12/21/2022 00:29

Ở tuổi U80, bà giáo "tay ngang" vẫn miệt mài với lớp học chữ miễn phí

Thanh Tường - Theo thethaovanhoa.vn Thanh Tường

Thành lập từ năm 2013, lớp học chữ miễn phí của bà Nguyễn Thị Anh là địa điểm đã hỗ trợ hơn 1.000 trẻ em khó khăn được biết chữ, học thêm nhiều kiến thức hữu ích.

Cứ vào độ buổi chiều tối mỗi thứ 3, 4, 5 hàng tuần tại Trường Tiểu học Bình Tiên, Quận 6, TP.HCM, lớp học chữ miễn phí của bà Nguyễn Thị Anh sẽ sáng đèn, chào đón khoảng 15 em học sinh đến học chữ. Đây là một lớp dạy chữ "không đồng" do bà và đoàn viên, thanh niên Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành lập để dạy cho những đứa trẻ không biết chữ hoặc không có điều kiện đến trường. 

Ở tuổi U80, bà giáo tay ngang vẫn miệt mài với lớp học chữ miễn phí
Sinh năm 1951, hiện nay bà Anh đã 71 tuổi nhưng vẫn ngày đêm lên lớp, mang kiến thức và trí tuệ của mình để "gieo mầm" tương lai. Ảnh: Việc tử tế 

>>Xem thêm: Vợ chồng U90 mở lớp học tình thương suốt 30 năm: Học phí chỉ 15K

"Lớp học i tờ" cô giáo Anh bắt đầu từ 18 giờ đến 20 giờ, trong khoảng 2 tiếng đồng hồ này, các em sẽ được học về chữ viết, cách đọc chữ, ghép vần và một vài phép tính toán cơ bản. Thông tin từ Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM, hơn 9 năm nay, bà giáo chưa từng vắng hay đi muộn một ngày nào dù nắng hay mưa. 

Ở tuổi U80, bà giáo tay ngang vẫn miệt mài với lớp học chữ miễn phí
Sau gần một thập kỷ hoạt động, lớp học chữ miễn phí này đã dạy dỗ được hơn 1.000 đứa trẻ khó khăn biết chữ, thoát khỏi cảnh mù chữ. Ảnh: Đinh Toản
Ở tuổi U80, bà giáo tay ngang vẫn miệt mài với lớp học chữ miễn phí
"Những đứa trẻ ở đây chúng nghèo vật chất nhưng lại rất giàu tình cảm và ý chí học tập vươn lên. Lúc học thì cũng biết quan tâm, giúp đỡ người khác cũng khá lên cùng mình, đây mới chính là hành trang chúng cần để ra đời, trở thành người tốt" - bà Anh chia sẻ. Ảnh: Minh Tiến
Chia tay lớp học, cô giáo quốc dân thức đêm làm 100 chai trà sữa.

Thêm một điều đặc biệt về người cô lớn tuổi, lớn cả tấm lòng yêu nghề này đó chính là bà Anh không phải là một giáo viên chuyên nghiệp. Trước đây, bà từng tham gia trợ giảng cho một lớp học của chị gái và tích luỹ được những kiến thức, kinh nghiệm từ đó. Tuy không được đào tạo qua các trường sư phạm, kiến thức mà bà Anh học được trên đường đời cũng "dư sức" để dạy dỗ học trò. 

Ở tuổi U80, bà giáo tay ngang vẫn miệt mài với lớp học chữ miễn phí
Nếu có dịp đi ngang qua lớp học, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra hình ảnh cụ già tóc bạc trắng, miệt mài hướng dẫn từng chi tiết cho các em nhỏ. Ảnh: Minh Triết
Ở tuổi U80, bà giáo tay ngang vẫn miệt mài với lớp học chữ miễn phí
Không chỉ là một người cô, bà Anh còn được bọn trẻ ở lớp xem như một người bà để dựa dẫm, tâm sự một vài mẩu chuyện nhỏ. Ảnh: Đinh Toản

Mang trong mình một tấm lòng trắc ẩn to lớn, sự gắn bó với "nghiệp trồng người" giống bà Anh, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thông cũng đang đứng lớp một lớp học xoá mù chữ ở Thanh Hoá. "Ở nơi miền biển thiếu thốn trăm thứ thì các em nhỏ cần phải học chữ, tiếp cận đến giáo dục thì mới có thể khá hơn trong tương lai" - bà Thông nói về suy nghĩ của mình khi mở lớp xoá mù chữ. 

