người cha và là trụ cột của gia đình, anh H.V.T (33 tuổi, xã Hưng Trường, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) trở về nhà ngay khi hay tin chuyện đáng tiếc xảy ra với vợ con. Anh T. làm thuê ở Hải Dương, được biết chỉ cuối tuần mới về thăm được nhà. Vừa về đến, anh T. gần như ngã quỵ khi thấy ngôi nhà quen thuộc chỉ còn một màu u buồn.

Bàn ghế phòng khách tạm thời được di dời và thay vào đó là bức ảnh chụp ba mẹ con bất hạnh. Lúc này anh đã không thể chịu được nữa ngã quỵ, nghẹn ngào không nói nên lời. "Vợ ơi, con ơi, anh vừa mới đi mà... Sao bỏ anh ở lại một mình. Anh biết sống sao đây", bỗng chốc mất đi 3 người thân quan trọng nhất cuộc đời, anh T. gào thét trong vô vọng.

Trong vụ tai nạn này, bé trai (SN 2018) là người duy nhất may mắn sống sót là con trai út. Con được đưa vào phòng cấp cứu và phẫu thuật, mọi người vẫn chưa cho hay tin buồn về mẹ và anh, chị của con. Sau phẫu thuật con nằm ngoan, không khóc, cũng không đòi mẹ. Khi được người thân của con hỏi con có đau không thì con mới gật đầu để bác sĩ cho con thêm thuốc giảm đau.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó báo Vietnamnet đưa tin, ông Đinh Bạt Kính (SN 1966, ngụ H. Hưng Yên, Nghệ An) là người chứng kiến sự việc trên, ông vẫn bàng hoàng khi nhớ tới sự kiện đau lòng này. Ông Đinh Bạt Kính tâm sự: "Đang ngồi uống nước, nghe tiếng rầm lớn. Tôi chạy ra chứng kiến hiện trường mà chân tay run lẩy bẩy. Lại gần kiểm tra thì chỉ có duy nhất 1 đứa bé còn sống, cháu liên tục kêu tên bố mẹ. Nghe mà đau xót". Sau đó ông cũng đã cùng mọi người đưa em nhỏ đến bệnh viện cấp cứu.

Vào 7h sáng ngày 6/3/2023, người phụ nữ cùng 3 đứa con đang đi xe máy đến trường. Khi đến gần khu 9b xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ chiếc xe gặp sự cố với chiếc xe tải khiến cả ba mẹ con mãi mãi ra đi. May mắn chỉ có em út nhập viện. Người mẹ mới 26 tuổi cùng hai người con sinh năm 2014 và 2016 đã không qua khỏi cùng mẹ.

>> Xem thêm: Mệnh danh là "búp bê sống", Xoài Non vẫn phải nhờ photoshop
Tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của 3 mẹ con, sự mất mát này có lẽ là một nỗi đau khó lòng nào qua đi đối với người thân. Những rồi, theo tôi, cuộc sống rồi cũng phải tiếp diễn, đau thương rồi cũng sẽ qua theo thời gian. Hy vọng gia đình anh T. sẽ sớm vượt qua nỗi đau mất mát này. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Chia sẻ với Bestie nhé!
Tải app Bestie để cập nhật nhanh những tin tức thú vị! Đừng quên ấn theo dõi fanpage Bestie để nhận được thông báo từ chúng tôi nhé!

Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
CỔ NHÂN DẠY 6 CHỮ ĐƠN GIẢN NHƯNG VẠN NĂNG, LĨNH NGỘ ĐƯỢC ẮT HẠNH PHÚC
Câu chuyện thương tâm trên khiến chúng ta không khỏi thương tâm. Nhưng rồi, cuộc sống ai cũng phải đối mặt với những rắc rối và sóng gió trong cuộc sống. Tuy nhiên, mọi người xử lý nó khác nhau. Một số tỏ ra bình tĩnh và lạc quan, trong khi những người khác đau đớn và kiệt sức. Nói tóm lại, cách mọi người giải quyết vấn đề quyết định hạnh phúc của họ trong cuộc sống. Vậy nên người xưa đã đúc kết ra 6 chữ đơn giản nhưng “vạn năng” giúp con người tìm đường khi bế tắc, cùng xem đó là những chữ cái gì nhé!