10/18/2022 10:48

5 bà cháu ôm nhau khóc ở sân bay: “Không biết bao giờ gặp lại”

Nhã Nhã - Theo thethaovanhoa.vn Nhã Nhã

Cảnh tượng các cháu níu chặt tay bà ngoại giữa sân bay làm tất cả mọi người vô cùng xúc động, bởi vì chẳng biết đến bao giờ cả gia đình mới được đoàn tụ sau lần tạm biệt này.

Mới đây, một trang mạng xã hội của người Nghệ An thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ một bức ảnh xúc động ở sân bay Nội Bài. Trong ảnh là 5 bà cháu đang ôm chặt lấy nhau và khóc không ngừng, vì họ sắp phải chia cách nhau, bà một nơi, các cháu một nơi, khiến những ai chứng kiến cũng không khỏi rơi nước mắt theo. 

5 bà cháu ôm nhau khóc ở sân bay: “Không biết bao giờ gặp lại”
Nhiều fanpage lớn chia sẻ lại hình ảnh của 5 bà cháu. Ảnh chụp màn hình FB KSC

>> Xem thêm:  "Trùm chơi kiểng miền Tây": cây lộc vừng 120 tỷ, cây me 114 tỷ đồng

“Ngay lúc này tại cảng sân bay quốc tế, 4 cháu quê Nghi Lộc, Nghệ An, ở với bà ngoại từ nhỏ, mẹ đi làm ở Anh. Hôm nay, bà ra sân bay tiễn 4 cháu sang Anh ở với mẹ, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại nên là ở những giờ phút sau cuối, 5 bà cháu đã ôm nhau khóc giữa sân bay”, người chia sẻ bức ảnh viết.

5 bà cháu ôm nhau khóc ở sân bay: “Không biết bao giờ gặp lại”
Bà ngoại khóc tiễn các cháu sang Anh ở với mẹ. Ảnh: Nghệ An
Bài phát biểu cảm động của người cha có con gái bị câm điếc bẩm sinh trong Lễ tốt nghiệp

Ở phần bình luận bên dưới bài đăng, đông đảo dân mạng đã bày tỏ sự xúc động với hoàn cảnh phải chia cách của 5 bà cháu. Đặc biệt đáng thương nhất là bà ngoại, người đã chăm bẵm cả 4 cháu từ khi mới lọt lòng nhưng sau lần tạm biệt này, phải rất lâu nữa cả nhà mới có thể gặp lại. 

5 bà cháu ôm nhau khóc ở sân bay: “Không biết bao giờ gặp lại”
Nhiều dân mạng cũng chia sẻ về các kỷ niệm với ông bà mình. Ảnh chụp màn hình FB KSC

- Ai cũng có một người mẹ thứ hai là bà ngoại, nhìn mà thương quá.
- Người trẻ thì dễ hòa nhập với cuộc sống mới, nhưng bà ở nhà sẽ thấy trống trải và cô đơn lắm.
- Thương bà, vất vả nuôi con nuôi cháu, già rồi lại phải chia xa. 
- Những ai ở với ông bà từ bé mới thấu hiểu được cảm giác buồn này. 

5 bà cháu ôm nhau khóc ở sân bay: “Không biết bao giờ gặp lại”
Ai nấy đều thương cảm cho người bà khi đến tuổi già lại phải chia xa các cháu. Ảnh chụp màn hình FB KSC

>>> Xem thêm: Mẹ chồng "quốc dân" lên tiếng đáp trả khi bị chê "làm quá ô dề"

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ trẻ tạm biệt con để lên đường đi xuất khẩu lao động cũng làm cộng đồng mạng rất thương cảm. Hình ảnh bé gái chỉ tầm 2 - 3 tuổi khóc đòi mẹ, như muốn ngăn cản, không cho mẹ lên máy bay. Còn người mẹ cũng không nỡ xa con, nhưng vì hoàn cảnh nên đành phải đi làm xa, để con lại cho ông bà chăm giúp. 

5 bà cháu ôm nhau khóc ở sân bay: “Không biết bao giờ gặp lại”
Hai mẹ con ôm nhau khóc ở sân bay. Ảnh cắt từ clip Uyển Uyển
5 bà cháu ôm nhau khóc ở sân bay: “Không biết bao giờ gặp lại”
Người mẹ lựa chọn đi xuất khẩu lao động để đảm bảo cho con có cuộc sống tốt hơn. Ảnh cắt từ clip Uyển Uyển

Biết rằng việc không có bố mẹ ở bên nuôi dưỡng là điều rất thiệt thòi với con trẻ, tuy nhiên hầu hết mọi người cũng thông cảm, bởi việc đi xuất khẩu lao động thường xuất phát từ mong muốn lo cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ hy vọng những đứa con khi trưởng thành sẽ hiểu được sự vất vả và tình yêu mà bố mẹ đã dành cho chúng. 

5 bà cháu ôm nhau khóc ở sân bay: “Không biết bao giờ gặp lại”
Người bà cũng rưng rưng theo con gái và cháu. Ảnh cắt từ clip Uyển Uyển
5 bà cháu ôm nhau khóc ở sân bay: “Không biết bao giờ gặp lại”
Có thể phải vài năm nữa người phụ nữ mới được gặp lại con gái nhỏ. Ảnh cắt từ clip Uyển Uyển

Hiện hình ảnh 5 bà cháu ôm nhau khóc ở sân bay vẫn đang rất viral trên mạng xã hội. Còn bạn, nếu biết thêm về các câu chuyện cảm động về tình thân gia đình thì hãy chia sẻ với mọi người vào mục bình luận bên dưới nhé.

Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!

NGƯỜI MẸ ĐAN CHỔI ĐÓT NUÔI CON "MẤT ÁNH SÁNG" NHẬN HỌC BỔNG 2,2 TỶ

Ngoài hình ảnh bà ngoại chia tay 4 đứa cháu thì trước đó, cộng đồng mạng cũng từng rất xúc động trước câu chuyện người mẹ đan chổi đót nuôi con trai có đôi mắt bị “mất ánh sáng” nhận học bổng 2,2 tỷ.  Người mẹ tuyệt vời đó là chị Trần Thị Sen, hai mẹ con chị Sen hiện sống trong ngôi nhà chưa đến 40m2 ở xã Thượng Lộc (Hà Tĩnh).

Khi Trần Việt Hoàng - con trai chị Sen, lên 4 tuổi thì đôi mắt tự nhiên mờ dần, dù gia đình hết lòng chạy chữa nhưng tình hình vẫn không khả quan. Việt Hoàng từng có khoảng thời gian chán nản, muốn buông xuôi nhưng vì thương mẹ, cậu lại tự động viên mình phải cố gắng.

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Stylist Trần Đạt chấp nhận nghe theo ý kiến từ công chúng và khách hàng
Scroll to top