Trong cuộc sống hoa lệ, người ta vẫn hay nói “hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo” để diễn tả những công việc cũng như những khó khăn mà mỗi mảnh đời đang trải qua. Có người may mắn được sống tận hưởng, song, cũng có những người phải bươn chải, mưu sinh với những công việc nặng nhọc.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn video khiến dân tình khi nhìn vào cũng không khỏi đau lòng. Nội dung video được quay tại núi Bà Đen (Tây Ninh) vào lúc 4 giờ sáng, ghi lại cảnh một người đàn ông nặng nhọc vác thuê một bọc nước đá to. Có lẽ vì mưu sinh, chăm lo cho gia đình ở nhà mà chú không màng khó khăn, bươn chải.

Đăng tải kèm đoạn clip có chia sẻ: "Thương chú 4h sáng vác nước đá từ chân núi Bà Đen lên tới đỉnh". Quả thật như thế, mặc dù là những người xa lạ với nhau nhưng khi chứng kiến cảnh người đàn ông gầy guộc, mồ hôi nhễ nhại lê từng bước chân nặng nề giữa đêm khuya hẳn không ai có thể cầm được cảm xúc của mình.

Nhiều người cho rằng ở độ tuổi gần xế chiều này, lẽ ra chú cần được chăm sóc bởi con cháu, hay có công việc nhàn hạ hơn, phù hợp với sức lao động hiện tại. Thế nhưng cũng bởi vì 2 chữ "mưu sinh" mà người đàn ông trong clip nói riêng và hầu hết mọi người trong xã hội nói chung đã phải "bán bỏ" sức lao động của mình.


>>> Xem thêm: Thách thức cam thường, vẻ đẹp bạn gái Hoàng Đức khiến netizen xuýt xoa
Hiện đoạn clip đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của netizen. Ai nấy đều kêu than cho số phận mỗi người và bày tỏ xót xa trước trường hợp này.
- Tôi không quan tâm giá ly nước họ bán bao nhiêu, tôi chỉ thắc mắc cái giá mà người vác đá nhận lại có đáng với công sức họ bỏ ra.
- Rồi mấy người hùa nhau nói 1 ly nước 20k-30k đâu vào mà xem. Tôi ở đây từ nhỏ, đi núi đã thấy cảnh mấy chú vác nước đá như vậy. Thương lắm.
- Bữa mình đi cũng gặp chú. Nhìn chú thấy xót lắm luôn.
- Tính ra chai nước suối trên đỉnh 15k, nước ngọt 25k năm nào mình đi mình cũng uống không cảm thấy tiếc tiền vì nó quá xứng đáng.

Cách đây không lâu, hình ảnh cụ ông 79 tuổi lấm lem trong bộ đồng phục phụ hồ cũng khiến cho nhiều người rơi lệ. Chủ nhân của những hình ảnh này là anh V.L cũng chia sẻ: "Nhìn nắm cơm trắng không thịt, chỉ có một lá rong biển cùng gương mặt hằn lên dấu vết thời gian của cụ, người ta chỉ biết thốt lên một chữ thương. Nhiều khi đau lưng, cụ cũng chỉ đứng chống tường nghỉ ngơi, không than vãn cũng chẳng kêu la".


>>> Xem thêm: Cô vợ tới lui 7749 lần nhưng vẫn quên đồ khiến anh chồng ngao ngán

"Tuổi già sức yếu" - một quy luật tự nhiên trong cuộc sống, nhưng thực tế trong xã hội còn rất nhiều người vẫn đang bộn bề với ở tuổi già của mình. Có người vì không muốn rảnh rỗi sinh bệnh mà tìm việc làm hoạt động tay chân, nhưng cũng không ít người thật sự vì miếng cơm manh áo là không còn lựa chọn nào khác là bán sức khỏe của mình. Các bạn có cảm xúc gì khi xem các trường hợp vất vả này? Hãy chia sẻ với Bestie nhé!
Tải app Tử Vi Toàn Tập để có nhiều thông tin hơn nhé! Tải app tại đây:

Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
12 LỜI KHUYÊN TỪ WHO - "KIM CHỈ NAM" GIÚP SỐNG KHỎE, AI CŨNG CẦN BIẾT
Làm việc không kể ngày đêm, lâu dần sẽ bào mòn sức khỏe khiến chúng ta trở nên mệt mỏi với chính những công việc này. Thậm chí có người còn không thể tiếp tục làm việc bởi sức khỏe bản thân không đủ tiêu chuẩn công việc yêu cầu. Chính vì thế, để tránh các trường hợp này, mọi người nên biết đến những bí kíp chăm sóc sức khỏe mà WHO gợi ý.
- Đảm bảo bản thân tham gia tiêm ngừa đầy đủ, đúng liều.
- Duy trì hoạt động thể lực vừa phải.