02/22/2023 11:06

Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm

Thanh Tường - Theo thethaovanhoa.vn Thanh Tường

Rong ruổi suốt hơn 40 năm nay tại khu vực Chợ Lớn, xe kalochi của bà Lan Anh hiện đã trở thành chiếc xe đẩy duy nhất bán món ăn gốc Hoa này ở Sài thành. Trở thành kí ức tuổi thơ của biết bao nhiêu người.

Từ lâu, cộng đồng người Hoa sống tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn đã thành công tự tạo nên cho mình một nền văn hoá, ẩm thực riêng và được rất nhiều người hưởng ứng. Trong các món ngon của người Hoa, kalochi được xem là một món ăn vặt lạ miệng, mang đậm tính tuổi thơ mà tới tận khi lớn lên rồi, có người vẫn tìm lại để thưởng thức. 

Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm
Kalochi, Calochia hay Ca - lo - chía có tên thuần Việt là bột nếp lăn mè đường và được bán rộng rãi ở khu vực Q.5, Q.6 vào những năm 80 - 90. Ảnh: FB Chợ Lớn Downtown 

>>Xem thêm:  Tiệm nước sâm chuẩn vị người Hoa tồn tại hơn 45 năm ở TP.HCM

Trải qua nhiều năm thăng trầm, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều món ăn hiện đại, phù hợp hơn với khẩu vị của người dùng nên kalochia dường như dần biến mất và rất khó để tìm mua ở Sài thành. Hiện, xe kalochi của bà Lan Anh tại Q.5 được xem là địa điểm bán bánh nổi tiếng nhất và là duy nhất còn làm loại bánh này. 

Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm
Được biết, kalochi là một món ăn truyền thống của người Hoa gốc Triều Châu với sự kết hợp giữ bánh nếp, mè rang và đường. Ảnh: FB Minh Nghiệm 
Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm
Chỉ với loe hoe 3 đến 4 món nguyên liệu, người bán đã có thể làm ra những chiếc bánh thơm ngon. ăn siêu cuốn để mọi người thưởng thức. Ảnh: FB Minh Nghiệm 
Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm
Đối với bà Lan Anh, xe bánh này không chỉ là công cụ mưu sinh mà còn là thứ để bà nối tiếp truyền thống của gia đình. Ảnh: VnExpress
Chàng người Hoa nấu ăn cho vợ.

Chỉ là một xe bán hàng rong lanh quanh khắp các con đường ở Q.5 như: Nguyễn Trãi, Lương Nhữ Học, ngã ba Lão Tử... mà đã có hơn 40 năm tuổi đời. Theo những gì bà Lan Anh chia sẻ với một food reviewer trên TiKTok, gia đình bà đã bắt đầu bán món bánh này từ thời ông bác, mẹ, rồi truyền dần đến đời của bà. 

Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm
Trên xe của bà chất đầy những món đồ nghề như: Nồi, đũa, kéo... để cắt bánh và các món nguyên liệu thường dùng. Ảnh: FB Thức Nguyễn
Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm
Từ phía xa, người mua đã có thể ngửi được hương thơm đặc trưng, nhẹ nhàng từ gạo nếp mới. Ảnh: FB Địa điểm ăn uống 
Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm
Với đôi bàn tay lành nghề của mình, bà Lan Anh dễ dàng cho ra lò những hộp bánh dẻo ngon, thơm phức hương nếp và mè đường. Ảnh: VnExress

Để chế biến được món ăn này, bà Lan Anh phải đích thân lựa ra những loại nếp thơm ngon, xay cho thật nhuyễn và đều để tạo nên độ dẻo dai, hương thơm đặc trưng của bánh. 2 loại mè cũng phải được chuẩn bị từ trước để đảm bảo được sự mới mẻ, không hôi thiu cho món ăn. 

Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm
Cục bột nếp xay nhuyễn được đặt lên bếp và đảo đều, những mảnh cháy khét tạo nên hương thơm đầy cuốn hút cho món ăn. Ảnh: FB Chợ Lớn Downtown 
Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm
Linh hồn của món ăn nằm ở phần mè đường thơm phức, ngọt lịm. Cái sần sật bùi bùi của đậu phộng cũng giúp khẩu vị của bạn được kích thích nhiều hơn. Ảnh: FB Chợ Lớn Downtown
Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm
Bánh dẻo, ngọt và thơm phức hương thơm từ nếp, đậu phộng, mè đường được được xem là một hộp bánh đạt chuẩn. Ảnh: FB Kiều My 

>>Xem thêm:  Chuyện tình đẹp của cặp đôi dắt nhau đi mua bông tai trên xe lăn

Suốt hơn 4 thập kỷ tồn tại khắp mọi nẻo đường ở Q.5, xe kalochi của bà Lan Anh dường như chỉ đơn thuần là một chiếc xe bán bánh nữa mà đã trở thành kí ức tuổi thơ của biết bao nhiêu người dân Chợ Lớn nói riêng và giới trẻ ở TP.HCM nói chung. Nếu có thời gian, bạn cũng có thể ghé qua để thưởng thức thử món ăn lạ mồm, thơm ngon này đấy!

Đừng quên tải ngay ứng dụng Bestie để có thể cập nhật, xem tin tức một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất nhé! 

Xe bán kalochi duy nhất ở TP.HCM: Đẩy khắp nẻo đường suốt 40 năm

Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!

TOP 4 QUÁN ĂN CHUẨN VỊ NGƯỜI HOA TẠI TP. HCM: DIMSUM XÓM ĐẤT MÃI ĐỈNH

Nếu là một người yêu thích những món ăn mang phong cách Trung Hoa đầy sự thơm ngon, hương vị dễ gây nghiện thì có thể ghé qua Chợ Lớn để thưởng thức. Dưới đây là một vài địa chỉ bạn có thể chọn ăn nếu có dịp đến Chợ Lớn. 

Há cảo Hà Tôn Quyền nhất định sẽ mang đến cho các bạn một trải nghiệm tuyệt vời với hương thơm, vị ngọt vương trên đầu lưỡi mỗi khi nếm thử. Hủ tiếu bò sốt tiêu đen Sâm Ký cũng là chỗ có thể ghé qua thử nếu đang muốn có một bữa ăn trưa thật ngon. 

Nếu yêu thích chiêm tinh học, mong muốn được lý giải về 12 cung Hoàng đạo, các bạn có thể tải ngay ứng dụng Tử vi toàn tập sau đây để tham khảo. 

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
NHỮNG CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI CỦA BÀ MICHELLE OBAMA TRUYỀN CẢM HỨNG CHO PHỤ NỮ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Scroll to top