Trang Tri thức cuộc sống thông tin về chú trâu đặc biệt của ông Đặng Văn Ghên, thường gọi là chú Út Uột (Củ Chi, TP.HCM). Đây là con trâu hồng thuộc một giống trâu ở Thái Lan, năm 2001, nó được ba của chú Út mua lại với giá 12 triệu đồng (tương đương 2,5 cây vàng lúc bấy giờ), với mục đích để trâu kéo cỏ từ ruộng về trang trại cho đàn gia súc ăn.
>> Xem thêm: Xúc động hình ảnh chú chó nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong trận động đất
“Vì con trâu màu hồng độc lạ quá nên có người tưởng nó bị bạch tạng, nhưng thực ra không phải vậy đâu. Nhìn lớp da hồng hào, lông trắng non tơ vậy thôi, chứ nó hơn 30 tuổi rồi đó, ai thành thạo về trâu bò, nhìn cặp sừng dài cong vút là biết tuổi thật của nó. Nhiều người còn tìm đến tận nhà tôi để xem trực tiếp, ai cũng trầm trồ, nói chung ở vùng này không có con trâu hồng thứ 2 như nó đâu”, chú Út Uột tự hào chia sẻ.


Dù Cò có màu hồng trông rất “dân chơi”, nhưng thực tế nó kéo cỏ mạnh không kém gì trâu thường. Mỗi ngày Cò đều theo chủ ra đồng và kéo về hơn 1 tấn cỏ để cung cấp cho khoảng 200 con bò sữa. Chú trâu hồng cũng cực kỳ thông minh khi ở với gia đình ông Út mấy chục năm mà chưa bị lạc bao giờ.
Tính theo tuổi thọ trung bình của loài trâu (khoảng 20 năm) thì con trâu hồng này phải lên hàng “cụ”, trong khi nhiều con trâu khác gặm cỏ đến mức rụng răng thì nó vẫn còn nguyên hàm. Đặc biệt trâu hồng rất thích uống nước và uống tới 100 lít/ngày, “vì thế nên tôi thường trêu da nó đẹp do uống nước nhiều”, chú Út vui vẻ nói.

>> Xem thêm: Giới trẻ "rủ nhau" đi chùa Hà cầu duyên nhân dịp Lễ tình nhân
Thời gian gần đây, khi chú trâu hồng trở nên nổi tiếng thì bắt đầu có nhiều người đến nhà chú Út hỏi mua với giá cao. Tuy nhiên chú Út nhất quyết không bán: “Nó như có duyên với gia đình tôi, khi ba tôi mất, con trâu hồng trung thành đã đến quỳ lạy liên tục và tỏ ra rất buồn bã. Xét về tình thì tôi không thể bán được, thậm chí có trả 20 tỷ tôi cũng không bán”.
Đối với chú Út thì con trâu hồng không chỉ là một vật nuôi có ích, mà nó còn là một người bạn, một thành viên quan trọng của gia đình. Mỗi lần nhìn thấy nó là chú Út và người thân như cảm nhận được sự quen thuộc của người ba quá cố, tất cả đều muốn giữ gìn những ký ức đẹp đó nên quyết định không bán trâu hồng đi.

Sau mấy chục năm làm việc chăm chỉ thì trâu hồng đã được chú Út cho “nghỉ hưu”. Hàng ngày nó chỉ việc ăn cỏ, rơm, rau củ, uống nước và tha thẩn rong chơi chứ không phải làm việc nặng. Hiện chú trâu hơn 30 tuổi vẫn giữ được cân nặng 1,3 tấn, nhờ vẻ ngoài đẹp mã nên nhiều người còn nhầm tưởng nó là trâu trưởng thành mới mấy năm tuổi mà thôi.

Hiện những hình ảnh về con trâu hồng của chú Út Uột vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm. Còn bạn, nếu biết thêm về các trường hợp độc lạ nào khác tương tự thì hãy chia sẻ ngay với mọi người vào mục bình luận bên dưới nhé.
Tải app Tử Vi Toàn Tập để có nhiều thông tin hơn nhé! Tải app tại đây.
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN HẾT RUỘNG ĐẤT THA PHƯƠNG, 16 NĂM SAU THÀNH TỶ PHÚ
Trước đó, dân mạng cũng từng xôn xao về câu chuyện làm giàu nhờ nuôi bò của bà Hoàng Thị Hưng (52 tuổi, quê Thanh Hóa). 20 năm trước, bà Hưng chỉ là một cô nông dân bình thường, vì muốn vươn lên thoát nghèo nên hai vợ chồng bà quyết định “Nam tiến” lập nghiệp.
Vào TP.HCM với số tiền bán hết ruộng vườn ở quê, năm 2000, bà Hưng cầm 100 triệu đồng đi mua 12 con bò, bỏ ra thêm 3 triệu/năm trả tiền thuê đất để có chỗ chăn thả. Nhờ chăm chỉ và mát tay nuôi bò nên sau 16 năm, đàn bò của bà Hưng phát triển thành 180 con.