Thảo Uyên là Thủ khoa Đầu ra Trường Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM với điểm GPA lên tới 90.7/100, ngành Quản trị Kinh doanh. Trước khi đạt được những thành công đáng nể ở Đại học, cô bạn Quảng Ngãi đã giành được nhiều thành tích ở môn tiếng Anh trong suốt những năm học cấp 1 đến cấp 3. Bước vào lớp 6, Thảo Uyên đạt điểm cao nhất trong kỳ thi HSG tiếng Anh cấp trường.

>> Xem thêm: Từng sốc vì rớt nguyện vọng yêu thích, nữ sinh 10x giờ là Thủ khoa
Đạt điểm cao môn tiếng Anh vào lớp 6 cũng là cột mốc đánh dấu sự yêu thích môn học này đỉnh điểm của Thảo Uyên. Từ đó, cô bạn phấn đấu nhiều hơn với sở trường của mình, đại diện trường tham gia các cuộc thi tiếng Anh cấp thành phố, tỉnh và đạt được nhiều giải Nhất, Nhì. Vào năm lớp 9, Thảo Uyên xuất sắc giành được huy chương Vàng cuộc thi tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia.

Đường học vấn của Thảo Uyên tiếp tục phát triển rực rỡ những năm sau đó. Lớp 10, cô bạn trở thành Thủ khoa đầu vào môn tiếng Anh Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi). Thảo Uyên tiếp tục vào đội tuyển tiếng Anh và đạt được nhiều thành tích. Đầu năm lớp 12, cô bạn quyết định thi IELTS và đạt được số điểm 8.0. Nhờ tấm bằng IELTS và điểm thi THPT cao, Thảo Uyên trúng tuyển Ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương.

Tuy nhiên, chuyện học của Thảo Uyên không mấy suôn sẻ. Cô bạn không tự tin vào bản thân, không xác định được mục tiêu và mong muốn của mình ở ngôi trường này. Cuối cùng, nữ Thủ khoa quyết định dừng việc học và nộp hồ sơ xin học bổng du học, trúng tuyển Ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Monsah (Úc).


Du học là cơ hội tốt, nhưng Thảo Uyên nhận ra bản thân không thích thú về luật và cảm thấy quyết định du học của mình là không chín chắn. "Và rồi, khi tìm hiểu thêm em nhận thấy việc trở thành luật sư không phải điều em mong muốn", cô bạn chia sẻ với Thanh Niên. Kết quả, sau 2 tháng ở Úc, Thảo Uyên chọn dừng học bổng để trở về Việt Nam theo đuổi đam mê của mình.

>> Xem thêm: Thủ khoa đầu ra ĐH Bách Khoa: Chép bài bằng tiếng Anh, IELTS 8.0
Về nước, khi bạn bè đã ổn định học xong năm 1, năm 2 thì Thảo Uyên lại chông chênh chuẩn bị thi lại Đại học. Cô bạn cảm thấy mình mất hết tất cả trong tay. Tuy nhiên, Thảo Uyên vẫn cố gắng hết mình lần nữa và đỗ vào Trường Đại học Ngoại thương, nhưng cô chọn theo học Ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) vì cho rằng đó là ước mơ, nguyện vọng lớn nhất của mình.
Vào Trường Đại học Quốc tế với suất học bổng 50%, Thảo Uyên bắt đầu vạch ra kế hoạch cụ thể khi theo đuổi ngành học của mình. Có định hướng rõ ràng là lựa chọn đúng đắn sau 2 lần chọn sai ngành, cuối cùng cô bạn Quảng Ngãi hoàn thành tốt chương trình học, có việc làm 1 năm trước khi ra trường.

Thảo Uyên có lời khuyên rằng, mỗi học sinh, sinh viên cần thật sự lưu tâm khi chọn ngành học. "Lựa chọn đúng đắn nhất phải là lựa chọn phù hợp với bản thân mình..." là quan điểm về việc chọn ngành của nữ tân Thủ khoa. Ngoài ra, cô bạn cũng hy vọng những ai cảm thấy mình đi sai đường cứ mạnh dạn dừng bước và bắt đầu lại. Chỉ cần thật sự cố gắng, bạn sẽ thật sự thành công.

Tương tự câu chuyện của Thảo Uyên, nữ sinh Nguyễn Phương Yến (22 tuổi) cũng từng chông chênh vì chuyện học không như mong đợi, nhưng cuối cùng cô bạn vẫn tìm thấy đam mê và đạt được thành công.
Theo đó, Phương Yến từng sốc và buồn khi trượt hết những nguyện vọng vào trường Đại học mình mơ ước. Cuối cùng, cô bạn theo học tại một trường tư và tìm thấy đam mê với Ngành Tài chính. Phương Yến còn học thêm Ngành Kế toán và xuất sắc tốt nghiệp với 2 bằng Cử nhân, là Thủ khoa đầu ra của trường.


Trước đó, cậu bạn Lê Khánh Tùng cũng khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ khi chia sẻ câu chuyện nhận được thư mời nhập học từ 113 trường Đại học quốc tế, trong đó có 72 trường đề xuất suất học bổng một phần. Đáng nói, trước đó, dù có nền tảng tiếng Anh tốt nhưng Khánh Tùng chỉ mải mê chơi game khiến việc học sa sút. Nhưng anh chàng đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc học, bỏ game và bắt đầu học tập nghiêm túc trở lại, theo đuổi ngành học mình mong muốn và đạt được thành công như hiện tại.


Trở lại với Thảo Uyên, nữ Thủ khoa từng chọn sai ngành dẫn đến việc phải 3 lần trở thành tân sinh viên của các trường Đại học khác nhau. Nhưng điều quan trọng là, cô bạn Quảng Ngãi chưa từng ngại phải bắt đầu lại để theo đuổi những gì mình mơ ước và đạt được thành công rực rỡ. Bạn nghĩ sao về câu chuyện của Thảo Uyên? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
NHỮNG KINH NGHIỆM VƯỢT QUA KHÓ KHĂN KHÔNG BIẾT THÌ PHÍ NỬA ĐỜI NGƯỜI
Chọn sai ngành, học không đúng đam mê của bản thân đã là thất bại ban đầu của một người trẻ. Tuy nhiên, như Thảo Uyên và Phương Yến, cả hai đã không ngại khó khăn mà đứng dậy bước tiếp rồi mới đạt được thành công. Sau đây là những kinh nghiệm vượt qua khó khăn mà bạn nên biết.
Thứ nhất, mỗi khi muốn bỏ cuộc, hãy tự nhắc nhở bản thân rằng: "Người không thể chiến thắng khó khăn trước mắt, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội hưởng thụ hy vọng và vinh quang trong tương lai". Bên cạnh đó, bạn cũng nên nhận thức được rằng, dù bạn ưu tú như thế nào, cũng sẽ có người không công nhận. Dù bạn có tồi tệ như thế nào, cũng sẽ có ai đó xem bạn là duy nhất...