Trận động đất lớn nhất 1 thập kỷ qua đã tàn phá miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria. Tính đến 7 giờ sáng ngày 8/2 (theo giờ Việt Nam) đã có khoảng 8.000 người mất mạng do trận động đất gây ra. Hiện tại lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát tại các vùng bị ảnh hưởng ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

>>> Xem thêm: Động đất lớn nhất suốt hơn 2 thế kỷ ở Thổ Nhĩ Kỳ: San bằng mọi thứ
Quang cảnh buồn bả, tang thương và những tiếng khóc xé lòng là cảnh tượng đang bao trùm ở hai quốc gia này. Nhưng có lẽ trong vô vàn khoảnh khắc mất mát đó, hình ảnh người đàn ông ngồi lặng lẽ, ánh mất thất thần nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô con gái đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát là hình ảnh ám ảnh, đau xót nhất với người xem. Điều may mắn đã không xảy đến khi con gái người đàn ông này đã ra đi vào hôm thứ hai. Cô bé còn quá nhỏ để gắng gượng và cố sống sót trong đống đổ nát nặng trịch đó.

Ông Mesut Hancer nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô con gái Irmak, 15 tuổi khi em đang lọt thỏm trong đống ngổn ngang của các tấm kính vỡ, gạch vỡ và những tấm tường nhà ngã đổ. Gần hai cha con, một người đàn ông đang cố đập phá đống đổ nát để đưa cô bé ra ngoài. Có lẽ đến bây giờ, người cha này vẫn chưa thể tin ông đã mãi mãi mất đi cô con gái bé nhỏ.

Hình ảnh ghi lại cảnh người cha lặng lẽ ngồi bên cạnh con gái mình khiến ai cũng không khỏi xót xa, chạnh lòng. Trận động đất kinh hoàng này đã cướp đi quá nhiều sinh mạng của những người vô tội, nhiều người mất đi người thân, của cải và phải trắng tay sơ tán đi nơi khác sống tạm.

May mắn hơn cô bé xấu số ở Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp trên, mới đây, một cậu bé 8 tuổi tên Yigit bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 52 tiếng đã may mắn được cứu sống kịp thời. Dù không thức ăn, nước uống, xung quanh chỉ là màn đêm vô tận và những khối bê tông lạnh lẽo song tinh thần sống kiên cường đã giúp cậu bé được giải cứu an toàn.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Yigit đang ôm chặt lấy mẹ mình sau khi được lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi đống đổ nát vào chiều ngày 8/2 (giờ Việt Nam) đã khiến dân tình vừa thở phào, vừa vui mừng cho cậu bé. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó cậu bé đã nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp lại mẹ thêm một lần nào nữa.

Trước đó khoảnh khắc một bé gái 7 tuổi người Syria ôm chặt lấy em trai khi hai chị em bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 17 giờ liền cũng đã làm tan chảy hàng trăm triệu con tim trên thế giới. Dù con nhỏ tuổi song cô bé này lại rất gan dạ, dũng cảm và hiểu chuyện. Em sẵn sàng dùng thân mình để bảo vệ, che chắn cho em trai suốt nhiều giờ liền, may mắn thay cả hai chị em cô bé đã được giải cứu kịp thời sau đó.


>>> Xem thêm: Xót xa cảnh lớp học “nghèo” ở Hà Giang: Không cửa, không nhà vệ sinh


Tình hình ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang diễn biến căng thẳng, lực lượng tìm kiếm vẫn hoạt động liên tục để kịp thời cứu sống những nạn nhân còn bị mắc kẹt. Hy vọng cuộc sống bình yên và an toàn sẽ sớm quay lại với mọi người ở đây. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vụ động đất kinh hoàng này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Đọc thêm bài viết hay tại Bestie!
Những ngày vừa qua cả thế giới không khỏi bàng hoàng trước thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. được sinh sôi như một kỳ tích thắp sáng những ngày u tối. Cụ thể, cổng thông tin El Balad của Syria đưa tin, một người phụ nữ đã thành công sinh con dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập do động đất ở làng Genderes. Sau khi đứa trẻ chào đời đã nhanh chóng được lực lượng cứu hộ đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, kỳ tích đã không xảy ra với người mẹ, cô đã không qua khỏi nhưng trong giây phút cuối cùng đã cố gắng bảo vệ đứa con của mình.