Tháng 11 - khi tiết trời cũng “đỏng đảnh” dần, giữa không khí những ngày này nhiều du khách lại nhớ thương mảnh đất Sơn La da diết. Khi ấy Hà Giang đã qua mùa tam giác mạch, người ta tìm về Sơn La chủ yếu là vì thiên đường hoa cải trắng ở Mộc Châu. Khoác lên mình chiếc áo trắng xóa tinh khôi, Sơn La bỗng hóa cô gái dịu dàng, ngây thơ làm mê đắm lòng người.

>>> Xem thêm: Vũ trụ mách đi Tà Xùa ngay: Săn mây sống lưng khủng long cực đỉnh
Không cần nhiều màu sắc bắt mắt, cánh đồng hoa cải trắng đơn giản nhưng không hề đơn điệu, màu trắng tinh khôi của hoa cải, kết hợp màu xanh của thảo nguyên đẹp đến nao lòng người. Không lấy làm lạ khi những hình ảnh về thiên đường hoa cải trắng ở Sơn La đang nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ, bởi vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi của nơi đây.
Ban đầu người dân Mộc Châu, Sơn La trồng hoa cải không phải với mục đích làm địa điểm du lịch, hoa cải được trồng để làm thực phẩm, hàng hóa buôn bán, lấy củ cải tươi hay lấy hạt để ép thành dầu. Tuy nhiên, khi nhận thấy vẻ đẹp của hoa cải mỗi độ thu hoạch làm ngây ngất lòng người, người dân đã phát triển thành đồi hoa cải trắng rộng hàng chục hecta để phục vụ khách du lịch. Mùa hoa cải trắng là vào những tháng cuối năm, nhưng đẹp nhất có lẽ là tháng 11 này, những nụ hoa đã kịp nở rộ, xen lẫn một vài chùm hoa mận li ti, điểm tô thêm một ít sắc vàng của hoa dã quỳ, hoa hướng dương lóng lánh dưới ánh mặt trời.



Thiên đường hoa cải trắng là địa điểm quen thuộc đối với các nhiếp ảnh gia, thấp thoáng trên nền hoa trắng xóa là những chiếc ô đầy màu sắc của chị em chụp ảnh “sống ảo”. Không phải ở đâu bạn cũng có thể ngắm đồi hoa cải trắng, nhiều khách du lịch mách nhau rằng hoa cải trắng ở khu vực phía sau rừng thông Bản Áng là đẹp nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể ghé thăm những địa điểm như Bản Pa Phách, Bản Cóc,... đều có những cánh đồng hoa cải trắng trải dài chắc chắn sẽ đem lại cho bạn bộ ảnh như mong đợi.


>>> Xem thêm: Đi đảo tím Hàn Quốc: Mặc đồ màu tím còn được free vé tham
Giữa núi rừng Tây Bắc đại ngàn, người ta thường nhớ về màu xanh của thảo nguyên, màu vàng của tam giác mạch và nay người ta lại tương tư cả màu trắng tinh khôi của cánh đồng hoa cải trắng. Nhìn từ trên cao, hoa cải nở bạt ngàn phủ kín mọi ngọn đồi như những dải lụa trắng mềm mại vắt ngang núi rừng Tây Bắc. Cùng tham quan đồi hoa nhưng cảm giác khi đến với Mộc Châu, Sơn La khác biệt hoàn toàn với những địa điểm khác.
Nếu như Đà Lạt mang lại cảm giác dịu dàng, đằm thắm khi ngắm hoa thì ở Sơn La lại mang chút hoang dại của núi rừng. Có lẽ ngọn núi có độ cao gần 2.000m đã khiến hoa cải không những tinh khôi mà còn mang đậm hơi thở hoang dại của núi rừng Tây Bắc.


Tháng 11 này, nếu chưa biết đi đâu để chụp hình "sống ảo" thì bạn hãy cân nhắc ngay thiên đường hoa cải trắng ở Mộc Châu, Sơn La nhé, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Hiện tại đang là mùa hoa cải trắng đẹp nhất, còn chần chừ gì mà không xách balo lên và đi.. Bạn đã ghé thăm thiên đường hoa cải trắng ở Mộc Châu, Sơn La chưa? Hãy cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm những bài viết đời sống thú vị trên Bestie nhé!
BÍ QUYẾT DU LỊCH MỘT MÌNH VỪA AN TOÀN, TIẾT KIỆM VỪA TRẢI NGHIỆM ĐẦY ĐỦ
Nếu bạn muốn đi ngắm thiên đường hoa cải trắng ở Sơn La nhưng còn e ngại về chi phí cũng như không yên tâm khi đi một mình thì hãy tham khảo bí quyết này ngay nhé. Khi đi du lịch một mình thì điều quan trọng nhất là an toàn của bản thân, vì vậy bạn không nên đi đến những chỗ vắng người, ở khách sạn bạn nên luôn luôn khóa cửa cẩn thận, chỉ mở cửa cho những người quen biết.
Bạn cũng nên trang bị một số vật để phòng thân như bình xịt hơi cay, một vài thế võ thoát nguy hiểm kịp thời. Khi đến khách sạn bạn nên hỏi nhân viên số điện thoại của bảo vệ, quản lý khách sạn, nếu được bạn nên tra cứu thêm số của công an địa phương để trình báo khi rơi vào tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, để du lịch vừa tiết kiệm vừa trải nghiệm đầy đủ bạn nên lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi, tham khảo từ những trang review hay kinh nghiệm của những người đi trước.