Vứt rác ra nơi công cộng là thói quen tai hại mà không ít người mắc phải. Nó không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến dòng chảy trở nên tắc nghẽn. Nắm rõ những tác động tiêu cực kể trên, một nhóm tình nguyện viên bao gồm 5 thanh niên trẻ tuổi với tên gọi "Sài Gòn Xanh" đã nỗ lực "thay áo mới" cho hệ thống kênh rạch thuộc địa bàn thành phố mang tên Bác.

>> Xem thêm: Ông Tây thích nhặt rác: "Nhiều người bảo tôi bị khùng"
Thông tin từ Tuổi trẻ, tính đến thời điểm hiện tại thì "biệt đội dọn rác" này chỉ mới thành lập được hơn 3 tháng. Ban đầu, nhóm chỉ có 2 thành viên bao gồm cả đội trưởng N.L.N (27 tuổi). Những ngày sau đó, họ tiếp tục kết nạp thêm 3 thành viên vào đội hình chính thức. Hết thảy 5 người đều đang học tập và làm việc tại TP.HCM. Bất kể bận rộn tới đâu thì họ cũng dành ra 3 buổi sáng mỗi tuần để cùng nhau... làm nhiệm vụ.


Đi đường thấy chỗ nào có rác, các thành viên sẽ dùng điện thoại quay video khảo sát sau đó mới lên kế hoạch tới thu gom. Cả nhóm tính toán thời gian, phân công đâu vào đó nên phối hợp cực nhịp nhàng. Cụ thể, 1 người sẽ tiến hành cào rác, 2 người hốt rác, 1 người kéo rác lên bờ trong khi người còn lại đảm nhận vai trò nhặt rác nổi trên mặt nước. Tuy nhiên, với những nơi có lượng rác dày đặc, quá trình thực hiện có thể mất từ 2-3 tiếng.


Vì phải ngâm mình hàng giờ đồng hồ dưới nước nên mỗi thành viên đều tự giác bảo vệ sức khỏe của bản thân. Ngoài một số vật dụng cơ bản như đồ bảo hộ, khẩu trang che bớt mùi hôi, rổ đựng, dụng cụ vớt rác, dây,... thì mỗi người còn mang tận 3 lớp găng tay (găng tay y tế, găng chống cắt và găng chống nước). Chưa dừng lại ở đó, "biệt đội" Sài Gòn Xanh còn cẩn thận tiêm phòng uốn ván trong trường hợp gặp kim tiêm, mảnh sành hay gai nhọn...


"Tất tần tật" những "điểm đen" rác thải như kênh Hy Vọng (quận Tân Bình), rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh) và nhiều khu vực tại quận 12, quận Gò Vấp, TP. Thủ Đức... qua bàn tay của họ đã "lột xác" hoàn toàn. Sự khác biệt trước - sau làm ai nhìn ngắm đều không khỏi ngỡ ngàng. Lẽ hiển nhiên là dân tình cũng không tiếc lời khen ngợi cho hành động ý nghĩa và thiết thực của những chàng trai trẻ tuổi.


Không kém cạnh TP.HCM, đầu cầu Hà Nội cũng có 2 chàng trai sử dụng các công cụ thô sơ, lội dưới dòng nước vừa đen vừa bốc mùi để gom từng miếng rác. Làm việc không công, còn có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe song cả hai vẫn rất chuyên tâm. Mục đích của hành động này không gì khác ngoài việc cải thiện môi trường sống và nâng cao nhận thức cho người dân sống ở xung quanh.


>> Xem thêm: Thử thách dọn rác: Hãy bắt đầu từ chính căn phòng của bạn
Quay trở lại với nhóm tình nguyện Sài Gòn Xanh đã nhắc đến ở trên. Xuất phát từ mong muốn "giúp chút gì đó cho đời" nhưng những gì mà "biệt đội" này mang lại còn nhiều hơn thế. Họ không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực mà còn trở thành tấm gương về ý thức đáng để mọi người học hỏi. Còn bạn thì sao, có ấn tượng với hành động của nhóm 5 bạn trẻ này không? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm những bài viết thú vị trên Bestie nhé!
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BẰNG CÁCH SỐNG XANH: DÙNG ỐNG HÚT KIM LOẠI, BÀN CHẢI TRE
Đừng cho rằng chỉ có lội bùn, ngâm mình trong dòng nước đen ngòm nhặt rác như hội bạn trẻ kể trên mới là bảo vệ môi trường. Thực tế là bản thân mỗi người hoàn toàn có thể đóng góp một phần nào đó chỉ bằng việc làm siêu đơn giản là... thay đổi thói quen mua sắm.
Những vật dụng như ống hút nhựa, cốc nhựa, hộp xốp... khi bỏ đi phải mất hàng trăm năm mới bắt đầu phân hủy. Tuy nhiên, chúng không hề biến mất hoàn toàn mà chỉ tách từ khối lớn thành hạt nhỏ li ti rồi tiếp tục phá hủy môi trường sống. Để hạn chế điều này, việc dùng túi vải thay bọc nilong, sử dụng bàn chải tre, ống hút kim loại,... là cực kì cần thiết.