Mùa thu đông với tiết trời se lạnh, những cơn mưa rào bất chợt lại khiến nhiều người “tương tư” bầu không khí nên thơ của “thành phố sương mù”. Đặc biệt, càng cận kề những ngày cuối năm thì nhu cầu du lịch tại Đà Lạt càng gia tăng theo cấp số nhân. Bởi cuối năm là dịp du khách có thể chiêm ngưỡng thành phố này xinh đẹp đắm mình trong sắc mai anh đào nở rộ.

>>> Xem thêm: Quán bún bò mỡ nổi 30 năm được Thiên Ân mê: Giờ ngày nào cũng quá tải
Giữa núi rừng trùng điệp cùng làn sương mù, vừa “săn mây” vừa đắm mình trong vẻ đẹp của mai anh đào chắc hẳn là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Như những hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội gần đây, một du khách đã ghi lại khoảnh khắc ngắm nhìn khung cảnh Đà Lạt xinh đẹp phủ trên mình sắc hồng rực của mai anh đào.
Chưa dừng lại ở đó, điều khiến nhiều người dành sự quan tâm cho loạt ảnh còn đến từ hành động ăn mì giữa “view triệu đô” của vị du khách. Quả thực giữa bầu không khí trong lành, tránh xa khói bụi phố thị, tinh thần được thư giãn thì một bát mì khi ấy có lẽ cũng sánh ngang sơn hào hải vị.


Bên dưới phần bình luận, nhiều người không quên dành lời khen cho những bức ảnh kỳ công của vị du khách. Ai nấy đều thể hiện mong muốn có thể kịp ghé thăm Đà Lạt đúng dịp mai anh đào nở rộ.
- Đi rừng thấy rất nhiều hoa hồng hồng lác đác trong lá xanh xanh, thì ra là mai anh đào.
- Không có duyên ngắm hoa đào bên Nhật thì mình làm ngay chuyến Đà Lạt tháng 12 nha.
- Hồi trước đến Đà Lạt tháng 1 mà vẫn chưa có duyên được ngắm mai anh đào nở rộ, hy vọng lần này sẽ có duyên được bộ ảnh hồng rực ưng ý mình.

Mai anh đào ở Đà Lạt có tên tiếng Anh là Prunus Cerasoides, nhiều người lầm tưởng loài hoa này giống với hoa anh đào ở Nhật Bản. Thực tế, mai anh đào lại có họ hàng gần gũi với giống đào mận, tuy nhiên cánh hoa có 5 cánh giống hoa mai của Việt Nam, vì vậy nó mới có cái tên “mai anh đào”.


>>> Xem thêm: Ngưỡng mộ ảnh "hội bạn thân" của các cụ: Về già tôi và bạn sẽ thế này!
Mai anh đào không phải loài hoa được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho mảnh đất Đà Lạt vốn đã nổi danh “trăm hoa đua nở”. Thực chất, do xét thấy điều kiện khí hậu của Đà Lạt rất phù hợp với mai anh đào, vì vậy ban lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã cho trồng loài hoa này ở một vài con đường. Đến nay, mai anh đào đã có mặt ở hầu hết các ngọn đồi, con đường ở “thành phố sương mù” và trở thành đặc trưng hút khách du lịch.



Giống như hoa mai, từ cuối thu mai anh đào sẽ dần rụng lá, chớm ra những nụ hoa lác đác như phác họa những nét vẽ đầu tiên của bức tranh Đà Lạt vào xuân. Tùy vào điều kiện thời tiết mà thời điểm mai anh đào nở rộ sẽ chênh lệch, thông thường sẽ kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2. Năm nay nhiều người cho rằng hoa sẽ nở rộ vào đầu tháng 12, vì vậy ngay từ bây giờ nhiều du khách đã rạo rực chuẩn bị “xách ba lô lên và đi”.


Những ai còn đắn đo chưa biết lựa chọn địa điểm nào để thư giãn cùng bạn bè, người thân thì còn chần chừ gì mà không đến ngay Đà Lạt để ngắm nhìn đồi mai anh đào nở rộ. Nếu bạn đã có dịp chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này thì hãy chia sẻ nhé!
Xem thêm những bài viết đời sống thú vị trên Bestie nhé!
BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ ẢNH CHECK-IN MAI ANH ĐÀO ĐÀ LẠT ƯNG Ý
Khỏi phải nói mai anh đào khi nở rộ có màu hồng rực, vì vậy du khách khi ghé thăm Đà Lạt vào dịp này nên chọn trang phục có màu sắc nhẹ nhàng. Vào cuối năm, tiết trời Đà Lạt cũng se lạnh hơn, du khách không nên lựa chọn váy áo quá mỏng, thay vào đó nên ưu tiên thiết kế váy dài hoặc có chất liệu ấm áp.
Những địa điểm luôn phủ kín khách ghé thăm, cũng là nơi ngắm mai anh đào đẹp nhất phải kể đến đường mai anh đào Trần Hưng Đạo, quanh Hồ Xuân Hương, rừng mai anh đào ở hồ Tuyền Lâm, dốc Đa Quý,... Nếu muốn có những bức ảnh ưng ý nhất, du khách nên đi ngắm mai anh đào vào buổi sáng sớm, khi ấy khung cảnh sẽ tuyệt đẹp nhờ sương sớm kết hợp với những tia nắng bình minh.