Từng làm việc tại NHK - đài phát thanh truyền hình công cộng hàng đầu Nhật Bản, thế nhưng bà Sachiko Murata (80 tuổi) chưa từng nghĩ có ngày NHK sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu về mình. Thời trẻ, vì lo sợ việc kết hôn có thể cản trở sự nghiệp nên bà Sachiko đã quyết định sống độc thân. Tuy nhiên khi tuổi tác ngày một cao cũng là lúc bà thực hiện kế hoạch dưỡng lão đầy táo bạo của mình.
>>> Xem thêm: Thường cãi nhau, cô gái chơi trò chơi kiểm tra tổn thương với chồng
Kể từ năm 2002, bà Sachiko bắt đầu lựa chọn thêm 6 người phụ nữ từ 71 đến 83 tuổi, cũng độc thân và thành đạt như mình. Có người từng kết hôn nhưng rồi lại chia tay, có người lựa chọn sống một mình vì không muốn làm phiền con cháu. Sau khi bàn bạc kỹ, họ quyết định chuyển đến sống gần nhau trong một chung cư, mỗi người ở một căn hộ riêng biệt.

Hàng ngày, chỉ cần một cuộc gọi là 7 bà sẽ họp mặt để cùng chuyện trò, ăn uống, chia sẻ những vui buồn cùng nhau. Đặc biệt, vì đã lớn tuổi nên lựa chọn này còn giúp họ tránh được tình cảnh ra đi trong cô độc. Có lần một thành viên trong nhóm bị ốm nặng, may mà được mọi người phát hiện và cứu chữa kịp thời, nếu không thì trường hợp xấu nhất có thể đã xảy ra.


Họ có thể chung sống hòa hợp suốt khoảng thời gian dài như vậy là nhờ tuân thủ một số nguyên tắc nhất định. Các thành viên sẽ hỗ trợ cho nhau, nhưng không có trách nhiệm phải chăm sóc nhau. Vì thế nên vào năm 2018, một bà tên Aota mắc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày. Lúc đầu mọi người thường xuyên đến thăm, tuy nhiên về sau bà Aota kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ và thăm nom của nhóm bạn.

Cả 7 người đều đã quen với sự độc lập, sòng phẳng về tài chính, luôn tự mình xử lý mọi việc và không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Suốt mấy chục năm trời, thi thoảng 7 người họ cũng nảy sinh xung đột, tuy nhiên vì luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm với nhau nên mâu thuẫn lớn cỡ nào cũng có thể giải quyết được.

>>> Xem thêm: Chàng trai khóc nức nở, lo lắng chu toàn cho bạn gái trong ngày đèn đỏ
Một số người thắc mắc rằng tại sao họ không sống chung trong một ngôi nhà cho tiện. Tuy nhiên theo giải thích của các bà thì việc sống chung, chạm mặt nhau từ sáng đến tối chắc chắn sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt. Trong khi hiện tại, dù mỗi người một căn hộ nhưng hàng ngày vẫn có thể gặp gỡ và quan tâm nhau tận tình.


Bất cứ ai cũng mong muốn được sum vầy bên con cháu lúc về già, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà sẽ có người lựa chọn cuộc sống độc thân giống bà Sachiko cùng nhóm bạn. Dù thế nào đi nữa, hãy luôn cố gắng để mỗi ngày trôi qua luôn thật vui vẻ và tràn đầy những điều tích cực bạn nhé.
Ảnh: NHK
Tải app Bestie để cập nhật nhanh những thông tin hay và bổ ích nhé!

Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
KHÔNG LẤY CHỒNG SINH CON, CÔ GÁI MUA 1 CHỈ VÀNG/THÁNG ĐỂ DƯỠNG GIÀ
Nếu bạn cũng đang lên kế hoạch dưỡng lão cho mình thì ngay bây giờ, bạn có thể tham khảo cách tiết kiệm tiền của cô gái dưới đây nhé.
Mới đây, một cô gái tên T. thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ việc bản thân luôn dành tiền mua 1 chỉ vàng/tháng để dưỡng già. Với thu nhập 10 triệu/tháng ở tuổi 31, cô gái cho rằng mức lương đó không cao, nhưng nếu chi tiêu tiết kiệm thì vẫn có dư. Hơn nữa vì xác định bản thân sẽ không lấy chồng hoặc sinh con, nên T. muốn chuẩn bị sẵn sàng để về già vẫn đủ tiền tiêu xài.