Vì thích văn hóa Nhật Bản và muốn có một cuộc sống tự lập, sau khi học xong cấp 3, Lê Ngọc Hằng (SN 2000, quê Hải Dương) đã cố gắng thuyết phục bố mẹ được đi du học ở đất nước mặt trời mọc. Thời gian đầu, Hằng chỉ nhận được sự ủng hộ từ mẹ, mãi đến nhiều tháng sau mới "lay động" được bố. Cô nàng GenZ quyết tâm học ngôn ngữ, sau đó đi du học theo diện tự túc.

>> Xem thêm: Cô gái Việt lấy chồng Pháp hơn 16 tuổi, qua đến nơi mới "vỡ mộng"
Vì đi học theo diện tự túc, sau khi qua xứ người, Hằng phải vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đóng học phí (gần 130 triệu đồng mỗi năm học). Thời gian đầu, cô nàng làm việc cho một tiệm sushi theo ca 6h đêm đến 2h sáng, từ thứ hai đến thứ sau. Mỗi ngày, Hằng phải đạp xe hơn 40 phút để đến được chỗ làm. Có lúc, cô gái Việt phải làm nhiều công việc cùng lúc, từ 11h đêm đến 7h sáng hôm sau. Trong khi đó, lớp học của Hằng bắt đầu lúc 9h mỗi ngày.


Lao đầu vào công việc và chuyện học hành, Hằng dường như không giao tiếp với bất kỳ ai, ít có người để sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Ở Nhật 2 năm, cô gái Việt không hề biết đến những câu lạc bộ Việt - Nhật - nơi mọi người có thể học hỏi rất nhiều từ nhau. Vì thế, cuộc sống của Hằng ngày càng tẻ nhạt.

Vào khoảng giữa năm 2021, Hằng gặp một cú sốc khá lớn khi bị một anh đồng hương có hành động không chừng mực trên tàu điện ngầm. Cô nàng đã rất hoảng sợ, cộng với việc vào thời gian đó dịch bệnh bùng phát, nên Hằng quyết định mua vé và dự định về Việt Nam vào tháng 7/2021, bỏ lại ước mơ còn dang dở nơi xứ người. Sau khi hoàn tất các thủ tục về nước, Hằng bất ngờ đổi ý nhờ sự động viên của anh Mạnh - chồng hiện tại của cô nàng.


>> Xem thêm: Gái Việt làm dâu Ba Tư: Từng mù mờ về xứ người, nay là bà chủ giàu có
Là một người sống tích cực, xung quanh Mạnh đều là những người giỏi dang, mang đến cho Hằng một động lực phát triển bản thân rất lớn. Chàng trai xứ Thanh đã tiếp thêm lửa cho Hằng, giới thiệu cô nàng tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm Việt - Nhật để học hỏi, trau dồi thêm kiến thức. Hằng khẳng định, đến hiện tại, Mạnh vẫn đang rèn giũa cô nàng mỗi ngày, giúp cô tìm thấy những điều tốt đẹp bên trong mình và phát triển chúng.

Sau quyết định ở lại Nhật Bản để tiếp tục theo đuổi ước mơ, Hằng kết thúc 2 năm du học và được vào làm việc cho một công ty về Viễn thông hàng đầu Nhật Bản với vai trò là KOL (người có tầm ảnh hưởng) trẻ tuổi nhất. Ở tuổi 22, cô gái GenZ đã có được công việc mơ ước. Đặc biệt, giờ đây Hằng và Mạnh đã đăng ký kết hôn, chung sống dưới một mái nhà. Công việc thuận lợi, hạnh phúc trọn vẹn, Hằng chỉ trông chờ vào một đám cưới chính thức được tổ chức tại quê nhà là mãn nguyện.


Mang sự nhiệt huyết du học xứ người, cô gái Việt "vỡ mộng" vì mọi thứ không được như mong đợi. Trong thời khắc quyết định bỏ hết tất cả, trở về quê nhà, Hằng tìm được ánh sáng từ phía của Mạnh. Quyết định ở lại, tiếp tục theo đuổi ước mơ đã giúp Hằng tìm được công việc mơ ước, có được tình yêu viên mãn bên Mạnh. Thế mới thấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi nhưng quan trọng là ở cách chúng ta vượt qua, hãy cứ tự tin, nỗ lực cố gắng thì thành công chắc chắn sẽ đến. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Ảnh: FB Ngọc Hằng Lê
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
20 CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG GIÚP LẤY LẠI NIỀM TIN VÀ ĐỘNG LỰC CUỘC SỐNG MÀ AI CŨNG CẦN PHẢI BIẾT
Dù cuộc sống đôi lúc quá khó khăn nhưng chúng ta hãy cứ tin rằng, cứ cố gắng hết mình, lạc quan sống để rồi những cơ hội, điều tốt đẹp hơn sẽ tìm đến mình. Những lúc cảm thấy mất động lực cố gắng, bạn có thể tự động viên bản thân mình bằng những câu nói sau.
"Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách bạn phản ứng với nó", "Hãy tìm kiếm 3 sở thích của bạn: Một để kiếm tiền, một để phát triển và một để sáng tạo", "Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn. Hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ",... là những câu nói truyền động lực...