Đầu năm 2020, con đường trước nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (63 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) được mở rộng và trải nhựa sạch sẽ. Lúc ấy, bà Mai rất vui vì đường xá đã thông thoáng, không còn cảnh lầy lội mỗi khi trời mưa. Nhưng không lâu sau đó, con đường ấy đã ngập rác thải và cỏ dại mọc um tùm, làm mất mỹ quan. Là một người gắn bó với mảnh đất này nhiều năm, bà Mai không thể để con đường dần mất đi sự sạch sẽ, xinh đẹp ban đầu.

>> Xem thêm: Người phụ nữ mất “đèn đỏ” dù mới 35 tuổi vì hay thức hơn 12h đêm
Con đường phủ đầy rác thải và cỏ dại không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn rất nguy hiểm cho người đi đường. Chính vì thế, bà Mai nhanh chóng bắt tay vào việc gom rác và thuê người về xịt cỏ. Sau khi dọn rác và xịt cỏ, người phụ nữ U70 tiếp tục thuê người nhổ cỏ một lần nữa để sạch sẽ hơn mới tiến hành trồng hoa mười giờ. Từ đó, con đường trở nên thoáng đãng và sạch sẽ hơn.


Hoa mười giờ vừa tàn, bà Mai tiếp tục trồng nhiều loại hoa khác như dừa cạn, sao nhái, cúc, mào gà... Mỗi khi đi đâu xa, xin được giống cây mới, bà đều mang về trồng và tỉ mỉ chăm sóc. Từ đó, con đường ngày càng trở nên xinh đẹp với đủ sắc hoa. Hiện tại, mỗi ngày bà Mai đều dành chút thời gian vào buổi chiều để xách nước tưới những vạt hoa và nhổ cỏ dại.

Khi thấy người phụ nữ U70, dáng người gầy gò cặm cụi dọn rác làm sạch con đường, nhiều người dân địa phương đã có những lời nói mang tính mỉa mai, cho rằng bà Mai đang làm chuyện bao đồng. Dù vậy, bà vẫn chăm chỉ gom rác và trồng hoa, bỏ ngoài tai những lời nói không hay của mọi người. Dần dà, việc làm ý nghĩa của bà Mai cũng được mọi người thấu hiểu, chung tay góp sức.


>> Xem thêm: Người phụ nữ U60 đầy nghị lực: 3 lần vượt bệnh hiểm nghèo
Tương tự câu chuyện của bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, tại Bắc Giang, bà Nguyễn Thị Ly (SN 1947) cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người khi bỏ công sức tự trồng gần 300m đường hoa để làm đẹp cho quê hương của mình. Trước đó, khi đi qua những con đường hoa do Hội Liên hiệp Phụ nữ trồng, bà Ly thấy hoa rất đẹp, bà quyết định trồng hoa cho đoạn đường trước ngõ nhà mình.


Trở lại với bà Mai, có thể thấy, dù điều mình làm bị nhận xét là "bao đồng" thì người phụ nữ U70 vẫn miệt mài, bỏ mặc những lời nói ấy bên tai để tiếp tục công việc bản thân mình cảm thấy là ý nghĩa. Cuối cùng, hành động của bà cũng được mọi người thấu hiểu và chung tay, góp sức trồng thêm hoa để làm đẹp quê hương. Bạn nghĩ sao về việc làm của bà Mai? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
LÀM THEO 12 ĐIỀU NÀY ĐỂ CUỘC SỐNG LÚC NÀO CŨNG HẠNH PHÚC, VUI VẺ
Hạnh phúc trong cuộc sống này là do bạn quyết định. Nhưng đôi lúc, mọi thứ sẽ không như những gì ta dự định và mong muốn, điều đó khiến nỗi buồn bớt chợt ập đến. Để đề phòng những lúc như vậy, bạn hãy cố gắng làm theo 12 điều này để cuộc sống lúc nào cũng thật sự vui vẻ và hạnh phúc nhất bạn nhé.
Thứ nhất, bạn có thể trò chuyện với một ai đó hoặc hãy thử làm một điều gì ý nghĩa, đơn giản để giúp bản thân giải tỏa căng thẳng. Ví dụ như tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn hạn hoặc đi mua sắm, ăn uống những món mình thích. Thứ hai, bạn nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Chỉ khi bạn hài lòng với những gì bản thân đang có, mọi việc mới trở nên an nhiên, nhẹ nhàng hơn...