01/04/2023 18:15

Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã không qua khỏi

Khánh Khánh - Theo thethaovanhoa.vn Khánh Khánh

Đã tròn 5 ngày 5 đêm bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp rơi xuống ống cọc trụ bê tông. Dù gia đình cháu bé được hỗ trợ, động viên hết mình nhưng cha mẹ cháu đều không an lòng khi chưa tìm được con.

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đang được dư luận cả nước quan tâm. Hiện tại đã tròn 5 ngày đêm lực lượng cứu hộ, cứu nạn tích cực thực hiện công tác giải cứu tuy nhiên vẫn chưa đưa được cháu bé lên.

Mới đây theo thông tin từ Vnexpress, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Ông Đoàn Tấn Bửu xác nhận rằng cháu bé đã không qua khỏi. Đến thời điểm này, đơn vị cứu hộ đã gần 100 giờ tìm kiếm với nhiều phương án khác nhau nhưng chưa thành công. Cọc bê tông dài 35m nơi cháu bé bị mắc kẹt chưa thể rút lên được.

Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã không qua khỏi
Hiện trường nơi cháu bé rơi xuống ống cọc trụ bê tông ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình). Ảnh: vietgiaitri

>>> Xem thêm:  Xé lòng câu nói bé trai rơi trụ bê tông: “Con sắp đủ tiền đi học võ”

Theo ông Bửu, liên ngành giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương đánh giá các yếu tố về vị trí tai nạn, độ sâu ống cọc, thời gian mắc kẹt, khả năng chấn thương. Đồng thời quan sát hiện trường cùng các yếu tố chuyên môn khác nên giai đoạn đầu có tiên lượng xấu. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã 5 ngày 5 đêm, các cơ quan chuyên môn đã có thủ tục xác định nạn nhân không qua khỏi và tìm mọi cách đưa em lên sớm nhất để lo hậu sự.

Bé trai lọt xuống ống cọc trụ bê tông từ trưa ngày 31/12, tuy nhiên công tác cứu hộ gặp khá nhiều trục trặc và khó khăn vì luôn phải đặt nhiệm vụ an toàn cho cháu bé lên hàng đầu. Máy móc, trang thiết bị chuyên dụng cùng lực lượng cứu hộ đều đã được huy động đến hiện trường để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình giải cứu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 8 giờ sáng 4/1, lực lượng cứu hộ đã tiến hành gắn cáp kéo vào ống trụ bê tông để chuẩn bị quá trình nhấc trụ cứu cháu bé. Trong điều kiện lồng ống vách thép chật hẹp, công tác cứu hộ thao tác sẽ rất khó khăn. Vì vậy buộc phải làm chậm để đảm bảo an toàn nên tiến độ sẽ có thể chậm hơn, chưa thể thực hiện như dự tính ban đầu.

Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã không qua khỏi
Quá trình lồng ống thép bao bọc quanh cọc bê tông nơi bé trai gặp nạn đã hoàn thành. Ảnh: Thanh Niên
Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã không qua khỏi
Quá trình giải cứu cháu bé diễn ra xuyên đêm, đội cứu hộ chỉ ăn nhanh vội để hoàn thành công việc sớm nhất. Ảnh: Tuổi Trẻ

Gia đình Hạo Nam thuộc diện khó khăn khi cả cha mẹ em đều không có thu nhập ổn định, Nam hiện đang học lớp 5, dưới em còn một em gái nhỏ. Căn nhà của Hạo Nam chỉ với diện tích khoảng 50m2, mái tôn cũ kỹ, sàn nhà được làm bằng cây gỗ địa phương đã xuống cấp nặng.

Dù khó khăn nhưng Hạo Nam ham học và hiểu chuyện. Trưa 31/12, em xin mẹ 60.000 đồng để đóng tiền học võ nhưng mẹ không có tiền, vì thế Nam đã cùng các bạn trong xóm đến công trình đang thi công gần nhà để nhặt sắt vụn mang đi bán thì không may trượt chân rơi xuống ống cọc trụ bê tông.

Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã không qua khỏi
Ngôi nhà của cháu bé vô cùng tạm bợ, chật hẹp. Ảnh: Zingnews
Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã không qua khỏi
Mẹ cháu Nam không được ra hiện trường vì chị liên tục ngất xỉu, kích động. Ảnh: Zingnews

Từ ngày Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông, mẹ cháu bé liên tục khóc và ngất đi. Người thân sau đó phải dìu mẹ cháu bé về nhà nghỉ ngơi, tránh việc bị kích động. Từ hôm con trai gặp nạn đến nay, mẹ Hạo Nam ở nhà vừa chăm con gái nhỏ vừa thao thức trông chờ tin tức con trai. Chia sẻ với Zingnews, mẹ nạn nhân cho biết dù được các lực lượng chức năng, mọi người động viên và hỗ trợ hết mình về tinh thần lẫn vật chất nhưng khi con trai còn dưới kia, lòng chị từng giờ khắc đều như lửa đốt.

Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã không qua khỏi
Đôi mắt thờ thẫn, buồn bã trông chờ con trong lo lắng của cha Hạo Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ
Mẹ rơi thang lúc trèo cao, bé trai dùng hết sức bình sinh dựng lại

Anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Nam) cũng đã không yên giấc suốt mấy ngày con mất tích, luôn túc trực gần nơi con gặp nạn để trông ngóng tin tức của con. Là đàn ông nên anh Tài dường như mạnh mẽ hơn vợ, thế nhưng khi ai bất chợt nhắc đến Nam, đôi mắt anh lại rưng rưng.

Lúc vừa đến hiện trường, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của con trai. Một lúc sau đó thì không nghe thấy nữa. Rất có thể con đã ngất xỉu từ trưa 31/12" – Cha Hạo Nam đau lòng kể lại khoảnh khắc phát hiện con trai gặp nạn với Zingnews. 

Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã không qua khỏi
Anh Tài được lực lượng chức năng đưa vào hiện trường, chứng kiến quá trình giải cứu cháu bé. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ VTC News, sáng 3/1, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều – Phó Tư lệnh Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng) đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc để thăm dò tình hình. Bên cạnh đó, thiếu tướng cũng đến nhà cháu bé Hạo Nam để động viên gia đình cháu. Chia sẻ với VTC News, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều xót xa vì hoàn cảnh gia đình cháu bé quá khó khăn, công việc bố mẹ cháu cũng không ổn định.

Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã không qua khỏi
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đến hiện trường xem xét sự việc. Ảnh: VTC News
Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã không qua khỏi
Hiện đã 5 ngày đêm diễn ra quá trình giải cứu cháu Hạo Nam. Ảnh: VTC News

Cũng theo thiếu tá Triều, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Bộ Tư lệnh, quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình cháu bé một căn nhà. Sắp tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, cùng các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát, triển khai xây dựng nhà để gia đình sớm có nơi ở ổn định. Đây cũng được xem như phần nào an ủi tinh thần của cha mẹ cháu Hạo Nam trong giai đoạn đang tìm kiếm cháu bé.

Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã không qua khỏi
Bộ Tư lệnh hỗ trợ gia đình cháu bé một ngôi nhà để ổn định chốn an cư lạc nghiệp. Ảnh: VTC News

>>> Xem thêm: Tạm ngừng tìm kiếm bé trai rơi trụ bê tông: Hy vọng có phép màu

Trước tin cháu bé không qua khỏi, người dân cả nước đã không giấu được sự đau lòng, xót xa. Hy vọng đội công tác cứu hộ sẽ hoàn thành quá trình đưa cháu bé về với gia đình trong thời gian sớm nhất có thể. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vụ việc này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!

Đọc thêm bài viết hay tại Bestie!

ĐỘI CỨU HỘ LÀM VIỆC CẢ ĐÊM, CHƯA RÕ KHI NÀO SẼ ĐƯA ĐƯỢC NẠN NHÂN LÊN

Những ngày qua, đội cứu hộ đã túc trực bên hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, nhằm đưa Hạo Nam lên mặt đất trong thời gian sớm nhất. Câu chuyện về gia đình, hoàn cảnh của cháu bé khiến ai cũng xót thương, đau lòng.  

Trước đó, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hỗ trợ cứu nạn cậu bé 10 tuổi, trước tình hình nạn nhân có thể bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và không ăn uống suốt nhiều ngày qua. Chỉ mong sao em sẽ được đưa lên sớm để đoàn tụ với gia đình.

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Để con tự do đùa nghịch cùng rắn độc, bố mẹ nhận gạch đá tới tấp từ CĐM
Scroll to top