Vừa qua, câu chuyện về ông bố đơn thân ôm con 15 ngày tuổi về quê ở Vinh để gửi cho ông bà nội đã lấy đi nước mắt của hàng nghìn người xem khi được chia sẻ trên Tiktok @phuocclub3. Trong đó, theo chia sẻ của Tiktoker P.T thì vợ anh đã bỏ đi khi con mới sinh chưa tròn nửa tháng. Bất đắc dĩ anh phải mang con về quê để nhờ em gái và ông bà nội nuôi nấng. Chưa hết, vì không có sữa mẹ, con nhỏ phải bú sữa bình khiến ông bố không cầm được nước mắt.

> >Xem thêm: Bố đơn thân bế con 15 ngày tuổi, không dám sửa dáng sợ con tỉnh


Sau khi đăng tải, câu chuyện "gà trống nuôi con" này đã viral khắp mạng xã hội, nhiều trang thông tin đã chia sẻ lại và nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ công chúng. Tuy nhiên mới đây, một tình tiết đằng sau câu chuyện xúc động chưa được xác thực trên lại có diễn biến hoàn toàn khác khiến người bố từ đáng thương nhận về nhiều tranh cãi.

Cụ thể, một tài khoản Facebook tên T.T.C.T. - nhân viên tại Văn phòng Luật sư K.S đã lên tiếng đính chính rằng nội dung sự thật câu chuyện không như cộng đồng mạng đã nghĩ. Theo lời chia sẻ của chị C.T., mẹ ruột của đứa bé đã đến văn phòng luật sư nhờ giúp đỡ để giành lại quyền nuôi con. Điều đau lòng là người mẹ không phải bỏ con như lời kể mà bị chồng "tác động vật lý", đuổi đi và không cho nhìn mặt con ngay cả khi cô mới vừa sinh con xong.

"Sáng thứ 7 vừa qua, mẹ của đứa bé này có vào văn phòng mình tư vấn để giành lại con. Chính chị ấy đã trực tiếp kể câu chuyện này cho mình nghe. Người chồng, người bố trên đã "tác động vật lý" trong khi chị này sinh con chưa đầy tháng. Chị ấy trốn về nhà ngoại thì chồng đuổi đi và không cho nhìn mặt con. Sau đó, anh này đã bán hết đồ đạc trong nhà trọ rồi bắt xe khách chuyến 3h sáng để về quê".

> > Xem thêm: Nhóc tỳ được bố mẹ lập tài khoản MXH sớm: Quý tử nhà Mr.Đàm có ngay IG
Bên cạnh đó, chị C.T. cũng gửi lời nhắc nhở mọi người cần nghe lời kể từ 2 bên, đừng vội tin lời nói của một người đàn ông tệ bạc rồi kết tội cho người mẹ đáng thương này. Sau khi thông tin trên được chia sẻ đã làm khiến cộng đồng mạng sửng sốt. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước thông tin được cho là sự thật đằng sau những giọt nước mắt của người bố đơn thân.


Hiện tại, vẫn chưa xác nhận được tính chân thật của lời kể từ nữ nhân viên văn phòng luật sư cũng như sự thật của câu chuyện này. Mong rằng câu chuyện sớm được làm sáng tỏ cũng như đòi lại quyền lợi cho người yếu thế. Bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
10 CÁCH VƯỢT QUA NỖI BUỒN ĐỂ VUI SỐNG
Dù trong hôn nhân vợ chồng có những lúc cơm lành canh không ngọt và lựa chọn con đường chia tay để kết thúc cho nhau. Nhưng đâu đó sẽ còn lại là những nỗi buồn khó vượt qua. Nếu bạn cũng đang buồn lòng về chuyện tình cảm, hãy tham khảo ngay những cách hay sau đây để giúp bản thân bỏ lại nỗi buồn ra sau đầu bạn nhé.
Thử tách mình ra khỏi xã hội để có thể tự trò chuyện với chính mình, giải đáp những khúc mắc còn dang dở trong lòng để trở nên thoải mái hơn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể vượt qua nỗi buồn bằng những cách như: Đọc một quyển sách mới, đến spa thư giãn với đứa bạn thân và tâm sự chuyện đời...