Ở tuổi U80, bà giáo tay ngang vẫn miệt mài với lớp học chữ miễn phí
Sinh năm 1946, bà giáo này đã về hưu hồi năm 2002 nhưng vẫn ngày đêm hướng dẫn học trò viết chữ, đánh vần tại nhà mình. Ảnh: Hoàng Phương 
Ở tuổi U80, bà giáo tay ngang vẫn miệt mài với lớp học chữ miễn phí
Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 1000 trẻ em nghèo ở vùng này đã được bà Thông xoá mù chữ, có thể đọc và viết một cách thuần thục. Ảnh: Hoàng Phương

>>Xem thêm: 2 lớp học miền núi đạt 100% đỗ nguyện vọng 1 vào đại học top đầu

Với sự nỗ lực và tâm huyết của mình, năm 2014 bà được Chủ tịch nước trao tặng bằng khen Nhà giáo Ưu tú và được nhiều người biết đến hơn. Không chỉ dạy chữ, bà còn cùng những người đồng đội của mình đi xin đồ cũ về sửa lại, mang tặng cho các em học sinh. Có thể nói, bà xem các em như con cháu trong nhà mà đối đãi. 

Ở tuổi U80, bà giáo tay ngang vẫn miệt mài với lớp học chữ miễn phí
Nhiệt huyết, miệt mài với nghề giáo bao nhiêu năm, tấm bằng khen này chính là thành tựu to lớn nhất của bà. Ảnh: Minh Quân
Ở tuổi U80, bà giáo tay ngang vẫn miệt mài với lớp học chữ miễn phí
Từng trang thiết bị dạy học như: Cái bàn, ghế, bảng đen... đều là do cô đi xin đồ cũ về và đích thân sửa chữa lại để sử dụng. Ảnh: Thành Khiêm
Ở tuổi U80, bà giáo tay ngang vẫn miệt mài với lớp học chữ miễn phí
Nhờ vào sự dẫn dắt tỉ mỉ của mình, bà giáo xứ biển đã gieo được con chữ cho rất nhiều đứa trẻ nghèo khó ở vùng biển. Ảnh: Hoàng Oanh

Bằng tấm lòng nhân ái bao la, ý thức biết suy nghĩ cho cộng đồng, hai nhân vật kể trên đã giúp cho rất nhiều bạn nhỏ có cơ hội được tiếp xúc với chữ viết, mở mang thêm nhiều kiến thức mới để phát triển và lăn xả ngoài xã hội. Hơn thế nữa, việc làm của hai bà cũng mang đến một tương lai tương sáng, giúp ích rất nhiều trong công cuộc xoá mù chữ ở nước ta. Bạn nghĩ sao về hai lớp học chữ giàu nhân nghĩa này? Cùng chia sẻ với Bestie nhé! 

Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie

CHO ĐI LÒNG TỐT SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Khi những thông tin về hành động tốt đời, đẹp đạo của hai vị giáo viên này xuất hiện trên các diễn đàn mạng, mọi người đã không ngại gửi những lời tán dương, ca ngợi đến họ. Thế mới nói, khi cho đi lòng tốt, bạn sẽ nhận lại sự yêu thương từ phía mọi người. 

Việc để ý và giúp đỡ những người xung quanh là điều mà rất nhiều bạn trẻ ngày nay đã quên đi và trở nên thờ ơ. Từ nay, mỗi ngày đi ra đường các bạn hãy nán lại đôi chút để làm những việc hết sức đơn giản như: Dắt người lớn tuổi qua đường, giúp trẻ lạc tìm người thân... để lan toả yêu thương nhé! 

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
ĐỪNG SỐNG QUÁ RỘNG RÃI, CŨNG ĐỪNG QUÁ TỐT, VÌ KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐÁNG ĐỂ BẠN "CHO ĐI"
Scroll to top