Ngày nay, dịch vụ chuyển phát nhanh và giao hàng tận nhà đã quá phổ biến, nhất là ở các thành phố lớn. Bên cạnh sự tiện lợi của dịch vụ này, cũng tiềm ẩn vô vàn tình huống “dở khóc dở cười”. Nếu ngày trước đã quá quen thuộc với những tình huống mua hàng qua mạng và nhận được sản phẩm khác xa mô tả, thì thời gian gần đây câu chuyện order thức ăn cũng đem đến 1001 trường hợp không thể đỡ nổi.

>>> Xem thêm: Hai chàng shipper đỉnh nhất Việt Nam: Giao lưu tiếng Pháp "như gió"
Đặt mua thức ăn qua mạng giúp tiết kiệm thời gian, không cần phải chờ đợi hay đi lại ngoài đường, thế nhưng cũng do không thể đến trực tiếp cửa hàng, không được nhân viên hướng dẫn nên đã phát sinh nhiều vấn đề không mong muốn. Như câu chuyện của một người đàn ông Trung Quốc đang nhận được sự chú ý của dân tình, anh đặt mua pizza qua mạng, sẽ không có gì để nói nếu anh không tự đưa bản thân rơi vào tình cảnh “ôi con sông quê”.


Cụ thể, khi nhận được pizza đặt giao tận nhà, anh vui mừng mở hộp bánh ra thì phát hiện bánh không có topping gì. Quá bức xúc anh đã gọi điện lên cửa hàng để khiếu nại, những tưởng sẽ được nhân viên rối rít xin lỗi rồi đổi cho hộp bánh khác, ai ngờ người phải xin lỗi là anh.
Không hề có chút lo lắng nhân viên bình tĩnh thông báo cho anh rằng: “Quý khách hãy lật ngược lại hộp bánh nhé”. Thì ra người đàn ông đã lật ngược hộp nên chỉ thấy đế bánh và chẳng có topping nào. Không biết nói gì nữa, anh chỉ biết xin lỗi nhân viên vì sự nhầm lẫn của bản thân, cũng may là chỉ gọi điện khiếu nại, nếu đem hộp bánh ra cả cửa hàng để “làm mình làm mẩy” chắc còn ngại ngùng hơn nữa.


>>> Xem thêm: Tháng 11 này, Sơn La có thiên đường hoa cải trắng đẹp nao lòng người
Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết đã từng rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” tương tự khi đặt mua thức ăn qua mạng, có người còn nhìn nhầm ngày sản xuất thành hạn sử dụng rồi ra khiếu nại với chủ quán. Một số người cho rằng có lẽ người đàn ông trên không cô đơn, bởi nhân viên trả lời bình tĩnh như vậy thì chắc đã quá quen với tình huống này.
- Cửa hàng trả lời nhanh như vậy thì chắc hẳn ông khách này không cô đơn.
- Ra tạp hóa ghi gói bánh thấy ngày tháng in trên vỏ bánh là 3 tháng trước, vội chạy ra tiệm bắt đền ai ngờ đấy là ngày sản xuất, hạn sử dụng 3 năm sau lận, thế là tôi bị chửi té tát.
- Nhanh trí bảo nhân viên: “Tôi thử độ phản xạ của cậu đấy” cho đỡ quê.

Không chỉ có người đàn ông trên rơi vào tình huống khó đỡ khi đặt thức ăn giao tận nhà, cách đây không lâu một cô gái cũng có trải nghiệm “không nói nên lời” khi mua thịt bò Mỹ online. Nhìn hình quảng cáo vô cùng bắt mắt, miếng thịt bò khá to và căng mọng khiến cô gái quyết định mua ngay, thế nhưng kết quả nhận được lại ngoài sức tưởng tượng của cô.
Miếng thịt bò được giao tới nơi chỉ có vỏn vẹn 5 miếng, không căng mọng cũng không dày dặn như hình. Dẫu biết ảnh trên mạng sẽ chỉnh sửa đôi chút cho bắt mắt người xem, tuy nhiên khác xa "một trời một vực" như trường hợp của cô gái thì quả là "cười ra nước mắt".


Những tình huống mua thức ăn online khác được chia sẻ lên mạng xã hội cũng khiến dân tình không thể nhịn cười, nào là dưa hấu không hạt, bơ hạt nhỏ, chân gà,... đều khác "một trời một vực" với ảnh quảng cáo.


Quả thực, khi mua hàng qua mạng nhận được sản phẩm khác với mô tả là trải nghiệm vô cùng khó chịu, nhất là đối với thức ăn thì vấn đề vệ sinh an toàn và đầy đủ topping như quảng cáo càng phải được tuân thủ. Đôi khi, vì sự bất cẩn nhỏ chưa tìm hiểu kĩ sản phẩm vô tình lại gây hiểu lầm cho khách hàng về chất lượng sản phẩm, vì vậy chúng ta cũng nên kiểm tra hàng hóa, thức ăn trước khi nhận, nếu có thắc mắc nên liên hệ với cửa hàng đầu tiên.
Quay về với câu chuyện của người đàn ông trên, không biết bạn đã bao giờ rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” như vậy chưa? Hãy cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm những bài viết đời sống thú vị trên Bestie nhé!
TOP 4 MÓN NƯỚC SIÊU NGON GIÁ CHỈ 20K Ở SÀI GÒN: LƯU NGAY ĐỊA CHỈ
Sau một số trải nghiệm không mấy vui vẻ khi đặt thức ăn giao đến tận nhà, bạn có thể tham khảo những địa chỉ sau để có nơi ăn uống an toàn hợp vệ sinh, mà lại hợp với túi tiền.
Dừa tắc là món nước thuộc hàng dễ mua nhất ở Sài Gòn, trên các con đường như đường Pasteur (quận 3), công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) hay công viên Tao Đàn (quận 1) đều có bán loại nước này. Tuy giá cả chỉ dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng/ly nhưng các hàng dừa tắc đều rất chất lượng, đều là nơi bán dừa tắc có tiếng ở Sài Gòn.
Ngoài ra món cacao chấm bánh mì cũng là lựa chọn không tệ, một cốc cacao ngọt, thơm, béo ngậy kết hợp với bánh mì giòn giòn. Vừa uống ngon vừa no bụng mà giá thành lại rẻ, còn được tặng kèm bánh mì, trong đó địa chỉ quán cô Tám ở đường Trần Bình Trọng (quận 5) được nhiều người yêu thích nhất.