Ngày 13/9, thông qua trang cá nhân, Wendy Phạm đăng tải thông tin lễ tiểu tưởng của Phi Nhung tại Mỹ. Theo đó, buổi lễ được tổ chức tại Giác an Tịnh Xá với sự tham dự của con, cháu và bạn bè thân hữu. Thời gian trôi qua quá nhanh khiến mọi người cứ ngỡ như vừa mới đây và Phi Nhung vẫn chỉ là đang đi diễn, mang lời ca tiếng hát đến cho những người yêu giọng hát của cô.


>> Xem thêm: Mạnh Quỳnh gác công việc về nước dự giỗ đầu của cố nghệ sỹ Phi Nhung
Buổi lễ diễn ra vào ngày 17/9 (theo giờ Mỹ), con gái của cố nghệ sĩ Phi Nhung cùng chồng đội khăn tang quỳ trước bàn thờ mẹ trong sự xúc động của những người chứng kiến. Cháu ngoại của nữ ca sĩ nay đã lớn, cùng ba và mẹ chấp tay khấn nguyện cho hương hồn của bà ngoại. Sau khi xong lễ tại chánh điện, Wendy cùng bạn bè thân thiết của mẹ thắp những ngọn nến cầu nguyện cho linh hồn Phi Nhung đi đến nơi bình yên.



>> Xem thêm: Nghệ sỹ Việt lặng lẽ dự giỗ đầu của cố nghệ sĩ Phi Nhung
Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Wendy viết: “Ngày nay, đêm nay, Nhớ Nhung”. Còn nhớ một năm trước khi nghe tin mẹ mất, cô không thể nhìn mặt mẹ lần cuối, mọi công tác ma chay tại Việt Nam đều được danh hài Việt Hương lo lắng chu toàn. Khoảnh khắc Việt Hương cùng chồng ôm hài cốt của Phi Nhung, bay từ Việt Nam sang Mỹ đoàn tụ tại sân bay cùng Wendy Phạm khiến ai nấy cũng đều chua xót.



Trước khi mất, Phi Nhung là một nữ ca sĩ được yêu mến ở hải ngoại và cả Việt Nam. Giọng hát của cô là tuổi thơ của rất nhiều lớp trẻ, là người bạn đồng hành của những người yêu âm nhạc. Người ta không chỉ yêu mến cô qua giọng hát mà còn là vì tấm lòng nhân ái của cô với những đứa trẻ mồ côi, làm rất nhiều việc thiện giúp ích cho đời. Cũng vi thế, khi thông tin Phi Nhung mất, khán giả ai nấy đều bàng hoàng không tin vào sự thật, xót thương cho một người tài sắc vẹn toàn nhưng bạc mệnh.



Một năm trôi qua, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó. Thế nhưng, tình yêu thương của khán giả, bạn bè đồng nghiệp, đàn em trong nghề dành cho Phi Nhung vẫn vẹn nguyên. Họ sẽ mãi nhớ về hình ảnh một Phi Nhung tận tình với đàn em, hòa đồng cùng bạn bè và là một người mẹ tảo tần thương đàn con thơ.
Cùng xem thêm những tin hay tại Bestie nhé!
CHO ĐI LÒNG TỐT SẼ NHẬN LẠI YÊU THƯƠNG
Sinh thời, Phi Nhung được mến mộ không chỉ nhờ giọng hát mà còn chính vì lòng tốt của cô. Sẵn sàng hi sinh tuổi xuân của mình để nuôi dưỡng, chăm sóc và cho các con nuôi của mình ăn học đầy đủ, không phân biệt con ruột hay con nuôi.
Giờ đây, khi cô đã đi xa những tình cảm khán giả vẫn luôn dành cho cô chưa lần nào phai nhạt, các con của cô giờ đây đã trưởng thành, phụ giúp được nhiều việc và bảo ban nhau trưởng thành. Khi lòng tốt cho đi mà không màng đến điều kiện thì chắc chắn rằng yêu thương sẽ luôn đến với mình.