Trong cuộc sống này khi con người ở độ tuổi trẻ hẳn đều cố gắng với hy vọng tuổi già được nhàn hạ, hưởng thụ bên con cháu. Song, không phải ai cũng có thể hạnh phúc, vui vẻ ở tuổi xế chiều của mình. Hình ảnh những ông bà cụ đơn chiếc, phải bươn chải mưu sinh ở khi tóc đã hai màu vẫn là những hình ảnh quen thuộc với netizen.

>>> Xem thêm: Thách thức cam thường, vẻ đẹp bạn gái Hoàng Đức khiến netizen xuýt xoa
Gần đây trên mạng xã hội chuyền tay nhau một số hình ảnh về cụ già với mái tóc bạc phơ, quần áo lấm lem bùn đất, trong tay cụ cầm một nắm cơm nhỏ khiến nhiều người quan tâm. Người đăng tải những hình ảnh này là anh V.L, hiện đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Hằng ngày anh đều làm việc ở công trường, anh cho biết việc làm này khá giống nghề phụ hồ ở Việt Nam.

Kèm hình ảnh cùng đoạn video, anh còn chia sẻ thêm: "Nhìn nắm cơm trắng không thịt, chỉ có một lá rong biển cùng gương mặt hằn lên dấu vết thời gian của cụ, người ta chỉ biết thốt lên một chữ thương".
Việc phụ hồ vốn không xa lạ trong xã hội hiện nay, công việc này vốn chẳng tốn công suy nghĩ nhưng lại cần rất nhiều sức lao động. Từng chứng kiến các anh hay các chú làm nghề này, dân tình cũng không kêu than về sự nặng nhọc và xót xa cho sự vất vả của họ. Công việc này đôi khi người trẻ còn không chịu nổi huống chi một ông cụ ở độ tuổi xế chiều.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi, khắc khổ của cụ trong bộ đồng phục lem luốc bùn đất khiến cho nhiều người không cầm được nước mắt. Ở độ tuổi này, nhiều người cho rằng ông phải hạnh phúc, vui vẻ và tận hưởng bên con cháu. Nay lại làm những việc nặng nhọc này làm ai nấy đều đau lòng.
Song, đây chưa phải là điều khiến netizen nhói lòng, những chia sẻ của anh V.L về thái độ làm việc của cụ càng gây xúc động hơn: "Nhiều khi đau lưng, cụ cũng chỉ đứng chống tường nghỉ ngơi, không than vãn cũng chẳng kêu la". Không những vậy, những lúc thấy V.L đến, cụ chẳng ngần ngại mà mời anh cùng ăn chiếc bánh mì còn lại.

Bên dưới những hình ảnh này, netizen liên tục bày tỏ cảm xúc của mình, hầu hết mọi người đều không khỏi thương xót cho hoàn cảnh của cụ ông.
- Ở cái tuổi đáng lẽ ra phải ở nhà chờ con cháu làm cho ăn mà ông lại phải đi làm thương ông.
- Không có lương hưu, con cái không có hoặc bỏ bê thì phải lao động thôi. Khổ thân.
- Không cầm được nước mắt luôn ấy mong ông sẽ sớm có công việc khác nhẹ nhàng hơn cho đỡ vất vả như bây giờ… Xót thật.

>>> Xem thêm: Mang thai tăng 18kg mẹ bỉm vẫn gọn gàng, săn chắc nhờ tập gym mỗi ngày
Việc các cụ ông, cụ bà không có điều kiện, không được con cháu chăm sóc vốn chẳng phải điều hiếm hoi. Song, nhiều người quyết không nhận giúp đỡ từ các mạnh thường quân mà dùng chỉ dùng sức lao động của mình khiến dân tình vừa ngưỡng mộ, vừa xót xa. Như trường hợp của một cặp vợ chồng già, không đủ 60.000 đồng đóng tiền điện nên phải đứng trước nguy cơ bị cắt điện. Song, cặp vợ chồng vẫn từ chối sự giúp đỡ từ mọi người và lựa chọn tự thân vận động.


Hay như trường hợp không ngừng vươn lên thoát nghèo của cụ Đỗ Thị Mơ đã hơn 80 tuổi, ngụ ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cụ chia sẻ về câu chuyện của mình: "Tôi năm nay hơn 84 (tuổi) nhưng tôi thấy rằng những người già khỏe mạnh chỉ có nhác (lười) thì mới nghèo. Như nhà tôi đây, vườn tược như ni mà nghèo thì con cái, xã hội người ta cười cho. Còn về việc trả hộ nghèo thì từ tháng 9 năm ngoái rồi! Lúc đó có cái xe ô tô ở mô về xã đây. Bà già ở một mình thoải mái, thích ăn thì thì ăn, thích tiêu gì thì tiêu, đất rộng mấy sào, nghèo là nghèo răng? Tôi có 11 người con, mà nói không nơi nương tựa, nói thế không khác gì bêu con. Tôi có rất nhiều chỗ nương tựa, nhưng tôi chưa phải nương tựa đến. Tôi xin phép Ủy ban cho tôi trả lại sổ hộ nghèo. Tôi xin thoát nghèo".



Việc giới trẻ xót thương cho những trường hợp làm lụng vất vả của các ông bà cụ là cảm xúc thường tình. Song, đằng sau mỗi tình huống là các nguyên nhân không hoàn toàn giống nhau. Có người thật sự không ai để gửi gắm tuổi già mà phải bươn chải, lao động với mục đích mưu sinh. Thế nhưng cũng có người vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu hay không muốn rảnh tay rảnh chân mà tìm việc để làm.
Các bạn có cảm xúc gì khi nhìn những hình ảnh lao động vất vả ở công trường của cụ ông 79 tuổi. Hãy chia sẻ với Bestie nhé!
Tải app Tử Vi Toàn Tập để có nhiều thông tin hơn nhé! Tải app tại đây:

Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
NHỮNG CÁCH SIÊU ĐƠN GIẢN ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN TH N VÀ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI
Trong cuộc sống, nhiều người không ngừng nỗ lực phát triển bản thân, ngoài mục đích thay đổi số phận, còn hy vọng để lại nhiều giá trị cho con cháu mình. Việc hoàn thiện bản thân vốn cũng không có gì quá khó khăn nếu bạn biết những bí kíp đơn giản sau.
- Luôn nhớ rằng phải chăm chỉ làm việc.
- Tập thích nghi với mọi hoàn cảnh thay vì nghĩ đau đáu về nó.
- Tìm cho mình những người bạn đáng tin cậy để chia sẻ.