Cuộc sống xã hội hiện nay hầu như đều được nâng cấp lên từ tinh thần đến vật chất. Nhiều đứa bé được bố mẹ đầu tư tiếp xúc với nền kiến thức chuyên sâu, kỹ thuật, công nghệ từ bé. Song, không phải đứa trẻ nào cũng nhận được những điều như thế, điển hình là những em bé ở vùng cao, đối với các em ở đây, việc được ăn no đã là một điều ước to lớn.

>>> Xem thêm: Cụ bà U90 cáu kỉnh nói về chuyện tình: "Cái nết tôi sinh nhiều"
Gần đây mạng xã hội lan truyền chùm ảnh của các em bé vùng cao đang chia nhau phần cơm đạm bạc khiến nhiều người không khỏi mủi lòng. Những hình ảnh của em bé vùng cao lấm lem, ăn không no vốn đã chẳng còn xa lạ với mọi người, song, hình ảnh những đứa trẻ dẫn theo em nhỏ của mình đi học chỉ để được cùng nhau ăn cơm trưa ở điểm trường Nà Nũng A, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang luôn khiến cho những người nhìn thấy xót xa.
Các em nhỏ chỉ mới học lớp 1, 2 vừa đi học, vừa trông em để bố mẹ đi làm là các khoảnh khắc xúc động. Cô Liên, giáo viên tại ngôi trường chia sẻ: "Hàng ngày chị gái vẫn đều đặn đưa 2 em bé 2 tuổi đi học cùng rồi ăn cùng cơm trưa, vì ở nhà không có cơm thịt".


Hiện những hình ảnh của các bé ở điểm trường Nà Nũng A dắt theo em của mình đi học chỉ với mong muốn chia cơm cho chúng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân tình. Netizen khi xem các ảnh này đều không kìm nén được cảm xúc của mình.
- Đi lên cột cờ lũng cú thấy các e tội lắm, dọc đường đi thấy nhiều, mấy đứa còn nhỏ mà phải lên nương, lấy củi, quần áo thì cũ. Thấy tội với thương lắm.
- Thương quá, trẻ em vùng cao tuy thiệt thòi và thiếu thốn nhiều, nhưng trông rất ngoan.
- Vừa đi Hà Giang về, em bé nào ở đây cũng đều rất ngoan, nhìn thiện lành, nhẹ nhàng và nói năng rất lễ phép.

>>> Xem thêm: Lần đầu gặp gỡ 2 ông bố vui vẻ ra mặt, hôn gió thể hiện tình sui gia
Điểm trường tiểu học Xà Phìn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, Lai Châu - ngôi trường của những em nhỏ thuộc dân tộc La Hủ cũng là một trong những nơi có những hình ảnh gây xúc động mạnh cho netizen bởi những hình ảnh thầy trò cùng chia nhau gói mì. Quả thật chẳng dám ước mơ điều gì quá lớn lao như trường lớp khang trang, hiện đại. Thầy trò nơi đây chỉ mong muốn có một bữa no để có đủ sức khỏe, cùng nhau cố gắng học tập.



Bên cạnh những nơi có đầy đủ điều kiện cho các bé thì đâu đó vẫn còn các địa điểm mà nền kinh tế khu vực còn khó khăn, thời tiết, thiên nhiên không ưu ái nên bố mẹ và con cái phải chia nhau ra "mạnh ai làm việc ấy" để mưu sinh, cải thiện đời sống từng ngày. Song, sự hiểu chuyện của những em bé tại các gia đình có hoàn cảnh khó khăn luôn khiến cho người ta phải đau lòng.


Các bạn cảm thấy thế nào khi xem những hình ảnh các bé ở điểm trường Nà Nũng A, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đưa em đến trường chỉ để có cơm ăn? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Bestie nhé!
Xem thêm các thông tin hữu ích khác tại Bestie.
CHUYỆN GIÁO VIÊN VÙNG CAO: CÓ NGƯỜI BÁN CẢ BÒ MUA THUYỀN CHỞ HỌC SINH
Những câu chuyện về các điểm trường ở vùng cao luôn nhận được sự quan tâm từ dân tình. Hình ảnh các em nhỏ đầu bù tóc rối, chân đất đến trường khiến nhiều người xót xa. Song, không chỉ có các em cố gắng học tập để vượt lên số phận. Thầy cô ở những điểm trường như thế này những người hy sinh nhiều hơn hết. Thậm chí còn có người bán luôn bò, tài sản của mình để mua thuyền chở học sinh đến trường…