Sau một năm học tập, làm việc vất vả, nhiều người sẽ có xu hướng tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch bên bạn bè, người thân. Một trong những địa điểm luôn nằm trong danh sách ưu tiên của nhiều người chính là thành phố xinh đẹp Đà Lạt. Tiết kiệm cả năm chỉ mong được tận hưởng trọn vẹn giây phút thư giãn trong bầu không khí nên thơ hữu tình. Ấy vậy mà “đời không như là mơ”, nhiều du khách đã gặp phải tình huống “cười ra nước mắt” khi trót ghé thăm thành phố sương mù giữa lúc thời tiết không thuận lợi.

>>> Xem thêm: Say đắm với thiên nhiên mùa thu ở Ninh Bình: Bình yên và nên thơ
Như câu chuyện của một nhóm bạn đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, hội bạn thân gồm 3 cô gái rủ nhau tiết kiệm cả năm, quyết giữ 12 ngày phép để lên kế hoạch du lịch Đà Lạt. Thế nhưng, so với tưởng tượng của 3 cô gái về một chuyến đi lãng mạn, những bức ảnh “sống ảo” xuất sắc thì thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Các cô gái không may ghé thăm Đà Lạt ngay thời điểm thành phố sương mù “đỏng đảnh”, thế nên hậu quả là hứng trọn những ngày mưa kéo dài.
Còn đâu những bức ảnh check-in với vườn hoa, đồi cỏ hồng thơ mộng, còn đâu cảm giác đi dạo giữa bầu không khí trong lành của Đà Lạt. Không chấp nhận “số phận con ghẻ của Đà Lạt”, hội bạn đã rủ nhau chụp hình với style áo mưa, những bức ảnh tuy không lãng mạn như mong đợi nhưng lại vô cùng đáng yêu.



Bên dưới phần bình luận, nhiều người cho biết từng rơi vào tình huống tương tự khi đi du lịch. Quả thực khi đã dành thời gian và chuẩn bị cho một chuyến đi nhưng lại không trọn vẹn vì điều kiện thời tiết là trải nghiệm không mấy vui vẻ.
- Mình ở tận Sài Gòn ra Sapa, mất 1 triệu tiền vé đi cáp treo lên đỉnh, 4 triệu tiền vé máy bay, mấy triệu sắm quần áo. Cuối cùng lại phải trùm áo mưa chụp hình.
- Mình cũng gặp tình cảnh y chang, nghĩ mà nó chán.



>>> Xem thêm: Mai anh đào sắp nhuộm hồng Đà Lạt, nhanh chân còn kịp check-in
Để tránh rơi vào tình huống “dở khóc dở cười’ này, trước khi lên kế hoạch du lịch chúng ta nên xem dự báo thời tiết thật kỹ càng, tránh đi vào thời điểm có bão hoặc mùa mưa. Đối với Đà Lạt thì mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5, tập trung vào các tháng cuối năm.
Vì vậy nếu muốn ghé thăm thành phố sương mù, chúng ta nên đi vào dịp đầu năm hoặc mùa hè, không khí vừa mát mẻ vừa có thể chiêm ngưỡng mai anh đào nở rộ. Nếu bạn chỉ có thể đi du lịch vào dịp cuối năm thay vì đến Đà Lạt, những địa điểm như Sapa, Mộc Châu, Hà Nội, núi Bà Tây Ninh,... đều là sự lựa chọn hoàn hảo.


Tuy du lịch trong điều kiện thời tiết không thuận lợi dẫn đến mọi dự tính ban đầu đều phải thay đổi, thế nhưng bạn đừng nên vì những cảm xúc tiêu cực mà phí hoài chuyến đi. Cũng giống như hội bạn trên dẫu không được như mong đợi nhưng các cô gái vẫn vui vẻ hoàn thành chuyến đi cùng nhau, vô tình lại tạo thành nét riêng vô cùng đáng yêu. Trong những chuyến đi của bạn cùng bạn bè, người thân, đã khi nào bạn rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" này chưa? Hãy cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm những bài viết đời sống thú vị trên Bestie nhé!
SẮP TỚI MÙA NGẮM MAI ANH ĐÀO ĐÀ LẠT
Giống như hoa mai, từ cuối thu mai anh đào dần rụng lá, chớm những nụ hoa lác đác điểm tô giữa màu xanh của núi rừng. Tùy vào điều kiện thời tiết, mai anh đào sẽ nở sớm hay muộn nhưng chênh lệch không lớn, thông thường sẽ kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2.
Những địa điểm được nhận xét là nơi ngắm mai anh đào đẹp nhất là rừng mai anh đào ở hồ Tuyền Lâm, dốc Đa Quý, đường mai anh đào Trần Hưng Đạo, quanh Hồ Xuân Hương,... Khi nở rộ, mai anh đào có màu sắc hồng rực, phủ kín mọi nẻo đường, mọi ngọn đồi của thành phố sương mù tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng.