Từ xưa đến nay, chuyện các chị em hờn dỗi chồng con vốn chẳng có gì xa lạ. Nhưng chuyện cánh mày râu hờn vợ rồi tỏ thái độ bất mãn trong thời gian dài lại cực kỳ hiếm thấy. Vậy mà tại Nhật Bản, có một người đàn ông đã dỗi vợ suốt 20 năm vì một lý do dở khóc dở cười.

Tại tỉnh Nara, Nhật Bản, một người đàn ông lớn tuổi tên Otou Yumi đã sống với vợ - bà Katayama và 3 người con suốt nhiều năm nay. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng khen ngợi và ngưỡng mộ bởi gia đình ông quá đỗi hạnh phúc, ấm êm, vợ chồng hòa thuận, con cái khôn lớn, trưởng thành.

Thế nhưng, những thành viên trong gia đình lại không nghĩ vậy. Các con của ông đã chứng kiến cảnh bố không nói chuyện với mẹ suốt hơn 20 năm. Mặc dù bà Katayama đã cố gắng giao tiếp, gần gũi với chồng, nhưng trong 2 thập kỷ qua, ông chỉ đáp lại bằng tiếng càu nhàu hoặc những cái gật đầu, không hé răng với vợ nửa lời, trong khi vẫn hòa nhã với con cái.

>>> Xem thêm: Hôn nhân hạnh phúc có phụ thuộc vào trình độ học vấn đôi bên
Trước tình trạng này của nhị vị phụ huynh, năm 2016, cậu con trai Yoshiki đã liên hệ với một chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản là Hokkaido TV để nhờ họ giúp đỡ, hy vọng bố mẹ có thể kết thúc tình trạng chiến tranh lạnh và hoà hợp với nhau như xưa.
Để cho cả 2 có thể trò chuyện thoải mái, nhà sản xuất chương trình đã sắp xếp một buổi hẹn hò cho ông Otou và bà Katayama tại công viên Nara - nơi lần đầu họ gặp nhau. Tại địa điểm đầy kỷ niệm này, họ có thể dễ dàng hâm nóng tình cảm, ôn lại hồi ức năm xưa và thoải mái chia sẻ chuyện khó nói.

Phải mất một hồi lâu, làm mình làm mẩy chán chê, ông Otou mới chịu mở lòng và nói chuyện với vợ của mình sau hơn 20 năm lặng im. Ông tâm sự: “Không hiểu sao đã lâu chúng ta không còn nói chuyện. Bà đã rất quan tâm đến các con. Cho đến bây giờ, bà đã phải chịu đựng nhiều khó khăn. Tôi muốn bà biết rằng tôi rất biết ơn bà vì mọi thứ”.

>>> Xem thêm: Cô gái khó tính cũng cần được yêu thương: Hãy kiên nhẫn và thấu hiểu
Cuối cùng, ông Otou mới nói ra lý do lạnh nhạt với bà xã suốt hơn 20 năm. Thì ra, vì từ ngày sinh con, bà xã của ông dành hết thời gian và sự quan tâm để nuôi dạy bọn trẻ, nên ông đâm ra “ghen” với cả các con. Ông Otou thú nhận: “Tôi đã… ghen tị. Tôi đã hờn dỗi vì điều đó. Tôi sẽ không như vậy nữa, từ nay về sau”.
Nghe lý do dở khóc dở cười này có lẽ cả bà xã và các con của ông đều cảm thấy bất ngờ và có chút hài hước. Trước lời thú nhận rằng bản thân ích kỷ của Otou cả bà xã và các con đều cảm thấy thấu hiểu. Từ phía xa theo dõi cha mẹ, các con của ông đều cảm thấy tò mò và xúc động khi bố mẹ đã có thể giải tỏa những vướng mắc suốt 20 năm qua và sống hòa thuận lại.



>>> Xem thêm: Tái hôn sau mối tình tào khang: Hãu để quá khứ ngủ yên
Câu chuyện của vợ chồng ông Otou quả thực vô cùng thú vị, bởi hiếm có người đàn ông nào lại hờn dỗi vợ lâu tới vậy với một lý do có 1-0-2. Tuy nhiên, thông qua sự hờn đầy đáng yêu đó, vợ và các con của ông mới thấy bố thực sự rất thương mẹ, bởi chỉ có tình yêu đích thực thì mới ghen như vậy.
Cùng xem thêm những bài viết thú vị trên trang Bestie!
ĐẾN VỚI NHAU QUA MAI MỐI, CẶP VỢ CHỒNG 40 NĂM CHƯA MỘT LẦN CÃI VÃ
Ở một thái cực khác, tại Đồng Nai (Việt Nam), có một cặp vợ chồng đến với nhau bằng sự mai mối nhưng vẫn hạnh phúc suốt hàng chục năm, chưa bao giờ hờn giận, dỗi hờn. Chuyện tình "thời ông bà anh" của cặp đôi U80 khiến các cháu nhìn vào mà ngưỡng mộ.
Thuở mười tám, đôi mươi, bà Sang quen ông xã thông qua sự mai mối. Nhìn thấy ông Kết chân thành, chịu thương chịu khó nên gia đình bà tin tưởng, đồng ý cho con gái kết hôn. Đến giờ đã hơn 40 năm trôi qua, hai ông bà vẫn ngọt ngào, tình tứ, mặn nồng như thuở ban đầu.