Võ Thị Nhung Nhi, cô gái sinh năm 1995 sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp tại Đắk Hà, Kon Tum. Thi đỗ Đại học, Nhi lên TP.HCM để học tập như bao bạn khác cùng quê. Sau khi ra trường, cô nàng được nhận làm việc tại một công ty theo đúng chuyên ngành marketing với mức lương khá ổn định.

Thế nhưng sau 2 lần về quê để tránh dịch Covid-19, cô gái trẻ dường như đã nhận ra được nhiều giá trị của cuộc sống, cũng từ đó Nhung Nhi nảy ra suy nghĩ bỏ phố về quê. Nói là làm Nhi đã quyết định rời bỏ Sài Gòn hoa lệ sau 10 năm gắn bó để trở về mảnh đất quê hương lập nghiệp trước sự ngỡ ngàng của người thân và bạn bè.

Chia sẻ với chúng tôi, Nhi tâm sự cô lớn lên từ những hạt cà phê nên thấu hiểu và cũng biết được sự vất vả của công việc này. Thời điểm đó bản thân cũng có một số vốn tích lũy, sẵn thêm những kinh nghiệm học hỏi được từ gia đình và hàng xóm nên mọi thứ cũng không quá khó khăn. Cô lên định hướng cho kế hoạch của mình với thời gian dài hạn 6 tháng, 1 năm và 3 năm.

Sẵn thêm 2 hecta đất của gia đình và cây nông nghiệp có sẵn như cà phê, Nhi tiếp tục đẩy mạnh thêm nhiều cây ăn quả khác đan xen. Nhi cho biết thêm, hiện tại cô đã có được 1.500 cây cà phê và 200 gốc sầu riêng, cây ăn trái vô số kể như cam, quýt, chuối,... chính vì vậy quanh năm đều có sản phẩm để thu hoạch.

>> Xem thêm: Cuộc sống sau 10 năm của công chúa Thụy Điển chấp nhận làm thường dân
Cô còn nuôi thêm các gia súc như heo, vịt, gà. Các cây ăn quả đẹp thì sẽ thu hoạch cung cấp ra thị trường, còn những trái mẫu mã xấu hơn thì để cho vật nuôi. Mọi thứ đều được Nhung Nhi tính toán kỹ lưỡng để mọi thứ không bị lãng phí. Nhi cho biết thêm, hiện tại cô đang xây dựng thêm cơ sở nuôi chim yến, dự kiến sẽ sớm hoàn thành trong thời gian tới.

"Hiện tại thì ngoài các cửa hàng thực phẩm thì mình cũng đang bỏ thịt heo ở các thành phố lớn. Riêng heo nhà mình ăn thì phải mất đến 2 năm, dù khá tốn kém thời gian nhưng mình đầu tư vào chất lượng để chính gia đình mình cũng là người tiêu dùng". Đối với Nhung Nhi, mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải thật đảm bảo về chất lượng lẫn thành phẩm.


Cô gái sinh năm 1995 đang tìm kiếm thêm những sản phẩm đặc trưng của vùng đất Kon Tum như táo mèo, sâm Ngọc Linh để mang đến tay khách hàng, cũng như quảng bá thêm nhiều đặc sản của quê hương. Cũng nhờ vậy, hiện nay mỗi tháng thu nhập của cô gái 9x lên đến vài chục triệu đồng/tháng.

Chia sẻ về quan điểm bỏ phố về quê, Nhung Nhi cho biết: "Mọi người nếu có ý định như mình thì trước hết phải nắm bắt được những khó khăn và thuận lợi về hướng đi của mình. Bạn phải xem mình có kiến thức và nguồn tài chính để có thể duy trì trong khoảng thời gian dài, có thể là 6 tháng đến 1 năm. Đôi khi bạn cũng cần trải nghiệm mới biết được hành trình đó có phù hợp với mình hay không".

Dù nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho cô gái trẻ vì đã bỏ cơ hội phát triển ở Thành phố lớn để về quê, song Nhung Nhi cho biết bản thân cô luôn cảm thấy hành trình khởi nghiệp của mình thật đúng đắn. Mong muốn mang những giá trị của quê hương đi xa hơn đang ngày càng được cô gái sinh năm 1995 hoàn thành.


>> Xem thêm: Hậu giận dỗi, Lộc Fuho ga lăng bóc tôm, đút tận miệng cho vợ
Dù còn khá trẻ nhưng Nhung Nhi đã và đang có những bước thành công trên con đường mình đã chọn. Chúc Nhung Nhi sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành quả và mang những đặc sản quê hương đến với nhiều người hơn nữa. Bạn nghĩ sao về cô gái này? Chia sẻ với Bestie nhé!
Ảnh: Võ Thị Nhung Nhi
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
ĐỪNG LO LẮNG VÀ THAN PHIỀN VỀ THỰC TẠI, TÌM CÁCH THAY ĐỔI
Khởi nghiệp chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng đặc biệt là với những người trẻ như Nhung Nhi. Nhưng rồi vượt qua nhiều khó khăn và có kế hoạch rõ ràng cho con đường của mình, Nhung Nhi đã mang đến cho bản thân những thành công nhất định. Để làm được điều đó, bạn cần. Thứ 1, lập kế hoạch cụ thể, đạt được những mục tiêu nhỏ cho tương lai và nó dần dần sẽ thay đổi cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Ngoài ra, để giải quyết triệt để vấn đề, chúng ta cần xác định được khó khăn nằm ở đâu,...