Ai chẳng muốn bản thân sinh ra với cơ thể lành lặn, thế nhưng có nhiều đứa trẻ không may mắn được như vậy. Như câu chuyện của em Hoài Thương sống tại Củ Chi, TPHCM dưới đây là một ví dụ điển hình. Dù không có đôi tay và đôi chân lành lặn, nhưng mọi việc trong nhà, Thương đều có thể làm.

>> Xem thêm: Vợ chồng Bùi Tiến Dũng xả ảnh thân mật chào đón năm mới: Tình bể bình
Dù đôi bàn tay không may mắn bị teo, chỉ còn lại 1, 2 ngón song, Thương luôn dùng nghị lực của mình để vượt qua số phận. Cuộc sống mưu sinh, mẹ của Hoài Thương ban ngày vẫn phải bận rộn ngoài chợ để bán cá. Không muốn làm gánh nặng cho gia đình cũng như với mong muốn đỡ đần mẹ, Hoài Thương còn tự tay nấu những món tủ như trứng chiên, cơm chiên.

Từ việc bật bếp ga, đập trứng cho vào chảo hay cho thành phẩm ra đĩa đều rất thành thạo và chuyên nghiệp. Dù ai nấy đều tỏ lo lắng cho Thương, sợ em bị bỏng nhưng có lẽ cô gái nhỏ nhắn ấy đã thuần thục với công việc. Trong căn nhà nhỏ, Thương được "trang bị" một chiếc ghế 4 bánh để ngồi di chuyển vì đi lại khó khăn.

Chia sẻ trên Độc Lạ Bình Dương, mẹ Thương cho biết, em rất thích được làm những công việc thế này, ban đầu chị cũng lo sợ con gặp nguy hiểm. “Nhiều khi đi bán về thấy Thương khoe con mới chiên cơm cho mẹ ăn rồi. Mình cũng nhắn nhủ con làm được gì thì cứ làm. Bởi sau này con có đi học hay đi đâu đó xa nhà, con vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, chữ mẹ cũng không thể ở bên cạnh con mãi”.

Em dùng hai khuỷu tay để cầm đũa, thìa cùng với đó là đôi chân để có thể tự ăn uống. Dù có nhiều bất tiện, nhưng Thương đã dần quen với cơ thể khiếm khuyết của mình. Trên gương mặt cô gái 15 tuổi lúc nào cũng nở một nụ cười xinh xắn. Thấy con gái chật vật, mẹ bé Thương cũng bày tỏ: “Nhiều khi thấy cũng khổ thật, nhưng mình tự nhủ mình đừng có nhìn lên mà hãy nhìn xuống, con mình vẫn còn may mắn khi hiểu biết, di chuyển được”.


Mẹ Thương còn chia sẻ thêm, em rất có duyên với con nít. "Trẻ con hàng xóm ở nhà ba mẹ đút không ăn chứ đưa qua đây cho Thương đút là ăn ngoan ngoãn ngon lành". Trên gương mặt chị đầy nét tự hào về cô con gái bé nhỏ vẫn có thể phụ giúp mọi người. Không những thế, Thương còn rất khéo léo, em còn có thể tự mình làm hoa lụa mỗi lúc rảnh rỗi.

Hoài Thương đôi lúc cũng cảm thấy chạnh lòng khi ở trường lớp, vẫn có một số bạn đem em ra để trêu chọc. Nhưng đó chỉ là một số nhỏ, Hoài Thương luôn nhận được sự yêu thương và giúp đỡ từ mọi người. Ai nấy đều cảm phục nghị lực của cô bé 15 tuổi, nhiều người còn gọi em là "cô Tấm

>> Xem thêm: Doãn Hải My tự tin khoe mặt mộc, bí quyết đơn giản từ việc tẩy trang
Nhìn Hoài Thương ai nấy đều phải ngưỡng mộ và dành cho em một sự khâm phục. Dù khó khăn vẫn còn nhiều ở phía trước, nhưng tin chắc rằng với sự vươn lên của bản thân, Hoài Thương sẽ kiên cường vượt qua mọi bão tố và có thể có cuộc sống hạnh phúc như bao người. Bạn có yêu mến cô bé này không? Chia sẻ với Bestie nhé!
Ảnh: Độc Lạ Bình Dương
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
10 CÁCH VƯỢT QUA NỖI BUỒN ĐỂ VUI SỐNG
Từ câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng cuộc sống đầy khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là cách bạn đối phó với mọi thứ. Khi đối mặt với bất hạnh, bạn cứ vùi mình trong những điều tồi tệ và bất hạnh, hay bạn đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước?! Nếu bạn đang cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng, hãy cố gắng “cách ly” bản thân với thế giới bên ngoài bằng cách tắt hết điện thoại, laptop, máy tính bảng và dành thời gian thư giãn ở nhà, đó là cách vượt qua đau buồn rất hiệu quả…