Trong một gia đình nhiều thế hệ, không phải lúc nào cũng chỉ có các thành viên đồng trang lứa mới có được sự đồng điệu và tình cảm khắng khít. Ngược lại một số mối quan hệ như ông bà cùng con cháu thân thiết với nhau, cùng nhau vui chơi hay ăn uống lại là những hình ảnh thường thấy trong xã hội ngày nay.

>>> Xem thêm: Người yêu đi nghĩa vụ, cô gái mừng kỷ niệm 4 năm yêu nhau qua khe cửa
Mới đây, mạng xã hội xứ Trung chuyền tay nhau hình ảnh một cụ bà tóc đã bạc phơ cùng gương mặt vô cùng vui vẻ và hạnh phúc đang ngồi uống một ly nước trong không gian khá sang trọng. Song, mọi người sẽ chẳng để ý nhiều nếu như không đọc những dòng chia sẻ đầy nghẹn ngào của người cháu.

Cụ thể người cháu bộc bạch: "Lần đầu đưa bà nội tới tiệm trà sữa, bà có vẻ choáng ngợp và vô cùng lạ lẫm với nơi đây, nghe bà nói: "Bà chưa uống trà sữa bao giờ, liệu chủ quán người ta có chê cười người nông thôn quê mùa như bà hay không?" khiến sống mũi tôi bất giác cay xè. Suy cho cùng, nhờ được đứng trên đôi vai của cha mẹ, ông bà mà chúng tôi mới có thể ngắm nhìn sự phồn hoa của thế giới này".

Có thể nói ngoài cha mẹ ra thì ông bà hẳn là người lo lắng và đùm bọc cho con cháu nhất, thậm chí họ là người có thể hy sinh tất cả vì thế hệ sau. Thông thường các bậc phụ huynh luôn dành nhiều thời gian để gầy dựng sự nghiệp, ngoài mục đích có sự nghiệp riêng cho bản thân thì còn hy vọng sẽ tạo được nền tảng vững chắc cho con cháu sau này. Cũng bởi thế mà dường như ông bà, cha mẹ không có thời gian để du lịch hay tận hưởng cuộc sống riêng, đôi khi nhiều người còn "lạ lẫm" với cả thế giới mới của gen Z ngày nay.

Hiện, những dòng chia sẻ cũng như cũng như hình ảnh người bà được netizen quan tâm đặc biệt. Ai nấy đều không kìm nén được sự xúc động trước trường hợp này và nhân tiện cũng kể luôn câu chuyện về ông bà, cha mẹ của mình.
- Ba mẹ mình chưa đến hàng trà sữa bao giờ, vì ba mẹ khá bận. Vì vậy mình cũng hay xách trà sữa về cho ba mẹ uống lắm, mặc dù miệng bảo vừa tốn tiền vừa không ngon nhưng mà lần nào mua về cũng uống hết.
- Nhớ ông bà nội ngoại quá. Giá mà còn ông bà để được đưa ông bà đi uống trà sữa, chắc ông bà cũng thích lắm.
- Nhờ có đôi vai của ông bà, bố mẹ nên tôi mới biết thế giới này phồn hoa đến thế. Cũng nhờ có vòng tay ấy nên tôi mới thấy thế giới này ấm áp vô cùng.

>>> Xem thêm: Cả nhà mặc quân phục ở đại thọ của bà, netizen: Truyền thống cách mạng
Để bắt gặp hình ảnh các cụ ông cụ bà ăn uống vui chơi ở nơi cứ ngỡ chỉ dành cho giới trẻ hay đi du lịch cùng con cháu là điều không quá khó hiện nay. Có lẽ sau một đời vất vả, ở tuổi xế chiều thì mới thực sự là lúc mà họ được thư giãn, nghỉ ngơi và tận hưởng.


Điển hình như người cháu gái đã cùng người bà U80 của mình vui chơi, hít thở không khí trong lành ở Đà Lạt, tại đây họ cũng đã cùng nhau thực hiện những bộ ảnh vô cùng thời thượng. Sự thân thiết của cặp bà cháu trông chẳng khác gì đôi bạn thân khiến cho dân tình vô cùng ngưỡng mộ.


Tuổi thơ có ông bà sẽ là một điều hạnh phúc, song sẽ càng tuyệt vời hơn khi chúng ta trưởng thành vào lúc ông bà chưa rời đi. Để có thêm nhiều kỷ niệm đẹp với ông bà cũng như "trả" cho ông bà một chút tươi đẹp của tuổi trẻ, an ủi ông họ ở tuổi xế chiều, phận con cháu cần đặc biệt quan tâm và dành nhiều thời gian bên cạnh ông bà mình.
Hãy tải ngay app Bestie để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nóng hổi nào về showbiz, giới trẻ, cộng đồng mạng nhé!

CẤT GỌN CÔNG VIỆC, CHÁU GÁI 9X DU NGOẠN ĐẤT TRỜI CÙNG ÔNG NỘI 84 TUỔI
Việc ông bà dành nhiều thời gian cho con cháu thường được xem là việc hiển nhiên, bởi đây đôi khi cũng là điều mà ông bà tình nguyện, mong muốn. Có thể nói đối với không ít người thì tuổi thơ của họ luôn có hình bóng của ông bà. Đồng thời, với ông bà tuổi già được vui vẻ, hạnh phúc hơn nhờ ngắm nhìn con cháu khôn lớn. Song, đến khi trưởng thành, phận tiểu bối đôi lúc vì công việc mà "ngó lơ" ông bà. Chính vì để bản thân không phải nuối tiếc, một cô gái 9X chấp nhận bỏ hết công việc, cùng ông nội 84 tuổi của mình đi du lịch khắp nơi và thực hiện 100 điều ước cho ông…