Từng trải qua “một lần đò” và có 2 người con lớn, mãi đến năm 45 tuổi, cô giáo Văn Thùy Dương mới “đi bước nữa” và hạnh phúc chào đón thêm cặp sinh đôi kháu khỉnh, đặt tên ở nhà là Cơm và Canh (3 tuổi). Mặc dù cuộc sống mẹ bỉm sữa ở ngưỡng U50 có khá nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự thấu hiểu và giúp đỡ từ gia đình đã giúp cô Dương hoàn thành các vai trò của mình thật tốt.

>> Xem thêm: Dùng bạo lực để trừng phạt là kiểu răn dạy rất dễ làm con trẻ tổn thương cả đời
Là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nên cô Dương nuôi dạy con rất khoa học. Để “rèn” con đi vào nề nếp từ sớm, vợ chồng cô Dương luôn làm tấm gương tốt trong cách sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt cô kiểm soát rất kỹ về giờ giấc xem TV, YouTube của các con, 2 bé chỉ được xem khoảng 15 phút trước giờ cơm, hoặc khi nào bố mẹ nhắc nhở là phải tự giác bỏ điện thoại xuống ngay lập tức.

Dù bận rộn với công việc ở trường nhưng cô Thùy Dương vẫn cố gắng tự tay chuẩn bị bữa ăn cho các con. Cô còn tự hào khoe trên trang cá nhân rằng “trẻ con nhà em thích ăn nhất cơm mẹ nấu”. Bà mẹ bỉm sữa U50 cho rằng việc nấu cơm cho con ăn hàng ngày là một trong những cách giúp tăng cường tình cảm mẹ con hữu hiệu nhất.

Hai bé Cơm và Canh dù mới 3 tuổi nhưng đã biết bày tỏ lòng biết ơn đến mẹ. Cô Dương từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng, có lần bọn trẻ cảm thấy ngon miệng quá nên liên tục nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, cảm ơn mẹ, ngon quá”. Chính vì khoảnh khắc ngọt ngào đó nên chiều nào cô Dương cũng muốn về nhà thật nhanh để nấu cơm cho các con.

>> Đừng bỏ lỡ: 9 phút quan trọng nhất trong một ngày của mọi đứa trẻ mà cha mẹ nào cũng cần nên biết
Bên cạnh đó, mọi người cũng cảm thấy rất thích thú mỗi khi cô Dương chia sẻ về tính cách khác biệt giữa 2 anh em Cơm và Canh, dù chúng là song sinh cùng trứng. Trong khi Cơm - cậu anh khá dễ tính và ăn khỏe, thì Canh - cậu em lại kén ăn hơn và hay bày trò trêu chọc anh trai.


“Anh Cơm thì dễ tính, chẳng bao giờ ABC gì, Canh thi thoảng cà khịa, trêu anh, anh không thèm nói gì. Khi bực quá anh Cơm mới quay ra phản ứng như võ sĩ boxing hạng ruồi. Cơm thì cái gì cũng biết nhưng không nói, chỉ hay nói mỗi câu con yêu mẹ nhất trên đời. Còn Canh thì mỗi lần nghe mẹ hỏi có yêu mẹ không, là chẳng trả lời mà đi luôn. Khác nhau kinh khủng”, cô Văn Thùy Dương viết trên trang cá nhân.


Ở bên dưới các bài đăng của cô Dương, nhiều dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và nể phục vì cô Dương nuôi dạy con khéo quá. Còn bạn, bạn có ấn tượng với bà mẹ bỉm sữa U50 này không, cùng chia sẻ suy nghĩ của bạn vào mục bình luận nhé.
Ảnh: FB Van Thuy Duong
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
CÁCH NUÔI DẠY GIÚP TRẺ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI HÀ LAN: DƯỚI 10 TUỔI KHÔNG THAM GIA THI CỬ
Ngoài tham khảo cách nuôi dạy con từ cô giáo Văn Thùy Dương, thì bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách nuôi dạy giúp trẻ em hạnh phúc của người Hà Lan để có thêm kinh nghiệm cho mình nhé.
Không tạo áp lực học tập lên con: Trẻ em Hà Lan không bao giờ bị cha mẹ đặt nặng thành tích khi đi học. Đối với họ, việc đến trường không chỉ giúp trẻ phát triển toàn diện, mà quan trọng là phải làm trẻ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất.
Khuyến khích con bày tỏ ý kiến: Dù con trẻ có nói quá nhiều về những thứ tưởng chừng vô bổ, thì bố mẹ ở Hà Lan vẫn sẽ tôn trọng và lắng nghe con nói.