Tìm được một nửa yêu thương là điều vô cùng hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy chắc hẳn sẽ còn lớn hơn bội phần khi trải qua nhiều khó khăn, tổn thương, cả hai bù đắp cho nhau bằng một đám cưới trọn vẹn. Như câu chuyện của Phan Tường Vy, cô gái khiếm khuyết mạnh mẽ vượt mọi định kiến, câu nói "hạnh phúc sẽ nằm cuối con đường" có lẽ chính là dành cho Vy.

>>> Xem thêm: Điểm trường vùng cao được xây khang trang, an toàn cho các bé
Phan Tường Vy năm nay 28 tuổi, sinh sống tại Đà Lạt, cách đây vài năm cô đã được nhiều người biết đến nhờ nghị lực phi thường, dù khiếm khuyết đôi tay nhưng cô vẫn tự chăm sóc bản thân và nuôi con nhỏ.
Từ nhỏ Vy luôn tự lập và học cách làm mọi việc bằng đôi chân, cô nàng có thể làm chủ mọi sinh hoạt hàng ngày, thậm chí trang điểm, làm tóc như thợ chuyên nghiệp. Chấp nhận làm mẹ đơn thân, Vy luôn mạnh mẽ đối mặt với mọi khó khăn và định kiến, cuối cùng cô gái khiếm khuyết đã có được bến đỗ hạnh phúc, đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của dân tình.



Chồng của Vy là Nguyễn Tấn Việt, sinh năm 1995, cùng quê với cô nàng, cả hai quen biết nhau qua MXH và có thời gian yêu xa do khi ấy Việt đang làm việc tại Nhật Bản.
Bắt đầu tìm hiểu từ những lần nhắn tin qua lại, Vy không nghĩ Việt đã nảy sinh tình cảm với mình, vì vậy khi anh chàng ngỏ lời yêu Vy không khỏi bất ngờ: "Mình vỡ òa khi nghe anh tỏ tình". Việt luôn biết cách khiến Vy vui vẻ và không cảm thấy mặc cảm khi bên nhau, anh chàng luôn khích lệ, khen ngợi bạn gái vì nghị lực phi thường mà không phải ai cũng làm được.


Quen nhau được gần 2 năm, Việt đã về nước và thưa chuyện với gia đình, không cần để Việt giới thiệu gì, gia đình cũng đã biết Vy vì khi ấy cô nàng đã có tài khoản MXH với lượng người theo dõi nhất định. Phía gia đình Việt ủng hộ hết mình chuyện tình cảm của cả hai, tuy nhiên mẹ của Vy lại có nhiều lo lắng, không biết Việt đến với Vy có thật lòng hay không, sau này có vì khiếm khuyết của Vy mà lạnh nhạt với cô. Tuy nhiên, qua vài lần gặp gỡ, thuyết phục bác gái, Việt đã thành công chứng minh được tình yêu của mình dành cho Vy.
Ngày 12/3 vừa qua, Vy và Việt đã tổ chức lễ đính hôn long trọng, dân tình không khỏi vui mừng cho cô gái đơn thân khiếm khuyết ngày nào đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Về phía con trai của Vy, cô nàng chia sẻ cậu bé rất quý mến Việt, cả nhà 3 người luôn vui vẻ chơi đùa cùng nhau.

>>> Xem thêm: Dâu Việt kể chuyện về người bà Tây: Đang bơ vơ thì có bà cưu mang

Chuyện tình đẹp của Việt và Vy khiến chúng ta không khỏi xúc động, sau những tổn thương cuối cùng đã có người đến bù đắp và yêu thương cô gái khiếm khuyết. Tôi nghĩ hạnh phúc hôm nay Vy có được hoàn toàn nhờ vào nghị lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dù khiếm khuyết Vy vẫn yêu bản thân, sống có trách nhiệm với thiên thần nhỏ. Chúc cho gia đình nhỏ của Vy sẽ luôn hạnh phúc, cô nàng sẽ thành công hơn trong con đường phía trước. Còn bạn, bạn cảm thấy như thế nào về chuyện tình đẹp như mơ của cô nàng đơn thân khiếm khuyết này? Hãy cùng chia sẻ nhé!
Ảnh: FB Angela Tường Vy
Tải ngay app Bestie và xem thêm những bài viết thú vị trên Bestie nhé!

CẢM ĐỘNG RƠI NƯỚC MẮT TRƯỚC LỄ CƯỚI CỦA CẶP ĐÔI KHIẾM KHUYẾT
Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, dù kém may mắn nhưng nếu bạn nỗ lực vẫn có thể chinh phục được thành công mà mình mong muốn. Cách đây không lâu, một tài khoản đã đăng tải đoạn clip ghi lại ngày cưới của chị gái và anh rể, cả hai đều là người khiếm khuyết khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Theo đoạn clip, cô dâu bị tật khá nặng ở đôi chân và dường như chỉ có thể di chuyển bằng chân bên phải, riêng chú rể thì mắc chứng teo chân, khiến cả hai chân trở nên co quắp, bé xíu dù đã trưởng thành. Dù khiếm khuyết họ vẫn vô cùng hạnh phúc khi đã tìm được một nửa của mình.