Vụ thảm kịch giẫm đạp diễn ra tại Itaewon, Hàn Quốc vào ngày Halloween đã qua đi nhưng đau thương và mất mát mà nó để lại là quá lớn. Vụ việc không ai mong muốn này xảy ra đã khiến nhiều bạn trẻ, những người có mặt tại lễ hội bị thương nặng thậm chí là không qua khỏi. Trong số đó, sự ra đi của một nữ du học sinh người Việt quê Bình Định khi cô nàng có mặt tại vụ thảm kịch này đã gây rúng động mạng xã hội những ngày qua và nhận được nhiều sự tiếc thương từ mọi người.

>>> Xem thêm: Xót cảnh chàng trai đi tìm bạn gái mất tích tại thảm kịch Itaewon
Theo đó vào chiều ngày 3/11, sau nhiều ngày liền giải quyết xong thủ tục thì cuối cùng chiếc xe đưa thi hài của nữ du học sinh 21 tuổi người Việt trong vụ thảm kịch tại Hàn Quốc đã về đến quê nhà Bình Định. Chờ đón T. là cha mẹ, người thân và hàng xóm láng giềng xung quanh. Ngay khi chiếc ô tô dừng trước cửa nhà, cha mẹ T. gần như đổ gục và không nói nên lời, tất cả bao trùm không gian là lời gào khóc nức nở từ những người thân của cô gái xấu số.


Đ.T.T. là cô con gái duy nhất của gia đình, từ nhỏ T. đã học rất giỏi và luôn khao khát, ấp ủ giấc mơ được sang Hàn Quốc du học. Thế nhưng ở độ tuổi còn bao khao khát và hoài bão thì T. lại ra đi đột ngột trong sự tiếc thương và bàng hoàng của gia đình, người thân và bạn bè. Trong khung cảnh đau thương tại tang lễ được tổ chức ở quê nhà, bên cạnh người thân và cha mẹ T. đau đớn gào khóc, nhiều người còn phát hiện hình ảnh một chàng trai lặng lẽ, âm thầm ngồi ở góc sân ngắm nhìn di ảnh của nữ sinh xấu số với ánh mặt đượm buồn.


Theo đó, chàng trai đó có tên là B.V.M, là người đã thay mặt gia đình nạn nhân trong lúc tổ chức lễ tang T. tại Hàn Quốc. Trong những ngày vụ việc vừa xảy ra, anh M. là người tất tả ngược xuôi cùng đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng Hàn Quốc cố gắng hoàn tất thủ tục để đưa T. được trở về quê nhà sớm nhất. Chàng trai ấy cũng chính là người đã đưa cô gái xấu số về Việt Nam, đến nơi T. nằm xuống để thả một bông hoa, một nắm đất lên phần mộ cô gái.


Cách đây 3 năm là khi T. chỉ mới 18 tuổi, thời điểm đó nạn nhân vừa rời quê Bình Định đi du học tại Hàn Quốc, M. là người luôn ở bên cạnh động viên, hỗ trợ T. nhanh chóng thích nghi với môi trường sống ở nước ngoài. Những tưởng cặp đôi sẽ còn đồng hành cùng nhau trong chặng đường dài sắp tới, thế nhưng bây giờ chặng đường tương lai chỉ còn mỗi chàng trai này bước đi.

>>> Xem thêm: Thảm kịch Covid-19: Cháy bệnh viện trị, 27 người không qua khỏi
Câu chuyện của Đ.T.T. khiến mọi người không khỏi xót xa, xúc động. Sự ra đi của T. là mất mát quá lớn đối với gia đình của cô gái trẻ này. Hy vọng cha mẹ nạn nhân và cả người bạn trai kia sẽ sớm vượt qua cú sốc, sự đau khổ để tiếp tục vực dậy trong hành trình sắp tới. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cô gái đáng thương này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Đọc thêm bài viết hay tại Bestie!
LÀM THEO 12 ĐIỀU NÀY ĐỂ CUỘC SỐNG LÚC NÀO CŨNG HẠNH PHÚC, VUI VẺ
Muốn cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và bình yên, bạn cần phải học cách đối mặt và vượt qua đau khổ mà bản thân đang có. Sau đây hãy cùng thử làm theo 12 điều dưới đây để cuộc sống lúc nào cũng như ý muốn mình nhé!
Thứ nhất, bạn có thể trò chuyện với một ai đó hoặc hãy thử làm một điều gì đó giúp bản thân giải tỏa căng thẳng. Ví dụ như tự thưởng cho mình một chuyến du lịch hoặc đi mua sắm, ăn uống chẳng hạn. Thứ hai, bạn nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Một khi bạn hài lòng với những gì mình đang có và luôn cố gắng để yêu thương bản thân thì tự khắc cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều...