Câu chuyện về người phụ nữ với tấm lòng bao dung, nhận hậu dưới đây trong một phóng sự trên VTV24 đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Dù phải kiếm sống từng đồng lẻ bằng nghề nhặt ve chai nhưng người phụ nữ này luôn chăm sóc chu toàn cho những đứa con của mình từng miếng ăn, giấc ngủ. Có những đứa con do bà sinh ra, nhưng cũng có bé không cùng huyết thống.

>>> Xem thêm: Cảm động những tấm giấy khen “tự làm”: Bố tặng con gái vì ăn dặm giỏi
Đó là câu chuyện của bà Đỗ Thị Cúc (52 tuổi, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Ngoài 4 người con ruột, bà Cúc đã nhận nuôi thêm 3 đứa trẻ khác, 2 trai 1 gái mà vô tình gặp được trong những hoàn cảnh vô cùng éo le. Ngoài 50, cái tuổi đáng lẽ ra phải ở nhà nghỉ ngơi chăm cháu. Bà Cúc lại tần tảo sớm hôm đưa đón các con thơ đến trường, rồi lại vất vả hành nghề thu mua ve chai đến tối muộn mới về đến nhà.
Căn nhà nhỏ ấy tuy không mấy khang trang, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười và niềm hạnh phúc của trẻ thơ. Cùng với đó là tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho các con mình.


Hai đứa con trai nuôi của bà Cúc là một cặp song sinh. Vì sinh vào đúng ngày Quốc Khánh nên được đặt tên là Bảo Quốc và Bảo Khánh, năm nay 2 bé đã được 8 tuổi. Ngần ấy năm trôi qua, nhưng bà Cúc vẫn nghẹn ngào xúc động khi nhớ về cuộc gọi điện thoại định mệnh của mẹ 2 em. Đó là một cô gái trẻ quê ở Kim Bảng, Hà Nam, vì lỡ mang thai ngoài ý muốn.
Được bà Cúc khuyên nhủ hết lời nên cuối cùng thì 2 bé trai cũng được sinh ra. Ngày ấy, bà Cúc cũng không dư giả gì, phải vội vã chạy đi vay 11 triệu đồng để lo tiền viện phí. Người mẹ ruột sau đó đi tìm hạnh phúc khác, để lại 2 đứa con thơ yếu ớt, bị dị tật ở mắt. 8 năm trôi đi, bà Cúc tốt bụng vẫn luôn yêu thương, chăm sóc 2 bé như con của mình.

Chia sẻ trên VTV24, bà Cúc cho biết: "Chồng và các con tôi vẫn luôn bảo, các bé về nhà mình thì như ruột thịt rồi, không ai được phân biệt, nhà có thứ gì thì cùng sinh hoạt". Trong một lần nhặt ve chai bên vệ đường, bà Cúc tình cờ thấy được một túi ni lông màu trắng, mở ra xem thì bà hốt hoảng khi bên trong là một bé gái sơ sinh.
“Ban đầu tôi nghĩ bé đã qua đời nhưng khi thấy bé thở tôi thở phào rồi vội vàng cởi áo bao bọc con, mang về lau rửa sạch sẽ và gọi bác sĩ tới nhà khám. Kết quả là con khoẻ, không sao tôi mới yên tâm, đồng thời báo chính quyền địa phương", bà Cúc kể lại.


Bé Hồng Ân năm nay đã được 4 tuổi, kháu khỉnh và đáng yêu. Nhiều gia đình đã đến tìm và nhận con nhưng kết quả không phải bố mẹ ruột, bà Cúc tiếp tục nuôi nấng các con. Thế là, từ những người dưng, chẳng máu mủ ruột rà, họ đã trở thành người một nhà. Tuy vất vả, nhưng bà Cúc luôn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất, chỉ luôn mong được nhìn các bé trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định và làm việc có ích cho cộng đồng.

Bên cạnh bà Cúc, trường hợp của bà Lê Thị Trí Hiền (60 tuổi, ngụ P.7, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) dưới đây cũng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Hơn 10 năm qua, bà Hiền đã cưu mang và nuôi dưỡng 26 trẻ mồ côi và xem các bé như con cháu ruột trong gia đình mình.

Thông tin từ Thanh Niên, cha của bà Hiền là cố hòa thượng trụ trì tại một ngôi chùa ở Sóc Trăng. Thời còn là trụ trì, ông đã cưu mang nhiều trẻ bị bỏ rơi trước cửa chùa. Sau khi ông qua đời, bà tiếp tục thực hiện di nguyện của cha là nuôi dưỡng và chăm sóc cho các em kém may mắn. Suốt 10 năm qua, bà Hiền đã nhận nuôi hơn 26 trẻ em mồ côi, trong đó bé nhỏ nhất mới 4 tuổi. Bà chăm sóc và nuôi dạy các bé hướng thiện. Nếu các cháu chủ duyên thì có thể trở thành tu sĩ chân chính, còn không thì sẽ ra đời và trở thành một công dân tốt.

Mỗi ngày, bà Hiền phải thức từ sáng sớm để lo toan, chuẩn bị cơm nước và chăm sóc các bé. Dù có vất vả song đó lại là niềm vui tuổi già đối với bà Hiền. Hiện tại, chỉ còn khoảng 18 cháu bé sống cùng bà tại nhà, các cháu lớn khác đã đến nhiều chùa khác để tu học.

>>> Xem thêm: Cảm động người đàn ông U50 nuôi mẹ U100: Con sẽ chăm sóc mẹ đến già
Những trường hợp như bà Cúc và bà Hiền thật khiến người ta phải cảm phục cho tấm lòng bao dung, nhân hậu của họ. Mong rằng những người phụ nữ này sẽ thật khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống nhé! Còn bạn, bạn nghĩ sao về những người phụ nữ này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Đọc thêm bài viết hay tại Bestie!
LÀM THEO 12 ĐIỀU NÀY ĐỂ CUỘC SỐNG LÚC NÀO CŨNG HẠNH PHÚC, VUI VẺ
Cuộc sống của bà Cúc dù không giàu có, đầy đủ mọi thứ nhưng lại vô cùng hạnh phúc vì bên cạnh bà có những đứa con ngoan ngoãn, yêu thương bà. Hẳn ai trong chúng ta cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa như bà Cúc, nhưng đôi lúc vì một số lý do nào đó khiến chúng ta buồn khổ, căng thẳng. Những lúc như thế bạn hãy học ngay các cách sau đây để tìm lại sự vui vẻ nhé.
Thứ nhất, bạn có thể trò chuyện với một ai đó hoặc hãy thử làm một điều gì đó giúp bản thân giải tỏa căng thẳng. Ví dụ như tự thưởng cho mình một chuyến du lịch hoặc đi mua sắm, ăn uống chẳng hạn. Thứ hai, bạn nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Một khi bạn hài lòng với những gì mình đang có và luôn cố gắng để yêu thương bản thân thì tự khắc cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều...