Không phải gia đình nào cũng có điều kiện để cho tất cả các con cắp sách đến trường. Đôi lúc, một người trong nhà phải nghỉ học, nhường ước mơ ấy lại cho anh, chị em của mình. Câu chuyện của cô nàng Ying Chanita (Thái Lan) và anh trai của mình chính là một trường hợp tiêu biểu. Theo đó, anh trai của Ying đã phải nghỉ học từ sớm để nhường cơ hội tiếp tục đến trường cho cô nàng.

>> Xem thêm: Đậu Đại học, chị gái Thủ khoa nhường suất cho em: bố mẹ không lo nổi
Theo đó, Ying sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn, lại đông con. Cả Ying và anh trai đều đã phấn đấu học tới Đại học nhưng vào năm 2018, gia đình của Ying gặp một số vấn đề về tài chính, khiến anh trai phải chấp nhận nghỉ học để nhường cơ hội tiếp tục đi học cho Ying. Đến nay, sau bao khó khăn, cô cũng chính thức nhận được tấm bằng Cử nhân danh giá.

Trong ngày tốt nghiệp của Ying, anh trai của cô nàng cũng đã đến dự. Nhân dịp ấy, Ying đã có một hành động đặc biệt nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với anh của mình. Theo đó, cô nàng đã khoác áo tốt nghiệp, trao tấm bằng cho anh trai và cúi sát xuống đất, lạy cảm ơn anh. Không giấu được sự xúc động trước hành động của em gái, anh trai của Ying đã cúi người xuống xoa đầu cô nàng.



Đoạn video khi được đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều người còn bày tỏ sự đồng cảm với câu chuyện của Ying và anh trai. Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn video Ying cúi lạy cảm ơn anh trai đã thu về 11 triệu lượt xem và hàng triệu lượt yêu thích.
Những câu chuyện một thành viên trong gia đình phải nghỉ học để nhường cơ hội học tập cho thành viên khác vì điều kiện gia đình không cho phép khiến dân tình không khỏi xúc động. Trước đó, tại Việt Nam, cô bạn Hoàng Thị Mai Thơm (SN 2004, Tuyên Quang) cũng gây xúc động khi dự định nghỉ học để nhường cơ hội cho em gái, dù Mai Thơm có thành tích học tập tốt, đỗ Thủ khoa khối C00 của trường.

>> Xem thêm: Cảm động những tấm giấy khen “tự làm”: Bố tặng con gái vì ăn dặm giỏi
Theo đó, Mai Thơm còn có người em song sinh là Hoàng Thị Anh Thơ. Khi chuẩn bị vào Đại học, Mai Thơm dự định bỏ xét tuyển vì nếu cả hai chị em đều học Đại học, gia đình sẽ không có đủ điều kiện để lo. Tuy nhiên, khi nghe tin ấy, thầy cô trường THPT của hai chị em đã quan tâm, thăm hỏi và hướng Thơm - Thơ theo con đường Sư phạm để được miễn giảm học phí. Hiện tại, hai chị em đang là sinh viên Ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học Thái Nguyên.


Tương tự hai câu chuyện vừa kể trên, Mai Cẩm Huệ và Mai Cẩm Hường cũng từng khiến dân tình không khỏi xúc động khi một trong hai chị em phải nghỉ học để nhường cơ hội học tiếp cho người còn lại. Huệ và Hường là hai chị em song sinh, từng học tại Trường THPT Che Guevara (Bến Tre). Cả hai chị em đều học khá giỏi, nhưng khi sắp sửa vào Đại học, Hường đã chủ động xin nghỉ học để nhường cơ hội học tiếp cho chị gái. Hiện tại, Huệ đang được theo học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.


Trở lại với câu chuyện của Ying, hành động cúi lạy bày tỏ lòng biết ơn vì anh trai đã nhường cho cô cơ hội tiếp tục đi học khiến dân tình không khỏi xúc động. Có thể thấy, Ying cũng không phụ tình thương của anh trai khi đã cố gắng học tốt, nhận được tấm bằng Cử nhân danh giá. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
NHỮNG CÂU NÓI LÀ ĐỘNG LỰC GIÚP BẠN LÊN DÂY CÓT TINH THẦN
Dù gặp nhiều khó khăn vì điều kiện gia đình, song khi được anh trai nhường cơ hội học tiếp, cô nàng Ying vẫn cố gắng hết sức, dồn hết động lực học tập. Ai trong mỗi chúng ta cũng có lúc khó khăn, vấp ngã và mất đi động lực. Những lúc như vậy, hãy thử lên lại dây cót tinh thần bằng những câu nói sau đây nhé!
"Sâu bướm chỉ có thể hóa thân thành con bướm tuyệt đẹp khi nó tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc", Barbara Haines Howett. Câu nói của bà thể hiện rằng, trong những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất của con người, một tia sáng nào đó có thể bất ngờ xuất hiện nên hãy cố gắng giữ lòng tin cho bản thân nhé. "Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc." là câu nói nổi tiếng của Frank Tyger.