Sau cơn mưa lớn dữ dội kéo dài từ ngày 14/10, người Đà Nẵng đang phải chống chọi trước tình trạng ngập lụt cục bộ, cả thành phố tưởng chừng như chìm trong biển nước. Đây có lẽ là trận mưa kỷ lục chưa từng có đối với Đà Nẵng nói riêng bởi họ chưa từng trải qua trận mưa nào khủng khiếp như vậy, khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, giao thông khó khăn.

Đà Nẵng vốn được biết đến là thành phố xinh đẹp và "đáng sống nhất Việt Nam". Thế nhưng, nhìn những cảnh tượng tại địa phương này được cập nhật liên tục trên mạng xã hội sau trận mưa lớn dài ngày, dân tình không khỏi thảng thốt trước những gì do sức mạnh thiên nhiên gây ra.
Ghi nhận từ Vietnamnet, chỉ sau một đêm, ghi nhận tại hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ (đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng), nơi này nước ngập sâu mênh mông không khác gì sông. Ngay cả khi không còn mưa, bên trong vẫn còn ngập khá cao. Lực lượng chức năng đã phải căng dây để cảnh báo mọi người không được đi qua khu vực này, đề phòng nguy hiểm. Các phương tiện hàng ngày lưu thông qua hầm chui Điện Biên Phủ cũng phải thở dài quay đầu, tìm hướng khác để di chuyển.


>> Xem thêm: Hình ảnh đẹp các chiến sĩ miền Trung ra quân giúp bà con chống bão
Để nhanh chóng giải quyết tình trạng này cho mọi người tiện di chuyển, phía ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng ra thông báo họ sẽ dùng máy bơm hút hết nước bị ngập. Được biết, đây vốn là hầm chui được đầu tư hoành tráng nhất Đà Nẵng, được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2017 đến nay, có chiều dài 432m với tổng chi phí xây dựng lên đến 118 tỷ đồng.
Trận mưa lớn trút xuống thành phố suốt nhiều giờ đồng hồ còn khiến nhiều tuyến đường trung tâm Đà Nẵng ngập nặng, đặc biệt là giao thông ở tuyến phố Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương tại các quận Liên Chiểu, Hải Châu,... nước có thể dâng lên đến 0,5-1m.
Hàng trăm ô tô, xe máy chìm trong nước bị chết máy, nối đuôi nhau nằm la liệt đang chờ gọi cứu hộ tới. Tình cảnh này khiến cho nhiều người khác khi di chuyển qua vô cùng khó khăn, ách tắc kéo dài.


>> Đừng bỏ lỡ: Cảm phục nữ MC VTV dẫn cảnh hiện trường từ tâm bão
Có thể nói, suốt hàng chục năm qua đây là lần đầu tiên Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn đến vậy. Thậm chí nó còn hơn cả trận mưa lịch sử từng diễn ra vào tháng 10 năm 2018. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Thiện, một người ở trọ tại phường Hòa Khánh Nam cho biết, dù đã sinh sống tại đây lâu năm, nhưng đứng trước tình cảnh vượt sức tưởng tượng này, họ cũng phải ngạc nhiên và lo lắng vô cùng: "Tôi nghĩ nước chỉ ngập vài gang tay từ nền nhà rồi rút, nhưng không ngờ nước lên rất nhanh khiến máy tính, tủ lạnh, chăn màn ướt sạch". Đây cũng là tình trạng chung của nhiều gia đình khác, ai nấy đều nháo nhào kê dọn di chuyển đồ đạc chạy lũ.


Nhìn những hình ảnh xót xa này chúng ta mới càng thấy sức mạnh của thiên nhiên dữ dội đến mức nào. Kể từ sáng ngày 15/10, tình trạng mưa đã bắt đầu giảm dần với tốc độ chậm. Tuy nhiên, bà con Đà Nẵng vẫn còn đang phải gồng mình để khắc phục hậu quả mà mưa bão để lại, đồng thời nhanh chóng định đời sống trở lại hậu thiên tai. Hy vọng rằng "sau cơn mưa trời lại sáng", để bà con trở lại nhịp sống bình thường.
Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!
LẦN ĐÂU TIÊN TẠI ĐÀ NẴNG: Ô TÔ TRÔI TRÊN PHỐ, CÓ NƠI NGẬP QUA ĐẦU
Thiên tai xảy ra là điều mà không một ai trong chúng ta mong muốn. Tại Đà Nẵng, sau khi ảnh hưởng từ cơn bão số 4 còn chưa kịp hồi phục, mới đây, thành phố xinh đẹp này còn phải hứng chịu cơn mưa dữ dội kéo dài vô cùng khắc nghiệt.
Tổng lượng nước mưa lên đến hơn 270m. Tại nhiều nơi, các hộ dân phải đối diện với tình trạng ngập sâu, thậm chí qua đầu người. Không những vậy, đến phương tiện đi lại, đồ đạc, nhà cửa cũng "chung số phận" vì mưa lớn không trở tay kịp.