Có tình cảm nào lớn hơn tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, có tấm lòng nào rộng lớn hơn lòng cha mẹ, chính vì vậy dù con cái đã khôn lớn nhưng cha mẹ vẫn không thể thôi lo lắng, yêu chiều. Với chị em thì giây phút chuẩn bị lên xe hoa về làm dâu nhà chồng có lẽ khó có thể diễn tả bằng lời, ngược lại cha mẹ cũng có những nỗi niềm riêng, luôn muốn tự tay chuẩn bị cho con hôn lễ tươm tất nhất. Như đoạn clip người cha nắn nót viết thực đơn tiệc cưới cho con gái khiến dân tình không khỏi xúc động.

>>> Xem thêm: Thấy bố tặng hoa cho mẹ, cô bé lúi cúi rồi vui vẻ vì mình cũng có phần
Đoạn clip được tài khoản TikTok @iris_02 đăng tải, chỉ ngắn gọn vài giây nhưng cũng đủ khiến chúng ta xúc động, tấm lòng của đấng sinh thành luôn cao cả như vậy, dù có thể đặt dịch vụ làm nhưng vẫn muốn tự tay chuẩn bị cho con gái. Bên cạnh đó, dân tình còn tấm tắc khen ngợi nét chữ của người cha, vừa đẹp lại còn thẳng hàng, cứ như đang viết một bức thư pháp.
Nhìn cách người cha nắn nót viết từng nét chữ có thể thấy ông yêu thương con gái đến nhường nào, theo chủ đoạn clip chia sẻ do bố mẹ thảo luận mà chưa thống nhất được thực đơn trong hôn lễ nên bố đã viết ra cho dễ lựa chọn.
Đám cưới không chỉ là ngày vui của riêng cô dâu chú rể, đối với bậc sinh thành ngày hôm ấy còn chất chứa nhiều tâm sự, có lẽ sẽ vui mừng vì con cái tìm được hạnh phúc đời mình nhưng cũng đượm buồn vì phải xa con. Nhưng hơn hết cha mẹ vẫn là người lo lắng nhất cho hôn lễ của con cái, làm sao để con không thua thiệt ai, ngày vui được tươm tất và trọn vẹn nhất.



Tương tự như người cha nắn nót viết thực đơn cho hôn lễ của con gái, cô dâu Kiều Trinh ở Nghệ An cũng được gia đình tự tay làm hoa cưới kết từ lá cọ. Tuy hoa cưới có thể mua hoặc thuê dịch vụ nhưng gia đình của chị Kiều Trinh muốn bó hoa cưới của chị phải thật đặc biệt, trở thành món quà ý nghĩa nhất. Vì vậy gia đình đã nảy ra ý tưởng kết hoa cưới từ lá cọ, loài cây đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ ở quê hương chị, thế là cả gia đình từ ông nội đã lớn tuổi cho đến bố mẹ, các cô dì đều chung tay góp sức.
Miệt mài tận 9 tiếng cả gia đình mới hoàn thành bó hoa cưới, công đoạn khó nhất có lẽ là phải khéo léo để lá cọ mềm không bị gãy, như vậy kết thành hoa mới đẹp và chắc chắn được. Tuy không khéo tay nhưng bố của chị Kiều Trinh vẫn kiên nhẫn ngồi kết lá cọ, hình ảnh này khiến chúng ta không khỏi xúc động, đúng là bố mẹ sẽ luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất.



>>> Xem thêm: Cha làm xa 4 năm mới về, cậu con trai nhận không ra, cứ tưởng hàng xóm

Quay trở lại với đoạn clip người cha nắn nót viết thực đơn cho hôn lễ của con gái, có thể cha không phải là người dễ nói lời yêu thương với con như mẹ, nhưng cha sẽ luôn thầm lặng bảo vệ và dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Tôi nghĩ khi chúng ta tự lập và bắt đầu đối mặt với khó khăn trong cuộc sống mới cảm nhận được hết nỗi vất vả của cha, dù con sắp có gia đình của riêng mình nhưng với cha mẹ con gái mãi là cô công chúa nhỏ. Còn bạn, bạn có cảm nhận gì khi xem đoạn clip người cha nắn nót viết thực đơn cho hôn lễ của con gái ở trên? Hãy cùng chia sẻ nhé!
Hãy tải ngay app Bestie để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nóng hổi nào về showbiz, giới trẻ, cộng đồng mạng nhé!

VỪA NGHE TIẾNG GÁI CƯNG VỀ, BỐ ĐÃ VỘI CHẠY XUỐNG MỞ CỬA, DẮT XE CHO
Với cha mẹ dù con có khôn lớn, trưởng thành đến đâu vẫn không thể thôi lo lắng, lúc nhỏ thì chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, lúc con lớn rồi lại lo con đi làm vất vả hay ở bên ngoài gặp chuyện không may. Vì vậy cứ hôm nào con về muộn là cha mẹ thấp thỏm lo âu, "đứng ngồi không yên", thấy con về rồi mới yên tâm ngủ ngon giấc.
Như đoạn clip người cha chờ con gái về, còn mở cửa, dắt xe vào hộ con. Cụ thể, vừa nghe thấy tiếng con gái cưng về, người cha đã chạy vội từ trên lầu xuống, nói vọng ra: "Rồi để cửa để xe đó bố đẩy vô cho con ơi". Sau đó, người cha nhanh tay mở cửa rồi dắt xe vào hộ con gái, còn nói đùa rằng tối nay có thể ngủ ngon rồi.