08/12/2022 01:17

Biết mẹ say xe nhưng thích đi du lịch, cô gái chở mẹ đi phượt 700km

Đình Huy - Theo thethaovanhoa.vn Đình Huy

Biết mẹ thích du lịch rất nhiều nhưng không thể ngồi xe khách quá 2 tiếng, Hiền Vy quyết tâm cùng mẹ thực hiện chuyến đi phượt 700km từ Bình Thuận đến Lâm Đồng, Đắk Lắk và ngược lại.

Hiền Vy (sinh năm 1986, Bình Thuận) là một phượt thủ chuyên nghiệp, từng thực hiện nhiều chuyến đi xa dọc khắp những nẻo đường trên mảnh đất hình chữ S. Thấy mẹ đã suốt đời tần tảo, có sở thích được du lịch nhiều nơi nhưng thường từ chối đi xa vì chứng say tàu xe, cô nàng ấp ủ dự định một lần chở mẹ đi phượt, được tự do ngắm cảnh mà không sợ đi xe khách mệt mỏi. 

Chuyến đi phượt cùng mẹ lần này, Hiền Vy chọn quãng đường từ Bình Thuận, đến Lâm Đồng rồi dừng chân ở Đắk Lắk, sau đó trở về. Trước ngày đi, cô nàng đã chuẩn bị kỹ càng mọi vật dụng, từ nón bảo hiểm 3/4 đến trang phục dài tránh nóng cho mẹ.

Biết mẹ say xe nhưng thích đi du lịch, cô gái chở mẹ đi phượt 700km
Hiền Vy chọn những quãng đường nhỏ, có tốc độ tối đa là 50km/h để chuyến đi được an toàn. Ảnh: Lan Chi

>> Xem thêm: Bà mẹ "chất chơi" phượt 750km từ Đà Lạt đến Huế, bỏ luôn vé máy bay

Hành trình của Hiền Vy và mẹ ước tính có độ dài khoảng 700km tính cả lượt đi lẫn lượt về. Được biết, chuyến đi của hai mẹ con kéo dài suốt 7 ngày nhưng chỉ tốn 1,8 triệu đồng. Cô nàng cùng mẹ đã chọn ngủ ở những khách sạn dọc đường đi, "nói không" với những nhà hàng sang chảnh và chọn thưởng thức ẩm thực địa phương tại những quán bình dân. Dẫu chỉ là một chuyến đi tiết kiệm, không xa hoa như những chuyến nghỉ dưỡng nhưng hành trình của Hiền Vy và mẹ tràn ngập những tiếng cười.

Biết mẹ say xe nhưng thích đi du lịch, cô gái chở mẹ đi phượt 700km
Hiền Vy cho biết, suốt chặng đường đi, mẹ của cô nàng luôn tươi cười, tỏ ra hào hứng với cảnh vật thiên nhiên xinh đẹp. Ảnh: Lan Chi
Biết mẹ say xe nhưng thích đi du lịch, cô gái chở mẹ đi phượt 700km
Dẫu đôi lúc có lạc đường, mẹ của Hiền Vy vẫn tin tưởng tuyệt đối vào tay lái của con gái, dành cho con những lời động viên. Ảnh: Lan Chi
Đi phượt một mình quá chán, chàng trai tự an ủi bằng cách nhảy nhót trước gương cầu lồi.

Dù có khá nhiều người trẻ thích được đi du lịch với bạn bè đồng trang lứa, cùng "tần số" để có thể thỏa thích vui chơi, Hiền Vy vẫn rất thích được đi chơi xa cùng mẹ. Cô nàng cho rằng, đây là một trải nghiệm rất tuyệt khi mẹ của cô được ngắm những khung cảnh đẹp trên khắp đường đi. Hiền Vy cũng vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười nở trên môi mẹ.

Hiền Vy chia sẻ trên Tổ quốc, tối nào, mẹ của cô nàng cũng gọi điện cho những người bạn để kể về hành trình hôm nay của mình, rằng đã được con gái dẫn đi những đâu, gặp những thứ gì hay ho. Những lúc ấy, Hiền Vy thấy được niềm hạnh phúc trong đôi mắt lấp lánh của mẹ. 

