02/27/2023 15:09

Khi chú heo là con cưng: Đeo dây chuyền, xịt nước hoa và có phòng ngủ

Ngọc Châu - Theo thethaovanhoa.vn Ngọc Châu

Chú heo tên Đen ngày nào cũng được chị Thắm tắm bằng sữa tắm riêng biệt và được lau khô bằng khăn bông, sau đó xịt nước hoa thơm phức, thậm chí đeo dây chuyền để tạo cảm giác gần gũi.

Nhắc đến heo, người ta hay nghĩ sẽ được nuôi trong chuồng hoặc trang trại rồi mổ lấy thịt. Song hiện nay, loài vật đã được nhiều người nuôi như vật cưng trong nhà. Điển như như một người phụ nữ ở Đồng Nai cho heo ăn, tắm rửa và ân cần chăm sóc. Đó là chị Thắm (sinh năm 1985, sống tại Trảng Bom) nổi tiếng với sở thích nuôi và xem heo như con. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước sở thích kỳ quái này nhưng rồi cũng thôi bởi đó là sở thích cá nhân của chị.

Khi chú heo là con cưng: Đeo dây chuyền, xịt nước hoa và có phòng ngủ
Chú heo là thú cưng được cả nhà chiều chuộng. Ảnh: Eva

>>>Xem thêm: Chú heo sướng nhất miền Tây: Thích ăn chè đậu, khuya được cho uống sữa

Người phụ nữ ở Đồng Nai này làm công việc bán cơm và cá viên chiên tại khu tái định cư ở Trảng Bom. Chị luôn khao khát có thể nuôi một chú heo trong nhà dù đã có chồng và ba con.

Khi chú heo là con cưng: Đeo dây chuyền, xịt nước hoa và có phòng ngủ
Đen được tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày. Ảnh: Eva

Ngày hôm đó, chị Thắm đi chợ thì tình cờ thấy một đàn heo sữa được rao bán. Chị liền nảy ra ý định chọn một con về nuôi. "Chị không có ý định mua con này vì nó nằm phía trong. Đang chuẩn bị lựa thì nó phóng ra và thế là chị quyết định chọn nó", người phụ nữ 38 tuổi chia sẻ.

Khi chú heo là con cưng: Đeo dây chuyền, xịt nước hoa và có phòng ngủ
Tắm xong, em được lau khô bộ lông và xịt nước hoa thơm phức. Ảnh: Eva

Rước chú heo nhỏ về nhà, chị Thắm đã đặt tên cho em là Phan Văn Đen. Chị cho ăn, tắm rửa, thậm chí xây cả phòng riêng và nhà vệ sinh cho Đen, yêu thương và chăm sóc như 3 đứa con của mình.

Khi chú heo là con cưng: Đeo dây chuyền, xịt nước hoa và có phòng ngủ
Đen đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong nhà chị Thắm. Ảnh minh hoạ: Eva

"Có lẽ nhiều người bảo chị dở hơi khi chăm sóc Đen như vậy. Nhưng ai nuôi thú cưng cũng luôn muốn dành những điều tốt nhất cho nó. Giống như nuôi chó hay mèo cũng cần cho ăn và có chuồng để ngủ", chị Thắm bộc bạch.

Khi chú heo là con cưng: Đeo dây chuyền, xịt nước hoa và có phòng ngủ
Chị Thắm xem Đen như một đứa con của mình mà chăm sóc. Ảnh minh hoạ: Vnet

Bên cạnh xây phòng riêng cho thú cưng, chị Thắm còn để bé heo diện những món đồ trang sức cho đẹp đó là một sợi dây chuyền. Ngoài ra, ngày nào chị cũng tắm cho Đen bằng sữa tắm chuyên biệt để không toả ra mùi hôi.

Khi chú heo là con cưng: Đeo dây chuyền, xịt nước hoa và có phòng ngủ
Đen có phòng ngủ riêng, có cả chăm và nệm như một đứa trẻ. Ảnh minh hoạ: Eva
Chú heo đáng yêu ở Kiên Giang: Biết nghe lời và quấn chủ không rời nửa bước

>>>Xem thêm: Chú heo đáng yêu ở Kiên Giang: Biết nghe lời và quấn chủ không rời nửa bước

Chú heo cũng được chủ "cưng chiều hết mực" vì không phải ăn rau chuối mà được ăn chay bằng cơm rưới nước tương và rau củ. Thỉnh thoảng, bé cũng được đổi bữa bằng cách ăn ngô sống. Thậm chí Đen còn ăn được bánh kẹo. Ngày mới về với nhà chị Thắm, chú heo chỉ có hơn 1 ký, hiện tại sau 8 tháng làm thú cưng thì đã nặng gần 100 ký.

Khi chú heo là con cưng: Đeo dây chuyền, xịt nước hoa và có phòng ngủ
Sau 8 tháng ở với chủ mới, chú heo sữa 1kg ngày nào nay đã phổng phao. Ảnh minh hoạ: Vnet

Thỉnh thoảng có nhiều người nói với chị về Đen như quay thì ngon hay giết thịt chắc thơm. Điều này đã làm chị buồn rất nhiều và tự nhủ không bao giờ mổ để lấy thịt em. Từ ngày có Đen bên cạnh, chị Thắm đã từ bỏ việc ăn thịt heo và thịt gà vì cảm thấy nếu ăn sẽ thấy tội lỗi vì giống như đang ăn thịt con của mình. Ngoài ra, người chủ này còn mong muốn sau này Đen mất, chị sẽ xây mộ và làm một tấm bia hẳn hoi cho con.

Khi chú heo là con cưng: Đeo dây chuyền, xịt nước hoa và có phòng ngủ
Với cân nặng gần 100kg, hiện tại chị Thắm không thể ôm em mà chỉ có thể hôn mà thôi. Ảnh minh hoạ: Eva

Đây quả thật là một loại vật nuôi độc lạ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Tuy vậy, mỗi người sẽ có sở thích nuôi thú cưng khác nhau, dù nuôi loài nào thì nó cũng đều xuất phát từ lòng yêu thương động vật. Thế nên, nếu vật cưng của người khác có hơi kỳ quái cũng đừng phán xét nhiều về nó vì sẽ làm cho người chủ cảm thấy buồn và phần nào tuổi thân. Ai cũng mong được người khác tôn trọng dù cho những việc làm đó có hơi kỳ quái.

Hãy tải ngay app Bestie để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nóng hổi nào về showbiz, giới trẻ, cộng đồng mạng nhé!

Khi chú heo là con cưng: Đeo dây chuyền, xịt nước hoa và có phòng ngủ

CHÚ HEO ÚT ĐẸT KHOÁI NHẬU, CHỈ ĂN ĐỒ NGỌT, NGỦ TRÊN NỆM VỚI CHỦ

Chú heo này là của gia đình bà Nguyễn Hồng Trang, Bạc Liêu. Có một chú heo bé tí tẹo được bà Trang để lại nuôi trong nhà mà không mang trả lại chuồng và đặt tên Út Đẹt. Chú heo được cho ăn như người bình thường với tôm, cá,... Thậm chí còn được ngủ trong phòng với chủ như con trai. Ngoài ra Út Đẹt còn rất thích nhậu, khoái nghe chủ mình hát làm ai nấy đều hết sức bất ngờ.

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
TyhD đam mê nghề mẫu nhờ ông
Scroll to top