Biết mẹ say xe nhưng thích đi du lịch, cô gái chở mẹ đi phượt 700km
Hiền Vy cảm thấy được đi du lịch cùng mẹ là điều vô cùng tuyệt vời. Ảnh: Lan Chi
Biết mẹ say xe nhưng thích đi du lịch, cô gái chở mẹ đi phượt 700km
Biết mẹ đã vất vả suốt một đời, thời trẻ không có nhiều cơ hội đi du lịch, Hiền Vy mong mẹ có được những chuyến đi thảnh thơi như này. Ảnh: Lan Chi
Biết mẹ say xe nhưng thích đi du lịch, cô gái chở mẹ đi phượt 700km
Hiền Vy dự định sẽ cùng mẹ khám phá thêm nhiều vùng đất mới trên đất nước Việt Nam. Ảnh: Lan Chi

>> Xem thêm: Du lịch tiết kiệm thời "bão giá": Cô gái đi phượt xuyên Việt 0 đồng

Tương tự với Hiền Vy, anh chàng Thái Anh (26 tuổi, Đà Lạt) cũng từng nhận được "nghìn like" khi chia sẻ câu chuyện cùng mẹ đi phượt từ Đà Lạt ra Huế và ngược lại. "Mình thì rất hay đi chơi bằng xe máy đường dài, mẹ mình cũng là mẫu người thích đi chơi, nhưng lại chưa có dịp đi xa bằng xe máy như thế này. Đây là lần đầu tiên mình được cùng mẹ có một chuyến trải nghiệm vô cùng thú vị", Thái Anh chia sẻ với Thanh niên.

Biết mẹ say xe nhưng thích đi du lịch, cô gái chở mẹ đi phượt 700km
Thái Anh và mẹ "check-in" tại những địa điểm đẹp dọc đường đi. Ảnh: Thanh niên

Lần đầu được đi phượt bằng xe máy, thỏa thích nhìn ngắm những cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước, cô Ngọc Trang - mẹ của Thái Anh không giấu được sự thích thú. Dù đi đường xa, đôi lúc nắng nóng rất mệt nhưng cô và con trai đã tận hưởng chuyến đi hết sức tuyệt vời. Đặc biệt, sau chuyến đi này, cô Ngọc Trang dự định sẽ cùng con trai lên kế hoạch cho một chuyến phượt xuyên Việt.

Biết mẹ say xe nhưng thích đi du lịch, cô gái chở mẹ đi phượt 700km
Giống như cảm nhận của nhiều người, cô Ngọc Trang cảm thấy đi bằng xe máy được nhìn ngắm nhiều điều thú vị hơn đi máy bay hay xe khách. Ảnh: Thanh niên
Biết mẹ say xe nhưng thích đi du lịch, cô gái chở mẹ đi phượt 700km
Quả thực đây là một chuyến đi thú vị đối với Thái Anh và mẹ. Ảnh: Thanh niên
Biết mẹ say xe nhưng thích đi du lịch, cô gái chở mẹ đi phượt 700km
Cô Ngọc Trang cho biết sẽ sớm có chuyến đi phượt xuyên Việt cùng con trai. Ảnh: Thanh niên

Quay lại với câu chuyện của Hiền Vy và mẹ, biết mẹ thích đi du lịch nhưng ngại vì chứng say tàu xe, cô nàng 8x quyết tâm chở mẹ đi phượt 700km. Chuyến đi kéo dài 7 ngày, tốn chưa đầy 2 triệu đồng kinh phí nhưng đổi lại, Hiền Vy có được nụ cười hạnh phúc và niềm vui của người mẹ đã tần tảo suốt cả cuộc đời. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!

Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!

KHÔNG CẦN THUỐC, ÁP DỤNG 10 MẸO SAU CŨNG GIÚP CHỐNG SAY XE HIỆU QUẢ

Phải công nhận, chứng say tàu xe gây ra cảm giác nôn ói, khó chịu và đau đầu khiến nhiều người ngại phải di chuyển bằng các phương tiện như xe khách, tàu lửa,... Tuy nhiên, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng thuốc tây để hạn chế các triệu chứng buồn nôn, khó chịu. Bên cạnh đó cũng có nhiều mẹo hay ho mà không cần dùng đến thuốc. 

Trước khi lên xe, bạn có thể uống một ít nước có ga hoặc nước lạnh để giảm cảm giác buồn nôn. Lưu ý, bạn cần tránh xa những loại đồ uống có sữa như cà phê sữa, trà sữa vì cảm giác ngấy sẽ rất khó chịu. Ngoài ra, bạn có thể thử nghe nhạc nhẹ nhàng hoặc trò chuyện với những người đi cùng để quên cảm giác buồn nôn...

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Trần Đạt và hành trình làm trang phục cho Á hậu Mis Sup Kim Duyên
Scroll to top